Tự sự gái một con

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi thuhien, 17/6/2011.

By thuhien on 17/6/2011 lúc 12:00 PM
  1. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Hôm nọ chồng trêu: “Mẹ cu rõ ra dáng gái một con” rồi hạ giọng lẩm bẩm “nom mù con mắt”. Dù nói nhỏ nhưng mình vẫn nghe thấy, thế là ấm ức, hậm hực như có con “chim cú” đậu trên đầu thằng “Acay”.

    [​IMG]

    Đôi khi giữa đám đông nghe chồng khen dù là xã giao, vợ của ông bạn nào đó giỏi giang, đảm đang, việc nước việc nhà vẹn toàn, mình lại chạnh lòng nhìn lại.

    Cảnh đứa bạn gửi con cho ông bà nội, ngoại ở quê rồi cứ thế hai vợ chồng dạo phố phường mua sắm, chụp ảnh cho nhau khiến mình trăn trở. Ngẫm lại thấy tội mình quá, tủi quá, cùng là gái một con mà sao “chúng nó” nhàn nhã, xinh xắn đáng yêu thế, mình thì có người thương tình, động viên: “xấu con thơ, dơ bà chửa mà”.

    Lần bọn bạn rủ mình đi học lên, mình bàn lùi, con còn bé để lui vài năm cho đỡ nhếch nhác. Ngờ đâu, chỉ sau một, hai năm khí thế chẳng còn như xưa, để rồi đứa đầu lơn lớn lại rục rịch sinh đứa thứ hai cho xong nhiệm vụ. Thời gian vùn vụt trôi, đôi khi chợt giật mình nhìn lại, ta tự an phận từ lúc nào?

    Con bạn khoe ảnh đi “phượt” thư giãn cùng chồng, mình thoáng chẹp miệng: “Quẳng con khóc lóc ở nhà để lang thang chơi bời, thế mà cũng đòi làm mẹ”.

    Mình còn trách đứa em họ sao cai sữa con sớm thế, mới mười bốn tháng, tội nghiệp. Bé nhà mình nhất quyết để tuổi rưỡi, hai tuổi mới cai.

    Lại có lần mình phê phán cô đồng nghiệp khi nỡ gửi con tuổi rưỡi ở quê để đi du lịch cùng công ty một tuần: “Phải luôn đồng hành cùng con, dù có thế nào tình cảm của ông bà cũng không thể thay thế bố mẹ được, đi chơi còn nhiều dịp chứ tuổi thơ của con có bao giờ quay trở lại?”.

    Để cũng đến lúc mình tỉnh ngộ khi cứ quan trọng hóa vấn đề, đi một tuần có là bao, mà con và mẹ đều có dịp thay đổi không khí, ông bà có cháu càng vui, nào ảnh hưởng đến ai?

    Ai mà khiến thiên hạ “mòn con mắt” thì cũng đáng khâm phục đấy chứ, vì quan trọng là họ biết yêu bản thân.

    Được hôm hiếm hoi con ngủ sớm, hai vợ chồng đi dạo mà đã ngỡ như cuộc đời đang nở hoa choe choét. Mình bỗng nhớ lại hôm phải làm thêm giờ, hớt hải mặc cả đồng phục về vì sợ con khóc quấy, đói khát và nhớ mẹ. Về thấy nó đang toe toét chơi với bà, mẹ giơ tay ra bế, nó còn mải nhìn theo hình con chim bà gập, mãi mới theo. Tự dưng thấy những lo lắng của mình thật... hâm hấp.

    Lần bà phải về quê, mình thì chẳng thể giải quyết hết việc với sáu ngày trong tuần, thế là đi làm thêm Chủ Nhật, rụt rè và cũng đánh liều giao con ở nhà chồng trông. Hồi hộp mãi không dám gọi điện về hỏi han vì sợ chồng đang mải “đánh vật” với con lại cáu gắt, quát cho thì dại mặt.

