tu lap

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi ga trong nuoi 2 con, 31/3/2009.

Tags:
  1. cafebuon

    cafebuon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,178
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    í ẹ.giờ mới đọc thấy những dòng bác viết về phụ nữ.Bác có tin là bác sẽ hok bao giờ lấy được vợ hok?Đọc mà em thấy bất bình với bác quá,Xin lỗi bac chứ nếu bác bằng tuổi em và ở gân em mà nói vậy em cho bác chạy vắt chân lên cổ.Amen!
     
  2. WildMoon

    WildMoon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    6,804
    Đã được thích:
    2,621
    Điểm thành tích:
    863
    Bạn cafebuon hơi quá khích rồi
    Nhưng đúng là bác này bị phụ nữ tụi mình ngán là phải
     
  3. Me Kem

    Me Kem Con là tất cả của mẹ!

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    4,102
    Đã được thích:
    1,055
    Điểm thành tích:
    823
    Con dưới 3 tuổi người mẹ có được quyền nuôi con bạn ah!
     
  4. Me Kem

    Me Kem Con là tất cả của mẹ!

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    4,102
    Đã được thích:
    1,055
    Điểm thành tích:
    823
    Đọc mấy bài đầu thấy có cảm tình với bác chủ top thế, sang trang 2 rơi tõm 1 cái, chắc bác í có tiền, có địa vị nên giành đc quyền nuôi con. E nói ngoài lề tí nhưng tiên trách kỷ, hậu trách nhân
     
  5. cafebuon

    cafebuon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,178
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Hii,phải nói là "Bác gà chọi nuôi con"vì em tin chắc là do bác có tiền nên mới dành được quyền nuôi con chứ hok người mẹ nào lại bỏ con...thương mẹ của các cháu qua!phải la em còn lâu ah nha,có thể mất tất cả chứ phụ nữ tụi em quyết không mất con.
     
  6. ga trong nuoi 2 con

    ga trong nuoi 2 con Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/3/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Thời buổi này giành thế chủ động tại tòa cũng không khó khăn gì miễn là có tiền. Tuy nhiên bản thân tôi cũng rất tức giận khi ra tòa sau khi cô ta đòi nuôi 2 con k được lại đồng ý để tôi nuôi 2 con với lý lẽ thật ngớ ngẩn: anh em luôn có nhau và ở với bố thì an toàn, tương lai được đảm bảo tốt hơn. Như tôi đã nói cuộc hôn nhân của tôi là địa ngục, tôi không thể chấp nhận đc người đàn bà bên mình lại có sự quan tâm của người đàn ông khác dù cô ta có đáp lại sự quan tâm đó hay k thì tôi cũng k thể bỏ qua đc. Tôi cũng như bao ng đàn ông khác có thể 5thê 7thiếp, có thể có những quan hệ ngoài luồng nhưng k thể chấp nhận sự sỉ nhục đó. Thêm nữa tôi cũng k thể chấp nhận và tôn trọng đc gđình cô ta, bố mẹ cô cho cô ta lấy tôi xong coi như hết trách nhiệm mặc dù cô ta cố bào chữa: sự giúp đỡ lớn nhất của bố mẹ em là đã cho em về làm vợ anh, để chăm sóc anh, sinh con cho anh và để làm dâu con nhà anh....lại 1 lý lẽ ngớ ngẩn nữa của cô ta mà tôi k thể chấp nhận đc. Gia đình nhà cô ta chẳng mấy khi sang nhà tôi dù khoảng cách 2 nhà khá gần, còn nếu có sang thì cũng lén lút những lúc bố mẹ tôi k ở nhà(mẹ tôi cũng hơi khó tính và k thích nhà cô ta thật nhưng cũng đâu có ăn thịt nhà cô ta).
    Phu nữ có những mong muốn này kia về ng chồng của mình thì đàn ông chúng tôi cũng vậy cho nên các phụ nữ đừng khó chịu khi biết về 9chữ tiêu chuẩn về vợ của tôi và tôi tin tôi sẽ có đc ng vợ có thể đạt đc tiêu chuẩn đó của tôi, người vợ đó không chỉ biết tôn trọng tôi, bố mẹ tôi mà còn phải biết tôn trọng em trai tôi, không đc cãi tay đôi với tôi, tôi nói thì vợ phải biết nghe và k đc cãi và phải làm theo, không đc tìm hiểu về những quan hệ ngoài xh cũng như túi tiền của tôi.
     
