Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ máy hút bụi có hút mũi tiện nhờ, nhưng có lẽ chỉ có 1 tốc độ hút thôi Còn máy hút mũi có nhiều tốc độ, máy này tớ có bán nhé, cũng hơi toa chứ ko nhỏ đâu
Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em mua đc mấy tháng chị ạ, máy hình thức rất mới, em thanh lý đắt, đúng 1,4tr em mới bán, dậm chân chị nhé, vì máy ngon hình thức đẹp nên em quyết để giá này hì hì.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch uh giá này cũng vừa phải , nhưng mà chị nghĩ em bán ở NTH còn được giá hơn cả bán trên diễn đàn đấy
Nhà mình ai mua máy em, em sẽ tặng kèm các chân vit em đang có, tầm 5 cái nữa, thế thôi ạ (. Các chị đừng bảo em thanh lý đắt nhá.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ con ốm khổ lắm con bé nhà mình cũng đang ốm,ng nóng ran à,hồi trứoc xã em mua cái hút mũi cho thằng cu ở hiệu thuốc,hình như có hơn 100k thôi,nhưng mình phải thò...mồm vào hút,ak ak ( mua về toàn xã em hút thôi),nhưng kiệu quả lắm đấy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cái loại có dây í hử, hay loại quả bóng bóp bóp?, ngày trước chị cũng toàn dùng mồm hút chứ bóp ko bằng hút bằng mồm đâu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ loại có dây chị ạ,y hệt loại trong link này luôn: http://www.thegioimevabe.com.vn/Productsdetails.asp?ID=1038
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bây giờ có loại chạy bằng pin í. hợp lý.
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Để chị hỏi đứa em dâu nhé!........................
Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch Chili đang muốn đổi máy đấy em ạ, vì máy Chili ko may được vải lụa thì phải, mà máy của chị sau khi anh thợ vào sửa thì may lụa được ngon lành lắm ý.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch em thấy mấy cái máy cổ của chị em mình may còn ngon lành hơn mấy cái máy anh em đấy chị ạ, đường may nuột , ko bị nhăn, mà may đc các loại vải nhé, mỏng dày ok hết. Em kết rồi đấy hihi, em iu máy may con chim
Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch có may dc vải bò dầy k bác ? con bé nhà em ốm quấy quá,k thể đặt được,1 tay bế,1 tay gõ gõ,đặt nó lại khóc hic hic con nhỏ chán thật cứ như bác là nhàn nhất
Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch ôi con bé ốm à, khổ thân thế. Con nhà chị nhớn thế mà ốm cũng đòi bế đấy. Cố lên
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà mình các bạn bé ốm nhiều quá nhỉ? Thời tiết này thật đáng sợ quá. Chúc các con mau khỏe cho các mẹ còn yên tâm may vá nhé
Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch Pờ li ti ơi: nhìn cái máy của bà xinh nhỉ? Select F2 thì nó cải tiến gì hơn con Select F hả bà? Tự dưng tôi lại nảy lòng tham...ha ha...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Máy hút mũi tớ tả đây nhé, các mẹ thử tham khảo. Có ai muốn thử thì thứ 7 đến nhà tớ thử nhé. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/495658-Hút-mũi-dùng-với-máy-hút-bụi!!! Khổ thân cô giáo, bé con lại ốm à, lớn thế rồi mà bắt bế thì khổ nhỉ. Chúc các bé hết bệnh sớm nhé
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũ uh, tôi chả hiểu có cải tiến gì ko. tôi thấy máy giống hệt KA, chỉ tội màu xanh và trông có vẻ mới hơn, vẫn 7 cn vẫn dậm chân, à khác cái là cái đèn bật lên lúc chạy thì ko bị mờ mờ ảo ảo như máy KA hehe. Chắc máy KA bị hỏng cái đèn. Thôi mọt vải có máy rồi, mua làm gì, trừ khi mua đi bán lại như tôi thì mới mua nhé, mua nhiều máy ko dùng đến đâu.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch Em mà còn kêu vất vả thì còn chị đây này. CHả làm được gì luôn, cứ kêu đau cả đầu, quấy khóc. Ru ngủ được tẹo lại tỉnh dậy, lại nhét ti...
Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch Ôi, lại ham hố à? hichic. Dạo này cũng nhiều người muốn mua máy thanh lý lắm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ôi em cũng thích mấy vụ may mặc này lắm ạ .nhưng mua máy cũ mà chất lượng tốt giá thành hợp lý ở đâu vậy ?mẹ nào biết chỉ em với