Tự sự gái một con

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi thuhien, 17/6/2011.

By thuhien on 17/6/2011 lúc 12:00 PM
  1. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Hôm nọ chồng trêu: “Mẹ cu rõ ra dáng gái một con” rồi hạ giọng lẩm bẩm “nom mù con mắt”. Dù nói nhỏ nhưng mình vẫn nghe thấy, thế là ấm ức, hậm hực như có con “chim cú” đậu trên đầu thằng “Acay”.

    [​IMG]

    Đôi khi giữa đám đông nghe chồng khen dù là xã giao, vợ của ông bạn nào đó giỏi giang, đảm đang, việc nước việc nhà vẹn toàn, mình lại chạnh lòng nhìn lại.

    Cảnh đứa bạn gửi con cho ông bà nội, ngoại ở quê rồi cứ thế hai vợ chồng dạo phố phường mua sắm, chụp ảnh cho nhau khiến mình trăn trở. Ngẫm lại thấy tội mình quá, tủi quá, cùng là gái một con mà sao “chúng nó” nhàn nhã, xinh xắn đáng yêu thế, mình thì có người thương tình, động viên: “xấu con thơ, dơ bà chửa mà”.

    Lần bọn bạn rủ mình đi học lên, mình bàn lùi, con còn bé để lui vài năm cho đỡ nhếch nhác. Ngờ đâu, chỉ sau một, hai năm khí thế chẳng còn như xưa, để rồi đứa đầu lơn lớn lại rục rịch sinh đứa thứ hai cho xong nhiệm vụ. Thời gian vùn vụt trôi, đôi khi chợt giật mình nhìn lại, ta tự an phận từ lúc nào?

    Con bạn khoe ảnh đi “phượt” thư giãn cùng chồng, mình thoáng chẹp miệng: “Quẳng con khóc lóc ở nhà để lang thang chơi bời, thế mà cũng đòi làm mẹ”.

    Mình còn trách đứa em họ sao cai sữa con sớm thế, mới mười bốn tháng, tội nghiệp. Bé nhà mình nhất quyết để tuổi rưỡi, hai tuổi mới cai.

    Lại có lần mình phê phán cô đồng nghiệp khi nỡ gửi con tuổi rưỡi ở quê để đi du lịch cùng công ty một tuần: “Phải luôn đồng hành cùng con, dù có thế nào tình cảm của ông bà cũng không thể thay thế bố mẹ được, đi chơi còn nhiều dịp chứ tuổi thơ của con có bao giờ quay trở lại?”.

    Để cũng đến lúc mình tỉnh ngộ khi cứ quan trọng hóa vấn đề, đi một tuần có là bao, mà con và mẹ đều có dịp thay đổi không khí, ông bà có cháu càng vui, nào ảnh hưởng đến ai?

    Ai mà khiến thiên hạ “mòn con mắt” thì cũng đáng khâm phục đấy chứ, vì quan trọng là họ biết yêu bản thân.

    Được hôm hiếm hoi con ngủ sớm, hai vợ chồng đi dạo mà đã ngỡ như cuộc đời đang nở hoa choe choét. Mình bỗng nhớ lại hôm phải làm thêm giờ, hớt hải mặc cả đồng phục về vì sợ con khóc quấy, đói khát và nhớ mẹ. Về thấy nó đang toe toét chơi với bà, mẹ giơ tay ra bế, nó còn mải nhìn theo hình con chim bà gập, mãi mới theo. Tự dưng thấy những lo lắng của mình thật... hâm hấp.

    Lần bà phải về quê, mình thì chẳng thể giải quyết hết việc với sáu ngày trong tuần, thế là đi làm thêm Chủ Nhật, rụt rè và cũng đánh liều giao con ở nhà chồng trông. Hồi hộp mãi không dám gọi điện về hỏi han vì sợ chồng đang mải “đánh vật” với con lại cáu gắt, quát cho thì dại mặt.

    Chiều về thấy quần áo bẩn ban sáng của con phơi gọn ghẽ trên dây, “hiện trường” chứng tỏ con đã được tắm giặt, uống sữa no, nom sạch sẽ. Tính cảm ơn bác hàng xóm đã tắm cho nó thì… “Không! Bố cu tắm cho con đấy chứ”.

    Ngạc nhiên đi vào thấy bố con nhà nó đang đùa nhau cười khanh khách, nghĩ cảnh mình tưởng tượng bố con nó sẽ toát mồ hôi với nhau, mình về bố nó sẽ gườm gườm, lườm nguýt nhặng xị quát tháo, đá thúng đụng nia vì bị vợ dí cho cái “gông”…. mình lại phì cười.
    Cái tính lo xa với trầm trọng hóa vấn đề đã biến mình thành bà mẹ một con như thế. Cứ vơ hết việc vào mình rồi lại kêu không có thời gian, than gái một con mà khổ sở quá!