    Chiều về thấy quần áo bẩn ban sáng của con phơi gọn ghẽ trên dây, “hiện trường” chứng tỏ con đã được tắm giặt, uống sữa no, nom sạch sẽ. Tính cảm ơn bác hàng xóm đã tắm cho nó thì… “Không! Bố cu tắm cho con đấy chứ”.

    Ngạc nhiên đi vào thấy bố con nhà nó đang đùa nhau cười khanh khách, nghĩ cảnh mình tưởng tượng bố con nó sẽ toát mồ hôi với nhau, mình về bố nó sẽ gườm gườm, lườm nguýt nhặng xị quát tháo, đá thúng đụng nia vì bị vợ dí cho cái “gông”…. mình lại phì cười.
    Cái tính lo xa với trầm trọng hóa vấn đề đã biến mình thành bà mẹ một con như thế. Cứ vơ hết việc vào mình rồi lại kêu không có thời gian, than gái một con mà khổ sở quá!

    Xuất hiện kiểu tóc nào đẹp và mới cũng tự hứa khi nào cai sữa cho con, khi nào con lớn thì làm đẹp sau, kẻo không tốt cho con. Nhìn bộ cánh, bộ đầm long lanh cũng đành ngoảnh mặt vì sợ sau này còn gầy đi, chả mặc được.

    Rốt cuộc quanh đi quẩn lại vẫn bộ quần áo ấy, đến công ty mặc đồng phục, về thì dính lấy con, chả có lúc nào tô điểm. Suốt năm trung thành với kiểu đầu tém cho gọn, gội nhanh khô, sáng ra chỉ cần chải vài cái là xong...

    Những hi sinh cho con mình chẳng tiếc, chỉ hơi trách mình đã quá ôm đồm và khắt khe với bản thân.

    Yêu con đâu nhất thiết phải lúc nào cũng bên nó, cũng phải để cho con tiếp xúc, kết thân và chơi với nhiều người khác. Phụ nữ không nên ích kỷ, cần biết hi sinh nhưng cũng phải biết nghĩ, biết chăm sóc mình, kẻo có ngày chẳng còn gì để mà hi sinh.


    Nguồn: Dân trí.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuhien
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi thuhien, 17/6/2011.

    1. africa
      africa
      Ðề: Tự sự gái một con

      Tiền lo hết vào cho con, còn tiền đâu mà làm chăm chút bản thân nữa.
      Nhưng mà bài báo này nói đúng, phụ nữ càng muốn giữ nhiều thứ bên mình thì càng phải ...biết chăm sóc cho mình hơn.
      BesHoai thích bài này.
    2. Lan_Nguyen
      Lan_Nguyen
      Ðề: Tự sự gái một con

      Mình cũng đọc được bài này rùi, đọc xong cảm thấy thương cho phận làm mẹ như chúng mình nhỉ. Em đang mang bé đến tháng thứ 4 thôi nhưng đa thấy chồng bảo là nhìn em già hơn anh rùi, đã làm mẹ rùi thì cần gì nhan sắc nữa lúc đó chỉ biết đến con và chồng thôi lo làm việc kiếm tiền, lo chăm sóc gia đình cho tốt đã giành hết thời gian của chị em mình rùi làm gì còn thời gian tiền bạc nữa để nghĩ đến chuyện dạo phố và làm đẹp nữa đúng không.
      Nhưng qua bài báo này em cũng tự nhủ lòng mình và khuyên các mẹ một điều phỉa biết chăm sóc bản thân mình tốt thì mới chăm sóc cho con và cho chồng được lên các mẹ đừng quá hy sinh cuộc sống của mình quá nhiều cho gia đình nhé! chịu khó làm đẹp thì mới có một gia đình hạnh phúc được!
    3. africa
      africa
      Ðề: Tự sự gái một con