  7. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    E bó chiếu với bác này. Chẳng còn gì để nói. Đúng là MẠNH VÌ GẠO BẠO VÌ TIỀN. Những lời như thế mà bác cũng thốt ra được :confused:
     
  8. tipnam

    tipnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2008
    Bài viết:
    1,319
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    173
    mình cũng đồng quan điểm đấy. Nói cho cùng 2 VC phải đc bình đẳng. Cứ như Pá này thì eim chắc đầu hàng. Thời buổi này Pác cong trọng nam kinh nữ như vậy quả thật là mệt. Mà eim nói khí ko phải chứ em mà như vợ pác thì cũng ko chịu đc
     
  9. thuytran09

    thuytran09 Ba mẹ yêu Tom's

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    9,381
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    913
    Cuộc sống VC cần nhất là tình cảm thông chia sẻ, VC luôn luôn nhường nhịn và lắng nghe nhau mọi vấn đề chứ không phải chỉ có tiền và tài sản thì cuộc sóng VC mới em đẹp đâu bác ạ. Phụ nữ ai cũng mong muốn chồng mình là chỗ dựa tinh thần cho mình trong những lúc khó khăn hay vất vả mà ở đây có thể bác đã không cho mẹ của 2 đứa bé được 1 chỗ dựa bình an. Qua cách bá nói chuyện em thấy bác là 1 ng đàn ông gia trưởng, không coi trọng vợ bởi vì bác nói rằng "con vợ" bác cứ tham gia vào chuyện của bác - chẳng lẽ khinh thường phụ nữ vậy sao. Chị ấy đã bị bác tước quyền làm mẹ của bọn trẻ nhưng trong tâm trí bọn trẻ thì chỉ duy nhất 1 mẹ mà thôi.. Bác nên suy nghĩ lại đi.. đừng tưởng rằng có tiền mà làm gì cũng được đâu bởi vì còn con cái bác nữa chúng sẽ nhìn vào cha với 1 thái đô thế nào.
     
  10. thuytran09

    thuytran09 Ba mẹ yêu Tom's

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    9,381
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    913
    Em xin chúc mừng chị nhà đã từ bỏ được 1 người chồng như bác, phải có vấn đề gì thì BM vợ mới không sang thăm con thăm cháu - tất cả mọi vấn đề đều là do bác cậy có tiền muốn làm gì thì làm. Bác quá khinh thường phụ nữ rồi đó, VC thì phải biết lắng nghe nhau chứ không phải chỉ có vợ mới phải lắng nghe chồng thôi đâu.. vợ thì phải biết chồng mình quan hệ với ai, quan hệ thế nào chứ.. haizzzzzzzzz em mà đọc thêm những lời nào bác coi thường chị em phụ nữ chắc cho màn hình máy tính nổ tung mất.. phù phù 8-[
     
  11. Me Kem

    Me Kem Con là tất cả của mẹ!

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    4,102
    Đã được thích:
    1,055
    Điểm thành tích:
    823
    Bác có tự tin thái quá không?

    Vợ bác đâu phải không thương con? Chị ấy làm vậy còn cao siêu hơn cả những người chấp nhận nuôi 1 đứa con bác ah!

    .
    Hơ hơ, bác có quyền ghen nhưng không có quyền quy kết vợ bác ngay cả khi chính bản thân bác cũng không dám khẳng định là vợ bác có phản bội bác hay không. Người khác thích mình là mình có tội sao? Nực cười nhỉ?


    Bác là trường hợp đặc biệt của những người đàn ông khác vì người ta có thể có n quan hệ ngoài luồng nhưng người ta biết mình ở đâu và người ta biết tôn trọng gia đình của mình. Mà hình như bác là người có học vị cao?

    Gia đình bác có tôn trọng gia đình thông gia không?

    Bác nói như này thì vợ bác là cái j trong gia đình bác thế?

    Túm lại, em quá nể vợ bác khi sống được với 1 người đàn ông có chuẩn mực đạo đức, có tiền tài, danh vọng, có hình thức như bác. Chúc mừng cô ấy thoát được bác! Nói thật đấy là vợ bác chứ phải em, e cho bác te tua lâu rùi.
     
    Bobo và Nghékeothom thích.
  12. cafebuon

    cafebuon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,178
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    gửi bác gà chọi nuôi con!

