Khi cái rét đậm của mùa đông miền Bắc Việt Nam sắp qua đi là báo hiệu mùa xuân đang đến gần. Trong không khí xuân rộn ràng nơi nơi ấy, ba mẹ con mình cùng ngồi thiết kế nên bức thiệp xuân dành cho gia đình dấu yêu. Đầu tiên là bức ảnh cả gia đình mình cùng hứng những quả bóng diệu kỳ như mong mỏi đón nhận điều kỳ diệu nhất mà cuộc sống đã ban tặng. Sau đó mẹ con mình sẽ thiết kế hình ảnh băng pháo, đèn lồng đỏ, đồng tiền vàng có chữ “Phúc” để chào đón niềm hạnh phúc mỉm cười với mọi thành viên trong gia đình mình. Bởi lẽ “Hạnh phúc” là khởi nguồn của mọi câu chuyện, mọi niềm vui, mọi điều thiêng liêng nhất đến từ cuộc sống. Và tiếp đến, chúng mình cùng tô điểm cho bức thiệp thêm sinh động bằng hình ảnh chiếc bánh chưng truyền thống của tết Việt. Theo quan niệm của người Trung Quốc, hình ảnh chú cá luôn thể hiện cuộc sống sung túc, dư thừa cho sự bắt đầu của năm mới nên mẹ thêm vào đó hình ảnh này cho bức thiệp của nhà mình thêm sinh động! Cảm ơn Omo đã có chương trình thú vị này để cả gia đình mình có bức thiệp thật dễ thương ghi dấu ấn kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ yêu dấu của các con!
Ðề: Tuần 1- Bức thiệp đón Tết diệu kỳ 2013 của gia đình yêu dấu! Ủng hộ gia đình chị nè................
Ðề: Tuần 1- Bức thiệp đón Tết diệu kỳ 2013 của gia đình yêu dấu! Ủng hộ gia đình chị nhé!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tuần 1- Bức thiệp đón Tết diệu kỳ 2013 của gia đình yêu dấu! 2 cô con gái xinh quá là xinh chúc mừng chị