      Đàn ông , thèng nèo cũng vậy nhỉ. Lúc nó chán nó chả nghĩ đến công của người vợ đâu, mà chỉ nhìn mình với những vết già nua, xấu xí.
      Còn con của mình, mẹ hi sinh là thế, nhưng ko biết chúng có ngầm so sánh giữa mẹ mình mà mẹ người ta ko???
      Do vậy các mẹ ạ. muốn chăm con tốt, để con tự hào về mình, để chồng yêu mình hơn, đầu tiên hãy chăm sóc cho mình.
    4. mẹ Nhót
      mẹ Nhót
      Ðề: Tự sự gái một con

      ĐỌc mà tự ngẫm thấy quá đúng với em.
      Ngày nào cũng tất tả từ 5-6h sáng, dậy vắt sữa, chuẩn bị cháo, hoa quả.... rồi gọi con dậy, vệ sinh, cho ăn, quay ra đã 8h, lại mau mải thay quần áo đi làm ( có 2 bộ mới sắm hôm trc đi làm vì quần áo cũ ko còn vừa nữa, chồng bảo mua thêm đi thì lại tiếc, mong chờ đến ngày gầy đi :()
      đi làm thì thấp thỏm con ở nhà, 10h đã nhìn đồng hồ, 11h chưa xong việc cũng mau mải về cho con ăn cháo, ở nhà bà ko cho ăn đc :(
      Rồi cơm nước, ăn xong, cho con ngủ. mẹ đi làm
      4h lại thấp thỏm... tối thì ti tỉ việc
      Từ lúc có con đến giờ vc em chưa có 1 lần đi dạo, chứ nói gì đến rong ruổi đi chụp ảnh :(
      EM cũng ước ao lắm, nhưng mọi duự định đều tan tành :(
      CHồng cũng bảo thôi cố, chờ con lớn rùi anh bù đắp cho em...
      nào du lịch, nào mua sắm, nào tóc mới, nào....
      Nhưng bao giờ cho đến.... bao giờ???????
    5. Shopmechipbong
      Shopmechipbong
      Ðề: Tự sự gái một con

      đọc bài này mình thấy giật mình khi nhìn lại mình, mới đó mà đã 6 năm rồi, nhanh quá cơ. đã qua cái thời con gái thong thả làm đẹp, làm điệu để bao anh phải thầm thương trộm nhớ, mình đi đến đâu cũng được các chàng để í... mình lại thêm kiêu... ấy vậy mà khi lấy chồng có thì lại chả được chiều cũng như quan tâm, và cũng lâu lắm rồi chẳng nghe được lời nói ngọt ngào nào cả. Vì cơm áo gạo tiền chăng? vì phải tìm cách nuôi dạy con, tìm đồ ăn mới để con chịu ăn, nầu cơm, giặt giũ, cho con ăn, tăm cho con..., thấy còn hay ốm, gầy nên tự nghỉ làm ở nhà chăm con...giờ con đã 5 tuổi mà vẫn chưa thấy nhàn thì lại chuẩn bị tập 2....

      ôi nghĩ lại thời vàng son đã qua nhanh quá, giờ đã U30 và đã bị chồng chê rùi, ui sao thiệt thòi thế, giờ thỉnh thoảng vẫn hát bài "ngày xưa ơi"
    6. Trang82
      Trang82
      Ðề: Tự sự gái một con

