Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chili hnay online sớm thế? Em đang ấp ủ nhiều dự định may mặc lắm mà chưa làm được cái gì to tát cả. Chili ơi, cái câu về nghề thợ may lần trước chị post ý, hình như em bị 1 trong mấy cái đấy rồi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Buổi tới học túi, buổi tới nữa học chăn quilt
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị ơi, quả vắt sổ chập là nhiêu chỉ hả chị? Bao xiền chị nhỉ? Hôm nọ em qua NTH hỏi rồi, nếu đổi thì mất 200k ở cái máy mình mua, còn máy mới bao nhiêu thì thêm bấy nhiêu thôi. Thế cũng ok nhỉ? Em còn ấp ủ 1 con máy khâu có nhiều tốc độ cơ, chứ chính ra nhiều chức năng zic zac nọ kia em có dùng gì đâu.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ha....................ha...................ha, tuyệt đấy, chứng tỏ chăm chỉ nhất hội, vì hội mình đã ai bị đâu.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị thấy vắt sổ chập có mẹ mua của hãng babylock giống của chị và chị Chili í, 4 chỉ, máy đc giống ngoài hàng áo thun, là 2,4tr, ở 46 NTH thì phải. Máy khâu nhiều tốc độ là máy gạt tay hả em? E muốn mua loại đó à? Chứ máy của chị em mình thích nhanh chậm thế nào là do chân mình đạp mà.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Học chan quilt thì lại phải có nhiều mảnh vải vụn giống nhau hả chị? Em thấy bên HTT cũng có bán vải làm quilt, nhưngđắt.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Trời ơi topic hay thế này mà nhảy trang vù vù đọc ko kịp. Cứuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ E chọn trong kho vải của e ấy, chất liệu vải phải giống nhau nhé! cần gì phải mua.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Kho vải của em toàn vải thun là chính chị ạ, chất thô mà gam giống nhau ít lắm. Huhu.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế thì lại lên đường Bưởi thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cả nhà ơi,sinh viên nhà tớ tìm được nhà trọ khác rồi,chắc sẽ chuyển đi sớm thôi,hôm nay thấy họ bắt đầu dọn đồ đạc đi rồi.hi vọng thứ 7 này có phòng cho tụi mình he he mẹ nào rảnh đá đít hộ mình topic thanh lý dứoi chữ kí nhé,kiu kiu cả nhà
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nếu được vậy thì tốt quá bà nhỉ? Hội chúng ta "an cư" thì mới sớm "lập nghiệp" được..hihi...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cả nhà, em có điều muốn thổ lộ nhưng sợ bị mắng và trêu chọc lắm Nên như là...thôi, em ứ thổ lộ nữa
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chắc là điều mà ngồi may nhiều bị dính chứ gì. Hihi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em vừa hì hục may túi đáp ngoài cho ưuần đùi của ku con xong cả nhà ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mệt, đêm hôm rồi còn úp úp mở mở, lắm chuyện, đây cũng vừa tự kiểm tra, có một bạn mụn ở chỗ hay ngồi, chắc là uống nhiêu trà sữa trân châu quá đây thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ C thì vừa thực hành bài quân 4 mảnh có túi hôm nọ vừa học, đa đến chỗ tìm đc điểm 3 ở thân trước, kéo lên phần bụng, lùi vào 2 cm, ngang bụng băng m/4 + 3 = 24, thế mà cái chỗ bụng từ điểm 3 chéo lên ra tận biên giấy còn có 21, gấp lại, để đây rồi, đây đúng là ca khó.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Sao chị viết ngắn thế mà vẫn post đc bài ạ??!?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm vừa rồi em k đc học nên maytuis đáp ngoài thôi chị ạ. Chứ k có túi nịnh kiểu gì ông con trai cũng k chịu mặc.