Em là dân công sở các mẹ à. Mà công sở thì các mẹ biết rồi đấy, cứ các dịp lễ tết là lại phải quan hệ . Em đang phân vân là nên mừng tuổi con sếp thế nào? Trước tết hay sau tết? Trước tết thì em hay đến quà cáp sếp rồi (Mừng tuổi trước tết thì em thấy nó kỳ kỳ thế nào ấy). Còn sau tết thì mọi năm thì phòng em đều có phong trào đến nhà sếp chúc tết, khi đấy mọi người đều mừng tuổi con sếp. Vậy thì nếu mừng sau tết thì làm sao sếp biết được "sự khác biệt" của mình nhỉ?
Mừng thì e định mừng 500k. Bình thường thì chỗ e mọi người hay mừng 50k, cho vào bao lì xì. Thế nên nếu làm như mọi người thì chả biết của ai cả
Mn kiếm hẳn 1 cái bao lì xì khác so với những loại thông thường trên thị trường đi...kiểu handmade hoặc của bên Ngân hàng nhìn cũng khác, kèm theo lời chúc năm mới bên trong chẳng hạn..sẽ làm nên sự khác biệt..
em thì nghĩ thế này tết thì lì xì nói chung là rất bình thường mẹ nó cứ làm như mọi người di, chọn dịp khác như trung thu, 1/6 rồi sinh nhật lúc đó ý nghĩa và nếu mình mà là sếp mình cũng sẽ thấy bạn quan tâm đến con mình hơn.
Để em lượn lờ xem có phong bao lì xì nào có thiếp chúc mừng ko, đa số toàn thấy kiểu bao lì xì thông thường
Đừng nghĩ là 50k bạn ạ. Cái đó trước mặt mọi người có lẽ chỉ là hình thức thôi ý. Làm nhà nước thì ai cũng muốn quan tâm sếp hơn để sếp để ý đến mình hơn. Bạn nên để sau tết đến 1 mình thôi và mừng tuổi cho bé luôn. Nhưng không phải lúc nào bé cũng có nhà đâu. Hoặc như sếp mình, bao nhiêu năm đến chúc tết sếp nhưng chưa bao giờ gặp con sếp cả. Sếp cố tình tránh cho các con tiếp xúc với khách ý.
Hjx. E làm cùng mấy năm rồi. Mọi năm chỉ đến trước tết. Tự nhiên năm nay đến cả sau tết thấy kỳ kỳ sao ấy