Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! đồng cảnh với mẹ này, về quê toàn bị chê là ở thủ đô mà còi thế này ah, buồn kiinh khủng ý !
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! nàng nào cho con ăn toàn tinh bột thì con sẽ béo tốt ngay , nhưng bù lại trí não cũng ngắn lại .. Ở gần nhà em có nhà này nghèo lắm , ngày nào chẳng cơm cà , mua hàng chục yến cà bát về muối ăn dần . Thế mà 3 đứa con đứa nào cũng béo tốt . Bởi vì ăn cà k có chất , nhanh đói nên tụi nó ăn nhiều .. ăn nhiều tinh bột thì lại nhanh béo . Nhưng bù lại trí não cũng kém phát triển , to đầu nhưng hay bị mấy đứa bé hơn xúi dại . Con mình khỏe mạnh , thông minh nhanh nhẹn là đc rầu các nàng ạ , đừng tự ti vì con còi ..
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! Con nhà mình trước 2 tuổi thì còi lắm, sau thì đỡ dần, giờ thì trộm vía cũng không thua kém bạn bè gì mấy
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! Hí hí. Hay quá nàng ạ. Gia đình mình cũng có 1 bạn bị coi là còi đây. Trước đây, thấy cháu còi mà thương, lại xót cho em gái mình vì nhà chồng cứ nhìn vào rồi bảo mẹ ăn hết phần của con. Sao mình ghét những người nói như vậy thế không biết. Còn nhớ, khi cháu mình hơn 7 tháng về nhà mình thăm bà ngoại, có bà hàng xóm còn bảo " Ôi thời buổi này rồi, thiếu gì đồ ăn dinh dưỡng mà để con còi thế kia?". Nghe mà lộn cả ruột, mà cũng ứa cả nước mắt ý chứ. Nếu mình là em gái mình thì mình không xì trét vì lo con còi cũng xì trét vì nghe những câu như vậy. Nhưng em mình vẫn kiên trì chăm sóc bé, luôn dành cho bé những gì tốt đẹp nhất mà một người mẹ có thể mang lại cho con của mình trong điều kiện cho phép. Cháu mình 11 tháng biết đi, 12 tháng biết nói, đến giờ 22 tháng rồi, vẫn còi (hơn 10 kg) , nhưng trộm vía cháu ăn uống ngủ nghỉ tốt ( không còn biếng ăn như ngày bé nữa), khoẻ mạnh và thông mình. Cháu diễn đạt ngôn ngữ rất tốt, hát được rất nhiều bài hát của chị Xuân Mai, biết phân biệt nhiều màu sắc, hình khối....So với các bạn cùng lứa, mình thấy tự hào lắm. Chồng mình thì bảo, nhìn ông nội cháu nhỏ nhắn thế kia, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Vậy thì, sao phải nhìn vào chiều cao cân nặng của con mà đánh giá các mẹ nhỉ
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! Ôi con em 3 tháng 5.4 kg, mẹ không có sữa con bú sữa ngoài, nhưng lười ăn, cứ vừa ăn vừa chơi, thời tiết thay đổi là bị nôn trớ, thương ơi là thương. Đọc xong bài này nhất định k ép con ăn nữa.
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! mình cũng nghĩ ko nên ép con ăn mẹ nó a, càng ép sau này con cáng sợ ăn , cư nhìn thấy cháo là con chạy luôn
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! để các cháu tự ăn thì sẽ tốt hơn mà . Bên cạnh nhà em có cô này ngày nào cũng rong thằng cu 3 4t đi ăn , xời ơi lớn tướng rồi mà còn ăn bột , ngày nào cũng thấy 1 tô inox to bự như cái chậu , nhưng lúc nào cũng phải dỗ dành . Hay cho nó sang nhà em chơi lắm , rồi dọa ăn đi rồi anh cho chơi . Thằng bé láu lắm , nhưng hơi còi tí thôi .. có hôm mẹ nó dọa thế này : " thế bây giờ ăn hay mẹ cho về đây " .. nó đi thẳng ra cổng nhà em " mẹ ơi cho con về " =)) .. bà mẹ thấy k rắn đc , lại mềm mỏng : " ăn đi mẹ bắt con mèo cho " hê hê .. mắc cười với thằng bé .
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! Con em là nạn nhân của việc ép ăn, đến bây giờ không sửa được các mẹ ạ, cứ nuốt cháo hoặc bột dù nghiền nhuyễn đến đâu cũng ọe một cái rồi mới nuốt, ăn được miếng nào là khổ miếng ấy, em nhất trí là phải tôn trọng con các mẹ ạ
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! còn nhà em nhiều lúc cũng sầu lắm mãi k tăng dc 3 tuổi mãi 10kg chán lắm các c ạ
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! con e cũng còi đây, mẹ cũng cố gắng tư tưởng thoái mái để chăm con nhưng người ngoài thì hay nói ra nói vào nên nhiều khi cũng bực mình lắm ạh
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! Nghe chuyện của bạn mình thấy buồn cười quá ý, bé con ý cũng ngộ thật đấy , tự nhiên thấy relax hơn cả đọc truyền cười
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! bạn mình giờ ocn còi, bị hỏi thì nói kệ, em càng qtaam càng stress nên bé thích ăn thì đút, kg thì nghỉ lúc kiếm món kác cho ăn
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! nhưng nhiều khi không kệ được, họ có biết mình chăm thế nào đâu mà nói này nói nọ, ức chế lắm
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! Hic người ngoài người ta hay bảo'' mẹ ăn hết phần của con'' Chán lắm
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! Mình đã nuôi con còi, con biếng ăn. Mình cũng đã đọc bài này. Và mình thay đổi. Thực sự là hiệu nghiêm. Bé ko thích ăn thì ko ép, bé đói bé khắc ăn và ko sợ ăn, có khi lại rất ngon miệng. Lần nữa cảm ơn bài viết chủ top.(u)
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! bài viết cảm động và hữu ích lắm, cảm ơn mẹ nó nhiều kinh nghiệm nuôi con rất khoa học, mẹ nó cố lên nhé
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! do hệ tiêu hóa của bé k hấp thụ đc hoặc do sức khỏ thiếu hụt can xi hay vitamin .....cứ thử cho bé đi khám dinh dưỡng xem sao
Ðề: Tự sự của người mẹ nuôi con còi! Có ai như em ko? Bé nhà em 4 tuổi có 12,5 kg. Em cũng đã thử biện pháp nhẹ nhàng: con ăn được bao nhiêu thì ăn. Nhưng vấn đề là: nó chỉ ăn 2 thìa cơm là tự nguyện nuốt. Sau đó thì ngậm, nếu ko nhắc thì ngậm luôn 15, 20 phút. Em thử tiếp tục cất bát đi, ko cho ăn, đến bữa sau vẫn thế. Cứ tưởng nó đói sẽ ăn tốt. Không ngờ: bữa sáng 3 thìa cháo, buổi trưa 2 thìa cơm, cho nhịn sữa luôn, ko ăn vặt bất cứ thứ gì mà đến tối vẫn ngậm. Mà bé nhà em thì ko hề thích ăn vặt kẹo bánh, cũng chả thích uống sữa Thế là vài lần thử như thế, nó vẫn ko ăn. Em lại đành biện pháp mạnh, hu hu hu