Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế hả em? công nhận, mang máy đi lại cũng oải phết. Chị đang tính mua chân vịt ở Đại La, chứ NTH ít khi có lắm. mà hỏi toàn bảo k có. Mỗi TT xinh đẹp tán được mấy anh thợ thôi. Chắc mình già rồi, lại k có sọc ngắn nên mấy anh thợ k tặng cho chân vịt.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ oài máu xế, mềnh hèn tóa, sợ mưa hông dám đi, thông cảm nhà xa mờ, đi rồi về chắc ê hết cả ..ít hehe
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mảnh này đẹp quá, giá chat là phải rồi! May ba lô cho giai thì yêu lắm đây. hờ hờ!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đợt này các nàng show váy này, túi ví nhiều quá, mềnh thì vẫn quản quanh với quần đùi, hết hai mảnh, rồi đến 4 mảnh, rồi 4 mảnh có túi. Ôi xấu hổ quá!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi không có gì nhiều mà phải ngại chị ạ.Chia sẻ với các chị em rất vui, chiều nay em gửi sách ra, chắc tuần sau mới nhận được ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Pờ liti ơi, có thích, nhưng khổ bé nhỉ, chả đủ may cái gì ... cho chị xin facebook của mấy nhà bán vải nhé, chị vào ngó nghiêng, hi hi Mẹ Mít: cảm ơn em nhiều nha
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị chuẩn bị thay danh hiệu cá nhân đi nhé! hihi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cảm ơn em Mít nha, Chị đang nghiền ngẫm món này chuẩn bị cho HC đây. Mít ơi em có thèm món gì ngoài này để bọn chị gửi vào cho em cho đúng sở thích? gọi là chút hương vị Bắc cho đỡ nhớ. Cứ đề xuất nhé kẻo bọn chị gửi vào không hợp ý em.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi hi, để dành, dịp nào em về Bắc, rủ các chị ra ăn bánh tôm Hồ Tây chị nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi hi, em thèm lang thang Hà Nội vào mùa thu chị ạ em cũng ao ước cái lạnh của Noen ngoài ý nhà mình đăng kí gian hàng ở hội chợ Noen ? giá mà em ra được vào lúc ấy nhỉ ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi hi, nhân tiện có sách, với lại chị Đậu Xanh nhờ mua sách dạy túi ví nên em gửi vào chỗ chị ý, nên gửi thêm cho hội 1 cuốn y chang cuốn chị ý nhờ mua chị ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ EM cố gắng thu xếp ra HN chơi đi, HN mua thu đẹp lắm mà....
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chẳng có gì xấu hổ, hồi mới vào lớp mình, mong ước của c mỗi là may được cho 2 đứa nhà chị váy và áo phông quần soóc, giờ đã thực hiện được rùi . Chị nhớ Huu duy cũng chỉ mơ may được quần đùi cho 3 đứa ở nhà , giờ thỏa mãn bần cố nông rùi còn gì, cứ mơ tiếp đi nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ dạ em cũng muốn, mà điều kiện chưa cho phép chị ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vâng.Em cám ơn chị đã động viên em. Em nhớ chị Chili còn bảo chị ý đã làm quen với máy khâu 10 năm rồi, trong khi em thì mới biết may vá, lại không có hoa tay gì cả, thấy mng show hàng ầm ầm làm em sốt sình sịch. Tối qua nghĩ, khôgn biết em có thời gian làm sp để bán HC không nữa. Tối nào em cũng đánh vật với 3 giai, nào ăn bột, nào kiểm tra bài học cho con, rồi là quần áo cho chồng...... Haizzz! Không biết đến bao giờ em khôgn còn phải làm osin toàn tập nữa đây. huhu.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vâng.Em cám ơn chị đã động viên em. Em nhớ chị Chili còn bảo chị ý đã làm quen với máy khâu 10 năm rồi, trong khi em thì mới biết may vá, lại không có hoa tay gì cả, thấy mng show hàng ầm ầm làm em sốt sình sịch. Tối qua nghĩ, khôgn biết em có thời gian làm sp để bán HC không nữa. Tối nào em cũng đánh vật với 3 giai, nào ăn bột, nào kiểm tra bài học cho con, rồi là quần áo cho chồng...... Haizzz! Không biết đến bao giờ em khôgn còn phải làm osin toàn tập nữa đây. huhu.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hữu DUy ơi, sốt gì mà sốt. Chị mới sốt vì phục em đây. Chị chậm nhất lớp vì tham, cái gì cũng ôm nên chẳng cái gì được nhiều, hihi.... Chị xungc mong bọn trẻ con lớn lớn thêm để toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp. Đang nghĩ đến khi thằng lớn vào năm học chắc phải cai nhiều thứ để còn kiểm tra bài cho con, chứ cả hè nó cứ học gì thì tự học, mẹ chẳng để ý nên ẩu kinh khủng
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Dùng từ CỐ ở đây là không đúng đâu, em nghe mà giật mình thon thót.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cũng tham chị ạ, thuộc dạng HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỦ THỨ. Con thì nhỏ mà cũng ham hố bon chen may vá, giờ hôm nào cũng díp cả mắt vì thiếu ngủ. Ku lớn vào năm học chắc em k có nhiều thời gian may vá chị ạ.