      Đúng là phụ nữ chúng mình khổ thật, trăm thứ đổ lên đầu, có muốn phấn đấu, muốn bay nhảy gì cũng phải hi sinh mọi thứ vì...con. Mình bây giờ cũng nghĩ khác rồi, vẫn chăm lo cho chồng con, đi làm về vẫn bận rộn mọi thứ nhưng đến cuối tuần thì gửi con cho ông bà nội, trang điểm xinh đẹp rồi đi chơi cùng chồng hoặc cùng bạn bè. Nếu có lúc nào cãi nhau với chồng thì cũng ko âu sầu ủ rũ ngồi ở nhà như ngày xưa nữa mà tự tìm niềm vui khác cho bản thân như đi cafe với bạn bè, đi làm đẹp, đi spa, hoặc đưa con đi chơi, đi giải trí. Cái này mình thấy rất có hiệu quả đấy bởi vì nó không những làm cho bản thân mình cảm thấy ko bị buồn khổ mà còn làm cho chồng mình thấy khó chịu, ghen tức mỗi khi vợ đi ra ngoài, rồi lo sợ này nọ dẫn đến việc sẽ làm lành với mình rất nhanh, hi hi... Chính vì thế mình thấy cuộc sống có ý nghĩa và tươi mới hơn hẳn ngày trước, chúng ta phải tự biết chăm lo đến bản thân đã mới có sức để chăm sóc chồng con các mẹ ạ. Phụ nữ chúng mình vốn dĩ là phái đẹp mà, tại sao chúng mình phải tự đánh mất đi khả năng ấy chứ, đúng ko các mẹ?
      Sửa lần cuối: 22/6/2011
    7. NHA_CUN_BONG
      NHA_CUN_BONG
      Con gái giờ đã gần 5 tuổi rồi. Nhìn lại quãng thời gian mang bầu và sinh con thầm thán phục mình thế. Hồi mang bầu chỉ có 3 cái váy bầu mặc đi mặc lại và 1 bộ quần áo để khi đi khám thì mặc cho đỡ phải tốc váy. Chồng bảo mua cho thì nói:" Bầu cùng lắm chỉ có 9 tháng 10 ngày thôi, có phải bầu cả đời đâu mà mua cho lắm. Lãng phí!". Khi sinh con, mặc dù có cả bố mẹ chồng nhưng nhất quyết ở nhà 2,5 năm để nuôi con cứng cáp. Quần áo thời con gái không còn vừa nữa, chồng bảo mua thêm mà mặc, nhưng:" Khi nào em đi làm anh không bảo em cũng mua sắm tẹt ga". Thế là lấy cả đồ mẹ chồng mặc cho vừa và " mát" :(. Chị gái ( lúc đó chưa chồng) từ quê ra thăm nhìn em...chán. Không nói gì, khi về nhà mới gọi điện ra khuyên: " Chú ý ăn mặc vào, không chồng nó chê, có bồ nhí thì chết....". ( Bây giờ chị đã có chồng và con 2t và chị cũng đang giống em hồi đấy:) )....
    8. thuynguyen.gt
      thuynguyen.gt
      Ðề: Tự sự gái một con

      Đọc bài này thấy cứ như là họ đang viết về mình ấy....haiz
    9. dohuylam
      dohuylam
      Ðề: Tự sự gái một con

      Đúng rùi, mình mà ôm vào là mệt lắm.
      Tớ gái một con sau khi con tròn 1 tuổi mình lại cố gắng quay lại với cuộc sống như trướcm, đi đâu làm gì nếu ko gửi đc con thì mang cả con theo, hạnh phúc ghê các mẹ nhỉ
    10. Ma&Toma
      Ma&Toma
      Ðề: Tự sự gái một con

      Minh cũng có biết trước cái hậu quả này. Mình cũng cố gắng lắm lắm... nhưng thực hiện chẳng được bao nhiêu cả. :( Buồn
    11. cat_chicken
      cat_chicken
      Ðề: Tự sự gái một con

      nói ra thì bảo e ác nhưng e chỉ cho con bú có 2 tháng đầu rồi dùng sữa ngoài hết để có việc đi đâu cũng nhàn.Không cho con bú nên ăn uống cũng thoải mái hơn, vóc dáng thì hồi nhanh hơn nên tha hồ tung tăng diện :D:D:D mà con e thì vẫn chưa có vấn đề gì về sức khỏe :-\":-\". May quá!
    12. mechauanh05
      mechauanh05
      Ðề: Tự sự gái một con

      Mình cũng y hệt vậy. mà hình như khi phụ nữ làm vợ và làm mẹ thì đều quên đi việc tự chăm chút cho mình mà thay vào đó là chăm lo cho chồng ròi cho con, có người lại phải chăm chút cho cả bố mẹ chồng hoặc bố mẹ đẻ nữa. Vậy mà cuộc đời nhiều khi hy sinh nhiều quá lại phản tác dụng kể cũng thấy bất công. chỉ mong các ông chồng khi đọc được những dòng tâm sự của chị em hiểu được nỗi lòng của chị em mà suy nghĩ lại đừng đối sử bất công với chị em. Vì nếu không vì chồng vì con thì chị em mình đâu có xuề xòa nhếch nhác như vậy. Đó là cả một sự hy sinh lớn lao không thể so sánh.
    13. trinhminhtrang
      trinhminhtrang
      Ðề: Tự sự gái một con

