Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế hả chị, em tụt hậu mất rồi, các cao thủ show sp ầm ầm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị cũng chưa biết nhà chị Dame.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vậy thì tốt quá, chị còn chưa biết gì em ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Kiểu này thì khi nào kết thúc lớp may có khi chúng mình chuyển sang lớp làm bánh chị Dame dạy lại cho, nhỉ? Bánh thì em thích làm lắm nhưng chưa làm gì cao siêu, mới chỉ làm cốt ga tô và su kem, chưa dám lấn sang phần trang trí, một phần vì lười.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị ơi, làm cái túi hộp có nắp đáp ngoài đi, quần rằn ri trông đẹp hơn đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em siêu thế còn j, tề gia nội trợ đúng nghĩa, nào may vá, nội trợ...
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đúng đấy, tuần tới KA cắt và may mẫu nhé, tớ ko đi học đc tuần vừa rồi nên tiếc quá... Nhà chị DAME ở đâu chị ơiiii, em chưa biết nhà, Đậu Xanh biết nhà ko???????????
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tuần vừa rồi ai bảo máu đi NH về nên mệt phờ ra chứ gì??? Mà e cần bông trần nữa k? để tuần tới chị mua cho?
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mua hộ tớ nữa nhé. Hôm trước tớ nhờ mà ai lại mua í, thank you
ko phải chị ạ, con em đang ốm, chẳng đi đc cả ngày, bà nội kêu ầm lên, ko trốn đc,chứ đi NH thì vẫn đi học đc mà hà hà Chị ơi mua cho e 2m bông ráp ráp đấy chi nhé. Kiu kiu chị
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ốm sao thế em? con chị mà ốm thì đố đc ra khỏi nhà
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bà chắc mua 1m thôi nhỉ? Okie em, c mua cho 2m, 15k/met
Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cảm ơn chị ạ, cháu bị sốt do viêm họng, mũi dãi lằng nhằng, đến hôm nay hết tuần vẫn chưa hết ho, đêm ho cứ như cuốc, mà toàn đờm, em có cho uống kháng sinh và long đờm, nhưng 5 hôm rồi chưa khỏi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hôm qua hì hục đến 3 h sáng để mò xong cái túi, xem mắc chỗ nào thứ 7 còn thắc mắc để vể chỉnh lại luôn. Máu may túi quá nên cứ cố cho xong để xem hoàn thành nó ntn, chồng thấy ko đi ngủ bảo thế không định ngủ à. Hí hí, cuối cùng thì cũng xong, tuy chưa nuột lắm. Nhìn cái túi của mình với túi chị Con yêu mới thấy chị ý may đẹp thật, bao giờ trình mình mới lên đc như thế đây. Nhiều lúc làm mà nản. Túi em may theo link túi cơm hộp nhưng có khóa, bên trong chỉ làm 1 ngăn, vải khá cứng nên e ko trần bông mà chỉ dùng mếch loại cứng nhất, lớp lót có lẽ là phải trần cố định vào lớp vỏ thì nó ko bị lồng phồng, cái khóa cũng chưa nuột nà.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch con nhà em mấy tuổi rồi? có thể do dịch mũi đờm nhiều mà ho. Chị cho con nhà chị ngậm cái thuốc ngạt mũi nhà chị hainhoc, nó xông mũi họng tốt lắm, nhưng phải đứa nào sức chịu đựng tốt mới chịu đc
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cái vải nhìn hay nhỉ .
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũ Cháu nhà e 4 tuổi chị ạ, chị Hai nhóc làm cùng chồng em, em cũng biết chị í mà chưa mua thuốc chị í bao h, nhưng cái khoản chịu đựng tốt để ngậm thì chắc nó nhổ luôn ra mất hừ hừ.
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tôi cũng ko biết, tôi với bà đến đầu ngõ rồi réo chị í là ok ngay, đi với tớ ko lo chuyện tìm nhà đâu, mấy khoản vớ vẩn tớ rất chi là ổn, chỉ ngu mỗi khoản kiếm tiền thôi. Có ai giỏi môn này dạy lại em cái.
Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch HIc, tớ giỏi nhất khoản tiêu tiền, ko dạy đc cậu rồi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đẹp thế đồng hương ơi, không biét bao giờ em mới may được cái túi như thế này nhìn sp của chị em không dám show ảnh sp của em nữa hu hu