Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhờ có em Tiểu Thìn mỹ nhân kế mà mình được phục vụ chu đáo, tks TT nhé (u) . Và nhờ cả công tư vấn của lớp trưởng Chili nhà mình (u). Hôm nay ra khuân máy về C phải nhờ Chili thay c mặc quần soóc ngắn đứng cạnh cái anh bán máy. P/s : C mà mặc soóc thế chắc cả cửa hàng nó ngất vì già rùi còn xì tin quá thể
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị Con yêu ơi chị mua ở đâu? 119 chứ ko phải 43 hả chị ơi???????? Khà khà, bây h e mới đọc kỹ, hôm nay lại có mỹ nhân Chilly đi theo ạ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hé hé, nhà C ngược lại, hồi con gái C chăm là quần áo lắm nhé (ảnh hưởng từ Bố C) đến khi lấy chồng C vẫn giữ thói quen đấy, Chồng C toàn trêu là Hg thì quần bò cũng đem ra là. "Lão gia" nhà C thì lại văn nghệ sỹ, toàn mặc đồ thô, đũi , line, C có bảo là đưa e là cho thì kêu là mặc một lúc nó thẳng ngay ý mà --------------------> 12 năm, C nhiễm rồi đấy, giờ chả là lượt gì nữa , mặc một lúc là thẳng ngay.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hihi, đứa nào lại sốt rùi đấy . Chị mua ở 119 NTH. Hôm nay Tiểu Thìn ra sửa máy nghe tin có 1 em này nên C ra khuân luôn.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay, C cũng lượn ra NTH ngắm máy moc ( cho nó sướng mắt). Chắc hôm nọ TT hỏi hộ Huu duy, Pờ li ti và Đậu xanh, nên cậu thợ bảo là muốn gửi chân về cho các e. C kg thèm lấy, còn mắng cho một trận tơi bời.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chúc mừng chị có máy mới nhé xâu chỉ tự động thì thích quá, máy vắt sổ sợ mỗi cái xâu chỉ thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ E là quá siêu rồi, ngày xưa C ôm ấp hai cu con đến 2,5 tuổi cơ đấy, chẳng làm ăn, hay đi đâu được. Hồi đó xì trét nặng nề.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em nghĩ là ở đâu cũng thế đấy, mấy cái hàng bán máy ý, họ chẳng thích bán chân vịt đâu, mình mua máy ở đó thì xin hoặc mua luôn sẽ dễ hơn. Mấy lần em đến hỏi mua chân vịt thôi họ toàn kêu ko có, xong em lại chạy vào gọi hỏi thợ, mấy anh thợ đấy mới ra bảo đưa mấy hộp chân vịt gia đình rồi nhặt cho mình đấy chứ. Còn nói về độ sẹc xy thì em làm sao bằng chị Gừng càng già càng cay muh.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Oạch, sao chị mắng mấy ảnh? Mấy ảnh dễ thương mà hí hí. thế ko biết Có cái chân vịt nào cho em ko chị ơi????????????? Chị Chilly và COn yêu ơi, trình độ may của em vẫn còi, liệu mua máy vs chập về e có dùng đến ko nhỉ??????? E sốt lên thì thích nhưng vẫn lăn tăn
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Được hai nàng động viên thấy đỡ tự kỷ hẳn. Chứ không sốt sình sịch lên í. Hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hắt xì hơi liên tục tưởng bị dính nước mưa, hoá ra vào đây mới biết mọi người làm em ghen tỵ quá. Cứ lên máy lên đời ầm ầm thế này em vật mất thôi Đề nghị lớp trưởng ra thêm quy chế: Đổi máy, lên đời là phải KHAO!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị đừng thế nhé, nhà mình em lo nhất cho chị. Tính em đã cả thèm chóng chán thì chớ, em chỉ lo chị mà giải nghệ sớm là em cũng xuống tinh thần mà giải nghệ theo thì toi. Em lúc mua máy cũng chỉ ước mơ là may đc quần đùi thôi ( lúc đấy đã biết 2 mảnh với 4 mảnh gì đâu ). Giờ thì may đc cả gối này, áo tay liền này. Thế mình coi là thành công rồi chị. Cái gì cũng phải từ từ, hơi khó 1 chút (chứ đừng khó quá) ko thì lại cũng nhanh chán lắm, chị nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị cũng thỉnh thoảng mới phải là thôi, chứ bây giờ lão nàh chị cũng phải tự làm nhiều thứ rồi. Trước kia á, con một, bố mẹ chiều, nên cũng ỉ ôi lắm, từ ngày có kh thứ hai cũng tiến bộ nhiều lắm em ạ. Giờ chị khoán thầng lớn cho ông í chăm đấy. Nhưng vẫn k lơ là đc, các ông í chểnh mảng lấm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Zề huúuuuuuuu, cảm ơn nàng nhé hì hì.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Eo, chị còn đc đoán là em út trong 3 đứa mình hnay còn giề, đâu có phải nhờ gì em...he he....
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Giời ơi, anh ý gửi chân cho cả 3 em, nên Chili mới mắng cho 1 trận, còn chân vịt anh ý gửi Tiểu Thìn rùi, không biết có gửi chân riêng cho TT ko nhỉ :-k Chili mua thi chị .... bán luôn , bán luôn Lăn tăn thì chưa vội em ơi, mà còn săn rắn nữa mà, mua về ngắm cho đỡ vật hả Pờ li ty. À , hôm nay có đứa thú nhận là ôm bàn đạp Juki đi ngủ , hihi, chắc nhớ anh thợ máy rùi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em vào sau còn tiến bộ hơn chị. Mà tính chị cũng chóng chán lắm. Hic. Hy vọng k chán ngay, nếu không chồng chị mắng chết! Chán đời vụ may mãi k được viền nên hnay đang đi REFRESH lại bản thân đây. @ chị CHILI: may viền vài mỏng thế nào cho ổn hả chị, em vật mãi mà vẫn bị vặn cổ chị ạ, nó không như vải thô, dế hơn. Hôm qua e đành làm kiểu kẹp bánh mì, là vải viền ở ngoài, tối về mới may xem sao.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đã bảo là kg lấy mà lại, C lại còn cho chúng nó một trận ấy chứ, bọn e mà ở đấy khéo còn điên hơn C ấy chứ. E mua máy chập đi, lăn tăn làm gì, mua về mà.................ngắm, rồi lại ..................thanh nhí, C sẽ lấy, hứa.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà em may mà chồng em chuyên mặc áo phông và quần bò nên em chẳng phải là quần áo cho bao giờ, chỉ có tự mình phục vụ mình. Em là em gái Chili nên ngày xưa cũng y hệt, bọn bạn còn cười vì cái khoản là quần bò của em...he he...giờ lấy chồng cũng nhiễm tính lười, chỉ là áo thôi, ko là quần nữa. Việc nhà thì em từ khi cưới đã chia nhau rồi, rửa bát thì đứa 2-4-6, đứa 3-5-7, CN nghỉ ở nhà có 2 bữa thì chia nhau, đứa sáng, đứa chiều. Giặt quần áo và cọ toilet thì cũng chia nhau, đứa làm việc này, đứa làm việc kia. Chắc cũng do chồng em là con cả, bố đi làm xa từ bé, mỗi 2 mẹ con ở nhà nên cũng chịu khó làm việc nhà hơn.