      Đọc bài này hay không đọc bài này đi nữa, thì trong ý thức mình luôn luôn là phải làm đẹp, mình phải chăm sóc cho mình thì mới chăm sóc tốt cho con được, mình hy sinh nhiều quá chồng không biết đấy là đâu, hoặc mình không đảm bảo cho mìh được thì làm sao đảm bảo cho con dược. Biết là thế nhưng mà mình vẫn chưa thực hiện được, điều kiện eo hẹp quá, hy vọng con lớn đi học thì mình sẽ thực hiện.
    14. HẰNG NGA
      HẰNG NGA
      Ðề: Tự sự gái một con

      Gái một con phải trông mòn con mắt chứ đừng để "nom mù con mắt". :D Không biết mình khi nào thành gái 1 con sẽ thế nào đây.
    15. Merucon
      Merucon
      Ðề: Tự sự gái một con

      Đọc bài này thấy chị em mình thật vất vả. Nhưng đọc xong hóa ra thấy mình cũng thật kiên cường. Trong lúc mang bầu mình ôn thi Cao học, rồi mới sinh con 1, 5 tháng mình nhập học. Ngày đó còn đi làm khi hết thời hạn nghỉ đẻ nữa. Bao nhiêu khó khăn, không thể nói hết được. Nhưng bây giờ xong cả rồi. Học xong cao học, con cũng hơn 2 tuổi, lớn rồi. Vì vất vả nên dáng dấp mình vẫn như xưa, không béo lên (Vì trước vẫn gầy mà). Cũng tự hào vì cố gắng của bản thân, nhưng cũng thầm cảm ơn chồng vì những cố gắng, những động viên, và hỗ trợ từ anh để giúp mình hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ. Yêu cả gia đình.
    16. MeGino
      MeGino
      Ðề: Tự sự gái một con

      sợ rằng con chưa kịp lớn để chồng bù đắp , thì lại thêm 1 đứa nữa thì giã từ giấc mơ nhé ^^
    17. bill_phuc
      bill_phuc
      Ðề: Tự sự gái một con

      Hì hì hình như đa số phụ nữ chúng mình đều thế... Lúc nào cũng lo lắng cho con, cho chồng... Có con vào rồi, đi làm hết ngày là nhanh nhanh chóng chóng về chơi với con. Rồi ngày cuối tuần nữa, cũng quấn con suốt... Vì bà bế cả ngày rồi, ngày cuối tuần để bà nghỉ ngơi tí.... Chuyện đi chơi lang thang dạo phố của hai vợ chồng coi như là của hiếm...
    18. Bé Bông yêu thương
      Bé Bông yêu thương
      Ðề: Tự sự gái một con

      :( đúng thật, mình cũng 1 con nè, cuối tuần về lu bu suốt ngày với con, chẳng đi đâu lượn lờ mà mấy chị em ở công ty rủ cuối tuần đi nhậu, đi chơi bời, đi nghỉ mát đến chủ nhật về nhưng :d tớ vẫn muốn về với con hơn ^.^ con là số 1 ^.^
    19. secret2203
      secret2203
      Ðề: Tự sự gái một con

      Tại vì chính phụ nữ Việt Nam cứ thích ôm vào đó chứ. Để dứt con ra cho nó có không khí thở cũng cần sự dũng cảm của người mẹ và sự giúp đỡ từ phía các thành viên khác trong gia đình đó. Phụ nữ biết yêu bản thân mình sẽ càng làm chồng (và sau này là đứa con ) yêu thương và tự hào hơn đó. :)

Chia sẻ trang này