    :confused:báo cáo với bác gà chọi thế này ạh,thứ nhất bác hok có quyền đòi hỏi từ phía bố mẹ vợ-bởi điều cha mẹ cho ta lớn nhất chính là con người ta,cái lý lẽ mà bac gọi là ngớ ngẩn của vợ bạc lại rất chính xác.Không ai có thể tự chọ được bố mẹ vì vậy đừng xúc phạm những người đã có ơn sinh thành và nuôi dưỡng ta.Thứ hai,việc 2 bên thông gia không muốn giáp mặt nhau thì cũng như lời bác nói đó(mẹ tôi cũng hơi khó tính và k thích nhà cô ta thật nhưng cũng đâu có ăn thịt nhà cô ta).Mà cũng dễ hiểu thôi là con rể mà bác còn có thái độ thiếu tôn trọng bố mẹ vợ thế huống gì bố mẹ ban???-->điều này khiến tôi rất bất bình,có lẽ gđ bác nhiều tiền quá nên hok coi ai ra gì cả!
    Ngay như gđ tôi cũng vậy,bố mẹ chồng tôi và bố mẹ đẻ tôi hok qua lại như bố mẹ tôi và bố mẹ chồng chị gải tôi.Tại sao ử?tại bố mẹ chồng tôi cũng "tinh vi" như bố mẹ bác ấy chả xem ai ra gì.Nhưng ngược lại đối với bên nội nhà chồng chị tôi lại hoàn toàn khác,2 bên thông gia rất gần gũi và tôn trọng nhau.Không có gì là tự nhiên cả bác nó ạ!
    Mà hình như bác muốn 1 ô sin trong nhà đó chứ có phải là vợ đâu,hay bác hok hiểu vợ chồng là như thế nào?2 chữ:tôn trọng/bình đẳng/chia sẻ/cảm thông/...không có thì li hôn có lẽ là tốt trong trường hợp của bác.
    Tôi chỉ thấy buồn cho vợ bác là sao lại để 1 người có tư tưởng như bác nuôi con chứ?không khéo sau này con trai bác lại y sao bản chính của bác thì khổ,nặng hơn à bác đầu độc cho chúng không coi mẹ đẻ ra chúng
    ra cái gì cả thì chết....
     
  13. Cucxinh

    Cucxinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/4/2009
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Các mẹ nói lý lẽ với Gà chọi làm gì,bác ấy là người thiếu tất cả mọi đức tính của con người trừ có tiền,thiếu nhiều nhất là sự hiểu biết,thứ nhì là văn hóa,thứ ba là nghĩa tình...với người như thế này thì kh đáng để các mẹ phân tích...chậc..con người không biết đúng sai,phải trái thì liếc cái cho qua đi...
    Dù sao thì vợ bác Chọi đã thoát ra ngoài rồi,chúc mừng cho chị ấy...cá nhân tớ đây là loại đàn ông tớ khinh thường nhất trên đời
     
  14. Lâu đài tình ái

    Lâu đài tình ái Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/6/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Lời chúc thật hay, không biết chị vợ cũ có biết anh chồng cũ phun châu nhả ngọc gì trên trang web này không nhỉ?
    Đúng là không thể chấp nhận được đàn ông kiểu như anh này, nếu đúng như anh này nói"tôi cũng như những người đàn ông khác..." thật thì đáng thất vọng quá. Vậy mà anh ta vẫn tự hào là có nhiều bạn gái, chắc cũng tuồng mèo mả-gà đồng như anh ta. Người đàn ông như thế này mà cũng có được địa vị xã hội ư, thất vọng quá. Đúng là với loại người này thì chỉ liếc cái rồi cho qua thật.
     
  15. thuthao312

    thuthao312 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/8/2009
    Bài viết:
    1,455
    Đã được thích:
    418
    Điểm thành tích:
    123
    Gà chọi này học cao nhưng thiếu chữ " nhân" ở đời. lời nói của bác tôi ko nghĩ bác nghĩ pác học cao vì bác đâu hiểu rộng, tư tưởng của pác thì hẹp mà dám lên đây khoe khoang. Mừng cho các bà vợ đã được giải thoát. đọc bài pác chịu ko nổi. Xin thưa, nếu có người phụ nữ đáp ứng các tiêu chuẩn thì ko ai ngu dại rớ pác đâu. pác dòm lại bản thân mình đi. Tiền bạc có thể kiếm chứ tính cách, con người pác thì chẳng ai dám rớ " của nợ" này đâu
     
