Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp C mua rồi Nghé ơi! Máy Nhật 2 chỉ thì 1tr8, loại 3 chỉ thì 2tr2. C mua loại 3 chỉ trông cũng nuột nà cỡ hoa hậu phường.
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Ở nhà cũng kg nghĩ là sẽ mua đến vậy, họ vừa về một lô, C dc mở hộp chọn đầu tiên đấy. Cân nhắc rồi, Nhật thì nhất định bền, xâu chỉ cũng dễ hơn, đường vắt đẹp chắc chắn, máy mới kg xước xác, chắc thấy mình KẾT nên nó cho CHẾT luôn hehe. ,
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Ô ô bác mua địa chỉ nào đấy ạ? Cho em địa chỉ, em ra xem có vớ đc em nào ngon k?
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp http://www.lamchame.com/forum/showt...ẻ-hơn-cả-Ninh-Hiệp-từ-15k-40k-m-đẹp-long-lanh Có topic thanh lý vải các chị ngắm nghía thử nhé
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Đi mua được rồi chắc nhiều kinh nghiệm đây, để mai phảI hỏi xem thế nào còn bon chen mua 1 em.
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Hí hửng tưởng thanh lý vắt sổ. Em này tớ cũng hỏi han rồi, không biết còn k/
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Ôi tớ phải nt đấy, lần trc em ấy bị khóa nick, hôm nay lại thấy đc mở rồi. MẸ nó mua mảnh nào, chỗ em í gần cq tớ, tiện tớ lượn qua ngó nghiêng xem sao.
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp báo cáo cả nhà là e mới ra lò đc 1 em vỏ ga và 1 legging, nhưng đường may thì trông kinh lắm. Tí e post ảnh sau nhé. Phải đi đã có ng đang réo.
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Chị cũng may vỏ ga chun rồi, hihi. May cho giai cả. Hôm qua may quần 4 mảnh xấu kinh khủng khiếp!
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Mình k nhớ địa chỉ nhà chị Dame ở đâu nhỉ? Ai nhớ post cho e với ạ. Mai tình hình k biết e có đi đc k/
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Đây, chị vẫn còn ngồi đây: Vào ngõ 132 Cầu Giấy khoảng 100m hỏi nhà trẻ Hoa Mai nhé tới đó gọi chị 09855 // 73/73/5. Mai cố đi đi em, chị em tụ tập vui lắm
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp chị ơi post hình ga chun đi. Chị may 4 góc thế nào? Ga của e mặt thì phẳng nhưng chỗ 4 góc e chả biết làm sao cho nó đẹp, nhìn bên ngoài nó rúm ró trông nó phát kinh, đã thế mảnh vải bị thiếu, e phải may can nối toàn bộ cái chân bọc đệm, kết mảnh vải này quá lại đang máu nên may luôn, không thì đợi đi lùng tiếp mảnh như thế nữa thì ngon, khéo lần sau đi e phải lùng mua thêm 1 mảnh nữa để may gối cho tông sẹc tông. Vải này Ga đây. Cái đường màu đậm đấy là chỗ nối vải đấy. e cũng mún may tiếp 1 cái ga cho con giai nữa nhưng mờ chưa mua đệm riêng cho nó, chả biết cỡ đệm thế nào mà may. Nhất định phải phục thù lần sau chứ trông nó lờm xờm ngứa mắt kinh, mà hôm đó e máu lên lọ mọ ngồi kì cạch can can nối nối đúng 5h sáng mới đi ngủ. Lâu lắm rồi e mới lọ mọ khuya kiểu muộn thế. Vải e ôm định may ga cho cu đây này, đc ko cả nhà? Cu nhà e hỏi đi hỏi lại nó đều chọn mảnh máy bay tàu hỏa. Hứng lên e up mấy mảnh vải đang nằm ổ nhà e chưa sờ gì đến sợ hỏng xót lắm. Tặng cả nhà hoa sen này. Sao nhìn thấy hoa sen là kiểu gì e cũng phải ôm ngay. Đi về quê thích nhất là được ngắm cảnh đầm sen bạt ngàn, đi hết đoạn này đến đoạn khác là lại thấy 1 cái đầm khác với hoa chói loà. Chỗ hoa này là hôm nọ thằng e nó thấy chị thích quá mới hái ở quê mang ra cho, chứ mua hoa ở HN đa phần toàn quỳ về nó xẹt chả nở to thế đâu.
Ðề: Tầng 2: Nhóm cắt may tự làm đẹp Mai mà mưa thì e đội mưa đến đấy, chứ nếu nắng ráo e lại ko đi đc, ngược đời thế đấy chị, vì tầm chiều tối e xả hàng ở CH nên tầm chiều ko đi đâu đc, nắng còn phải ở nhà cày tiền mừ. Các chị đi về có tip gì mách e nhé, e lười trang điểm lắm nên về trang điểm thì mù tịt.