    Xuất hiện kiểu tóc nào đẹp và mới cũng tự hứa khi nào cai sữa cho con, khi nào con lớn thì làm đẹp sau, kẻo không tốt cho con. Nhìn bộ cánh, bộ đầm long lanh cũng đành ngoảnh mặt vì sợ sau này còn gầy đi, chả mặc được.

    Rốt cuộc quanh đi quẩn lại vẫn bộ quần áo ấy, đến công ty mặc đồng phục, về thì dính lấy con, chả có lúc nào tô điểm. Suốt năm trung thành với kiểu đầu tém cho gọn, gội nhanh khô, sáng ra chỉ cần chải vài cái là xong...

    Những hi sinh cho con mình chẳng tiếc, chỉ hơi trách mình đã quá ôm đồm và khắt khe với bản thân.

    Yêu con đâu nhất thiết phải lúc nào cũng bên nó, cũng phải để cho con tiếp xúc, kết thân và chơi với nhiều người khác. Phụ nữ không nên ích kỷ, cần biết hi sinh nhưng cũng phải biết nghĩ, biết chăm sóc mình, kẻo có ngày chẳng còn gì để mà hi sinh.


    Nguồn: Dân trí.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuhien
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi thuhien, 17/6/2011.

    1. phuocnam
      phuocnam
      Ðề: Tự sự gái một con

      Hồi em sinh con được 1 tuổi, tối ngày chỉ biết chăm con ,chăm chồng.Không lo gì tới ngoại hình, xấu xí, tóc tai để nguyên, mấy đứa bạn đứa nào cũng chê già.Từ đó em nghĩ nên chăm chút mình hơn, có chăm cho mấy ổng quá cũng ra ngoài nhòm ngó những em xitin,
      cũng tùy vào đk kinh tế mà có cách làm đẹp, dù thế nào đi nữa các chị cũng nên yêu bản thân mình hơn nữa nhé, đấy cũng là cách giữ hạnh phúc gia đình.
    2. tomyphuong
      tomyphuong
      Ðề: Tự sự gái một con

      hồi mới sinh con em cũng mẹ mìn lắm, nhưng tới khi đi làm thì cũng thay đổi chút chút, nên nhìn cũng đỡ.hehe. Chỉ buồn nhất là vóc dáng của các bà mẹ luôn tròn trịa thui.
    3. Chuot*con*cua*me
      Chuot*con*cua*me
      Ðề: Tự sự gái một con

      :) .......................................................................................................
    4. mẹ Miu
      mẹ Miu
      Ðề: Tự sự gái một con

      Đọc xong bài này mình nhât quyết phải thay đổi thôi.
    5. melamcongso
      melamcongso
      Ðề: Tự sự gái một con

      ôi đang ông sao họ tham thế. có những người phụ nữ đảm đang, chăm sóc con cái, chăm lo chồng co, nhà cửa chu đáo nhưng họ vẫn đi ăn Phở đó thôi
    6. thuongtreem123
      thuongtreem123
      Ðề: Tự sự gái một con

      ráng lo cho mình nữa bạn ơi , lo giữ gìn sức khỏe để có thể chăm lo cho con tốt hơn
    7. me_minhtuan
      me_minhtuan
      Ðề: Tự sự gái một con

      bai phuc cu Nguyen Du "Đau đớn thay phân đàn bà"
    8. HẰNG NGA
      HẰNG NGA
      Ðề: Tự sự gái một con

      Phụ nữ đôi khi cũng phải lười tý, chứ cứ chăm quá là làm đàn ông lười đấy, em từ hồi lấy chồng học thuộc bài 'nhờ' hơi bị giỏi rồi :D
    9. melamcongso
      melamcongso
      Ðề: Tự sự gái một con

      lại đụng hàng mẹ này ở đây rồi, hi hi, hữu duyên nhỉ
    10. cun'con
      cun'con
      Ðề: Re: Tự sự gái một con

      Em ứ giống mẹ nó đâu. Em nhất định phải sắm mấy cái váy bầu thật yêu. Chẳng tội gì cả. Phụ nữ mình muốn được chồng yêu thương thì trước hết cũng phải biết yêu bản thân mình. Sau khi sinh xong có thể sửa lại váy bầu để mặc được mà. Lần có bầu trước em cũng làm thế. Việc vợ ăn mặc đẹp nhiều khi còn là sĩ diện của chồng nữa nên các mẹ đừng ngại chăm lo cho bản thân mình.
    11. tony's shop
      tony's shop
      Ðề: Tự sự gái một con

      Nhìn qua nhìn lại tưởng có một mình mình khổ, ai dè còn có nhiều người cùng cảnh ngộ..............
      thương thay thân phận đàn bà : Không lo chăm chút bản thân lo chăm con, đến khi con lớn rồi,
      thân mẹ thì sao???????????
    12. melamcongso
      melamcongso
      Ðề: Tự sự gái một con

