Tự dưng em lại có suy nghĩ đi làm kiếm thật nhiều tiền, ổn định cuộc sống. Khi đủ điều kiện về kinh tế cũng như sức khỏe, tinh thần em sẽ nhờ tới phương pháp hỗ trợ sinh sản để tự mình sinh con và nuôi dạy con mà không cần phải lấy chồng, lập gia đình. Nhưng vì là chưa có kinh nghiệm trong chuyện này. nên chưa thể nào mà lường trước được những khó khăn vất vả. Có chị em nào từng có suy nghĩ như em không. hoặc có ai đó đã làm được điều này rồi. chia sẽ cùng em với ạ.
em cũng đã nghĩ tới việc này. nhưng em mới nghĩ tới việc đó là dư luận đặt lên vai đứa trẻ như nào. nó không nặng nề như là việc có bố mà không được nhận bố.
cũng có lúc c nghĩ như e, nhg suy xét kỹ thì k ổn e ạ, đứa trẻ sẽ nhiều thiệt thòi lắm, thiếu thốn tình cảm, rồi có thể bị bạn bè chê cười,... Nếu e quyết thì nên nhận con nuôi còn hơn, vì xét cho cùng, nếu e dùng phương pháp nhân tạo để có con là e áp đặt cho nó số phận k có bố, còn con nuôi thì khác vì số phận nó vốn k có bố mẹ, e nhận nuôi là e cứu nó
em cũng chưa nghĩ được gì nhiều. cơ bản là thấy cuộc sống vợ chồng phức tạp quá. chẳng may vợ chồng k hòa thuận thì con cái lại khổ.
vẫn có dư luận chứ e! Nói thẳng ra, e dùng phương pháp gì thì có phải ai cũng biết đâu, họ vẫn nói e k chồng mà có con, vẫn nói con e là con hoang. Vì xã hội mình chưa tiến bộ mấy chuyện này mà, tư tưởng còn cổ hủ lắm, chị thấy những người lựa chọn thụ tinh nhân tạo để có con 1 mình phải rất dũng cảm đấy, để bước trên dư luận, e xác định như vậy thì mới làm đc
hì đúng là em quên mất điều này. không phải ai cũng có thể biết được là k cần có chồng vẫn có thể có con.
uh thì vậy đấy ban đầu mở hội ấy là đặt tên Hội giải quyết FA hẳn hoi nhé, ghép đôi nọ kia. nhg h đổi tên thành thế là e biết c thay đổi quyết định r đấy
Mình thì thấy phương án này cũng ok, nếu nói con không có bố sẽ thiệt thòi thua bạn thua bè thì mình nghĩ ko phải, rất nhiều đứa trẻ sinh ra có cả bố lẫn mẹ nhưng lại không được sống trong gia đình hp đầy đủ về vật chất. Còn sợ sinh con ra bị bạn bè chê cười là người đó có tính tình không tốt vì sao lại chê cười bé không có cha, thụ tinh nhân tạo đâu có xấu mà sợ chê cười. Cá nhân mình rất khâm phục bạn nào tự thân vận động sinh con và làm mẹ đơn thân. Nhưng làm mẹ đơn thân rất vất vả bạn ạ.
ui. có nhiều người nhu chị quá. chị bạn e năm nay 30 tuổi rồi. cũng có suy nghĩ như vậy. nhưng em toàn khuyên chị ý lấy ck còn cho e ăn cỗ chứ. hì. e đùa tý. thực ra thì e nghĩ thế này. 1 mình sau này sẽ có lúc cảm thấy cô đơn lắm. lúc vui buồn ốm đau vẫn cần có 1 người quan tâm chia sẻ. nhất là khi có con rùi ạ. đứa trẻ nhiều khi cũng tủi thân vì kg có bố như những đứa khác.
em thấy là tùy từng trường hợp ấy chị ạ. nếu lấy phải người chồng không thương yêu vợ, tất cả mọi thứ gánh lên vai người vợ thì thà ở vậy nuôi con còn hơn. thêm chồng nữa lại thành ra nuôi 2 đứa con.
haha, e cứ nói thế chứ, c k tuyệt vời thế đâu, haha, đừng làm c "1 lần khiêm tốn = 4 lần tự kiêu" bây giờ =)))
Đúng mà bạn (mình không có ý bi quan nha) nhưng mình thấy nhiều và rất nhiều trường hợp có chồng cũng như không vì chồng không chịu làm việc không chịu lao động và gánh nặng gia đình đè lên vai phụ nữ rất khổ. Còn có chồng mà chồng chịu khó chăm chỉ làm ăn thì ok ko có gì phải soắn lấy luôn và ngay thôi hihihi.
Thứ nhất chị cần chuẩn bị về tài chính. Phương pháp đó hiện nay cũng khá tốn kém. Rồi đến nữa là sinh bé ra thì cần chi tiêu rất nhiều cho bé. Vì mình còn trẻ thì sống sao cũng được, nhưng bé mà không được chăm sóc chu đáo thì cũng rất khó để bé phát triển. Thứ hai là về tinh thần, một bà mẹ không đủ khả năng về tài chính dễ sinh những tâm lý ảnh hưởng đến bé. Chưa kể thiếu tình cảm của bố nữa chị ạ.
xã hội mà c, mình thì đạp lên dư luận nhg đứa trẻ còn non nớt, nếu gặp phải trường hợp đó sẽ bị tổn thương. đúng là có rất nhiều vde, k phải mình muốn là sẽ theo ý mình
phải co dieu kiện , nhat là tài chính ban à, minh co chông là bác sĩ nhi mà cò vât lắm chư dưng noi là 1 mình nhé