  16. angelina_lilly_baoan

    angelina_lilly_baoan Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Oạch sao có những loại người này nhỉ! Đã thế còn khoe khoang! Em xin lỗi chứ em thấy bác học cao phải hiểu rộng chứ bác càng học cao bác càng ngu! Học nhiều ngu nhiều đó! Các mẹ ơi em *** là bác ấy ko dám vào diễn đàn nữa đâu! chắc cái loại người như bác ra xã hội làm thì cũng chỉ la những bác sỹ hám tiền mong 2 đứa bé đó sau nay ko giống thèng bố nó! xin lỗi cả nhà vì em thấy bức xúc quá
     
  17. chungvacacban

    chungvacacban Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Anh gà trống ơi! em xin được chia vui với anh nhé. Có con là điều quý giá nhất đó, em có bạn trai dành muốn dành quyền nuôi con mà ko được vì họ chỉ có 1 đứa.Anh ấy rất buồn vì chuyện đó. Chúc anh sớm tìm được 1 người bạn đời luôn biết làm cho cả nhà hòa hợp và vui vẻ.
     
  18. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Mấy hôm nay, trời Sài Gòn chiều nào cũng mưa, nhất là chiều nay, ngồi buồn cảm thấy sao lạnh lẽo quá! Tình cờ đọc được cái topic này, đọc chưa xong mà đã thấy trong lòng sôi lên sùng sục !
    Tôi đã từng nghe tâm sự của nhiều người phụ nữ, phải sống trong một cái tổ nhím với nhiều đức ông chồng "quá hớp" nào là nhậu nhẹt, nào là cờ bạc, nào là "chim chuột" và cũng không thiếu các quý ông gia trưởng để rồi phải đi đến chia ly! Nhưng mặt hàng "quý hiếm" như chàng Tiến sĩ đông y Gà trống nuôi 2 con thì tôi chưa từng được biết !
    KHi đọc nick name thì tôi tự nhủ, có lẽ đây là một ông bố đau khổ, hết lòng vì con, rồi lại đọc tiếp lời kêu gọi -mong mọi người giúp đỡ cho một công việc cực kỳ khó là nuôi dạy con cái cho nên người, thì lại càng muốn có sự chia sẻ và thông cảm sâu sắc! Nhưng càng đọc thì lại càng thấy "nóng" vì xấu hổ là làm sao mà lại có được một người đã từng làm chồng, và đang làm cha - những thiên chức vô cùng đáng quý mà lại có thể có được những tư tưởng " kinh dị" đến như vậy ! nhưng rồi tôi lại cảm thấy thú vị, vì cũng hiếm người nào có thể tự tin đến mức độ dám đưa ra những quan điểm sống "còn sót lại từ thế kỷ 19" của mình một cách hồn nhiên đến như thế ! ( hơn vô khối kẻ đạo đức giả nhan nhản trong cuộc sống hiện nay )
    Anh gà trống ơi ! Quả tình là hết sức may mắn cho người đã từng là vợ anh, và cũng hy vọng là sẽ không có thêm một "nạn nhân" nào nữa - Vì vậy, xin chúc anh nhiều sức lực để tiếp tục con đường nuôi con của mình vì nó sẽ rất dài trong sự cô độc và cũng hết sức mong anh đừng truyền đạt cái quan điểm của anh lại cho hai con mình, vì nếu không thì lại có thêm hai con người đau khổ trong tương lai !
     
  19. ga trong nuoi 2 con

    ga trong nuoi 2 con Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/3/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    trong tất cả những người trả lời tôi. Thấy anh bác già nhất và ơ tronh TP HCM nên tôi mới trao đổi với bác một số điều như sau :
    Bác tuy đã cao tuổi nhưng nhận xét hơi hồ đồ như những con vịt đã nhận xét về tôi.
    Ở trong chăn mới biết chăn có giận, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Bác không nên quy kết và nhận xét quá nặng lời như vây. Tôi đã đủ lớn và suy nghĩ được, bác có biết những điều mà bác đã đọc là chính những điều suy nghĩ do vợ tôi viết lên không!!Suy nghĩ của đàn bà + lòng nhỏ nhen, ấm ức mới viết lên những điều như vậy. Mong bác minh xét
     
  20. Me Kem

    Me Kem Con là tất cả của mẹ!

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    4,102
    Đã được thích:
    1,055
    Điểm thành tích:
    823
    Up lên cho cả diễn đàn cùng đọc, em chả biết viết như nào để diễn tả được hết cái suy nghĩ của em cho bác í nữa
     

Chia sẻ trang này