      Đồng ý với ý kiến của mẹ này, không có phụ nữ xấu mà chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp cho mình mà

      Cố lên mẹ nó, thù này mình nhất phải phục
    13. Mss.lanh
      Mss.lanh
      Ðề: Tự sự gái một con

      Em cũng gái 1 con đây! ko biết chồng đã lầm bầm như thế bao giờ chưa.
    14. Trang82
      Trang82
      Ðề: Tự sự gái một con

      Bà ơi, đấy là số bà may nên có được ông chồng biết điều và biết thương vợ thôi chứ bà có biết là có bao nhiêu ông chồng khác không đếm xỉa gì đến những cố gắng của vợ? Hoặc là có biết vợ mình đảm đang chịu khó đấy, thì nhất quyết không chịu từ bỏ cái hậu phương vững chắc đó thôi chứ còn bản thân vẫn thầm chán vợ và vẫn đi ra ngoài mèo mỡ với các em xinh đẹp khác? Tôi chứng kiến nhiều rồi bà ạ, vợ thì cứ suốt ngày ở nhà đầu tắt mặt tối với con cái nên không có thời gian mà ăn diện, mà làm đẹp trong khi bọn con gái bên ngoài chúng nó rảnh rỗi nên lúc nào cũng xinh như hoa. Tôi ủng hộ cách chăm sóc gia đình của bà nhưng theo tôi mọi cái cứ nên dung hòa là ok nhất, vì bất cứ cái gì quá lên cũng đều trở thành không hay, thỉnh thoảng mà có những giây phút dành riêng cho mình thì cũng có gì là không tốt đâu đúng không bà, hi hi.

      P/s: Dạo này Hội Cún có ọp ẹp gì không hả bà? Tôi ít vào nên nhiều lúc cũng không cập nhật tình hình cho kịp bà ạ...
      Sửa lần cuối: 4/7/2011
      tomyphuong thích bài này.
    15. tomyphuong
      tomyphuong
      Ðề: Tự sự gái một con

      Bây giờ người ta đi ăn phở nhiều lắm chị ạ, ko phải chỉ các ông mà cả các bà. Hình như là mốt ngoại tình hay sao ý
    16. Memun2510
      Memun2510
      Ðề: Tự sự gái một con

      Trời đúng quá đi thôi. ................
    17. mythienhuong15
      mythienhuong15
      Ðề: Tự sự gái một con

      Đọc và bật khóc vì tủi phận...Sinh con xong không co việc làm. Cảnh 1 mẹ, 1 con trong căn nhà trọ buòn thê thảm...Ít ra người phụ nữ trong bai báo nay còn có công việc. Còn em buồn miên man... vì cảnh 1 con không mon con mắt ma mòn về lo toan trong suy nghĩ. Đi làm ai trông con? Thuê người giờ khó lắm, họ lại làm cao nữa...Mà ra trường cũng 2 năm rồi, kiến thức mài mòn hết rồi tự dưng em không tự tin để làm gi nữa....
    18. cún yêu huế
      cún yêu huế
      Ðề: Tự sự gái một con

      em thì khác, mẹ đẻ luôn động viên con ơi, ăn diện vào, muốn chơi cứ chơi, đừng ru rú ở nhà trông con, tuổi xuân nó trôi qua nhanh lắm, lúc nhận ra thì muộn rồi...............nên rất biết yêu bản thân, chăm chút cho bản thân..........thật sự bản thân mình vui vẻ, phấn chấn mới có năng lượng lo cho con
      me mit 2009 thích bài này.
    19. ch_o_o_ng
      ch_o_o_ng
      Ðề: Re: Tự sự gái một con

      c ui, e chưa lấy chồng, nhưng thiết nghĩ mọi ng khi yêu, hoặc khi đã lấy chồng ùi, mong có dc một ng như chồng c lắm: quan tâm tới vợ, ít nhất là cũng biết cách chăm sóc cho vợ, chắc thấy c ít quần áo quá, chứ có ng chồng chẳng để ý vợ mặc gì, đồ cũ hay mới. khi đó muốn mua cái gì, cũng còn phải xam xét. có thể khi có chồng, phụ nữa pải hi sinh nhiều thứ quá, k dám ăn, k dám mặc, nhưng mà bản tính con gn ùi, ai cũng thích cái đẹp, k hẳn là phải mốt nọ mốt kia, nhưng mà chí ít, đừng để bản thân quá luộm thuộm, xuềnh xoàng quá, thì mình cũng k thấy đẹp, dễ bị chồng chán lắm ạ. k biết chưa lấy chồng mà nói thế này có bị tội phạm thượng k nhỷ? :)
    20. mailan1080
      mailan1080
      Ðề: Tự sự gái một con

      Bài này hay quá, đúng là phụ nữ suốt ngày lo lắng "thái quá", cứ nghĩ ko có mình thì mọi việc sẽ ko ra gì, rút kn mới đc

Chia sẻ trang này