Ðề: Tự làm mứt Tết mình chưa làm bao giờ.hihi năm nào cũng cứ đi mua, năm nay cố gắng học đòi các mẹ làm mới đc. :v
Ðề: Tự làm mứt Tết Các chị ơi cho em hỏi em đang tìm vôi về để pha nước làm mà ko thấy đâu có chứ. híc Chị nào biết đâu bán chỉ cho em với ạ
Ðề: Tự làm mứt Tết Các mẹ thử mứt bên em xem. Bên em là chuyên về mứt hồng hoa (tên gọi từ mứt ở đà lạt) hay là quả atiso đỏ ngoài chợ vào dịp giáp tết ấy. Nhà em làm hơn 20 năm rồi. Và chỉ dùng đường để ủ thôi. Chứ không sào với cho vôi đâu. Nên ăn rất giòn và ngon. Hôm nào mẹ nào rảnh ghé qua shop 69 Đại la em mời thử.
Ðề: Tự làm mứt Tết Em làm được mỗi mứt dừa, làm mứt vani với mứt cafe ăn cho vui, em làm đi biếu vs làm cho bạn bè 1 ít. Nhưng mà mệt thật, ngày đi làm, tối về làm mứt, mới 1 tuần mà em đã chao đảo rồi
Ðề: Tự làm mứt Tết Cac c cho e hoi, e lam mut cà rốt. Lúc sên conv nó khô và bám đường đẹp lắm, nhưng để qua đêm nó lại ướt nhẹp là sao? Nguyên nhân và cách khắc phuc. À với lại làm mứt bí, muốn nhanh khô cho vào lò nướng có dc k a. Các c cao tay giúp e với, e cảm ơn
Ðề: Tự làm mứt Tết Có mẹ nào giỏi vào chia sẻ cách làm mứt cho chị em với. Trong này các mẹ toàn hỏi mà chẳng có ai trả lời ý
Ðề: Tự làm mứt Tết Hôm qua mình làm 1 mẻ mứt cà rốt, khá thành công. Mình k cần luộc qua cà rốt, chỉ cần ngâm nước vôi trong 5h sau vớt ra để ráo, ướp đường, khi đường tan hết thì mình cho vào sên đến khi khô là ổn
Ðề: Tự làm mứt Tết Hôm sau có bị ướt ko mẹ nó? Mí lại sên có lâu ko. Hôm trước mình sên mãi mà ko khô ý
Ðề: Tự làm mứt Tết nhà e cũng tự làm mứt dùa và mứt hạt sen, nhưng gần tết dừa bắt đầu đắt hơn trước rồi, 2 quả dừa và 6 lạng đường làm dc 8 lạng mứt đóa
Ðề: Tự làm mứt Tết Em cũng mới làm mứt dừa chưa từng làm các loại khác, mấy hôm nữa có thời gian thử làm mứt cà rốt xem sao.
Ðề: Tự làm mứt Tết Em làm mứt dừa, nhỡ đem đến công ty mà mọi người cứ nhờ làm, mệt chẳng muốn làm nữa mà không được
Ðề: Tự làm mứt Tết em hôm qua hí hửng bảo mẹ con làm mứt dừa, mẹ em bảo thui, tết ăn ngọt lại đầy bụng, huhu
Ðề: Tự làm mứt Tết làm mứt để trẻ con đến nhà thich ăn thôi chị ơi, người lớn thì ăn 1, 2 miếng cho vui ấy mà