Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hữu Duy với chị Chilli đang đi đêm với nhau hay sao ý nhỉ, thấy chị em nhà này nắm tình hình nhau chắc quá cơ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tớ cũng đang vật lắm đây, nhưng chưa có kinh nghiệm đi NH mấy và quan trọng là chưa nghĩ ra may cái gì nữa, bởi vì trình may còn kém, mà ra hàng may thì tốn xèng quá.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đọc tin này của chị em vui quá chừng nè................
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cảm ơn em gái tốt bụng, các bạn ở lớp cũng cảm ơn em rất nhiều và đang mong chờ tới thứ 7 để nhận quà đây!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm Hội chợ thấy bé Mít mặc chiếc đầm mẹ Mít tự may nhé, khéo tay cực kỳ, bé Mít xinh ơi là xinh, vào link 1 chữ ký của e ngắm hình nè cả nhà ơi, rùi vote cho e thi ảnh đẹp HC luôn nha, thank cả nhà! (u)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị vừa xem hình HC SG, thấy ảnh 2 mẹ con, có vẻ gầy hơn ở Ava nhỉ, nhưng xinh Cám ơn em đã gửi đồ tặng mọi người nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mẫu đẹp dáng xinh, lại kết cả kiểu tóc của nàng nữa ý
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi hi, nghe chị khen là em sướng à hic dạo này chị em SG ăn chơi quá em đu không kịp chị ạ Trưa nay, rồi trưa thứ 7 nữa dạ quà thì "của ít mà lòng nhiều" thôi chị ạ T7 này cả nhà mua hoa quả, chấm với muối tôm Tây Ninh nha, nếu cả nhà okie, 1 năm em sẽ tài trợ 2 lần muối, đủ dùng cả năm cho...viẹc chấm hoa quả mỗi tuần ạ...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị chưa ăn món này bao giờ hihi, muối này có tôm hả em (tôm khô?) chuyên chấm hoa quả à?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ lát em khoe ảnh nhà chị ở nhà tinh dầu và nhà may vá nhé, giờ tranh thủ "sếp " - cũng là xã đi vắng, loanh quanh lcm để dọc và trả lời tin của mọi người chị ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thứ 7 chị thử ăn nhé, em mua loại ngon nhất đấy dạ đúng rồi, có tôm khô và muối, nghiền trộn với nhau, mùa này chấm ổi, cóc, xoài , roi..thì tuyệt cú mèo chị ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ok nàng, nhất định rồi, năm nào về 2vc em cũng đi viếng Lăng bác và ăn bánh Tôm Hồ Tây nữa
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tinh dầu nhà chị Dmae ở HC SG đẹp lắm ạ, và lạ nữa, cả SG không ai có nha trong khi cả nhà thu dọn hết rùi, mà tinh dầu của chị ấy vẫn có nhiều người hỏi và mua, các chị em tham gia bán hàng ở hội chợ hầu như ai cũng rinh 1 chai là ít, em rinh 4 chai mà vẫn còn muốn ...thêm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ góc may vá của chị chuyên nghiệp nhỉ, em đưa hình cho chị thợ may hàng xóm chị ấy bảo " thế này chuyên nghiệp hơn chị rồi "
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ha ha, bắt quả tang mẹ Mit trốn sếp lướt web nhá, hai vc làm cty mà chồng là sếp tự nhiên mình bị gò bó một chút em nhỉ. Cảm ơn em đã dành những lời khen cho tinh dầu nhé, chị hóng ảnh nè. Muối tôm đúng là ngon em à, ngon hơn đứt mấy lần truóc chị mua, có tài trợ đều đặn thế này, lớp mình phải kéo dài thời gian học ra nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ bác ơi nếu mà hoa to đùng có màu hoa xanh tím than và cam như của bạn Tiểu Thìn thì em nghĩ pha với vải 1 màu cam, xanh biển đậm hoặc xanh tím than sẽ đẹp đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hihi, thỉnh thoảng chị em em cũng trò chuyện trao đổi ít kinh nghiệm may vá chị ạ, hihi. vì trình may của bác Chili cao thủ lắm, chị nhìn thấy chăn quilt rồi đúng k ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Gặp em đây rồi, cám ơn em đã gửi quà cho lớp nhé!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tặng chị và mọi người 1 số hình ảnh ở HC làn đầu tiên ở SG, quy mô chưa lớn lắm, nhưng em tin, SG ngày càng phát triển để có những lần HC lớn hơn, chuyên nghiệp hơn cảnh hội chợ lúc buổi sáng gian hàng của chị Dame và chị Kutit chị "giaycongso",(cùng từng tham gia HC ở Hà Nội), mẹ Kutit, 2 mẹ con Mít bé Mít cả nhà đã đi hội chợ có nhận ra ai đây không ạ mebehant ở Nha Trang niềm vui ngày Hc tíu tít mua bán bốc thăm trúng thưởng đông vui và hồi hộp