Tình hình là khi cháu 16 tháng, cháu "bị" cả nhà lôi đi chơi xa rồi. Cả nhà đều thích cho cháu đi chơi, cả ông bà cũng khuyến khích cho cháu đi để cháu thay đổi không khí. Đây là khu tàu điện ngầm. Đằng kia các cô chú đứng mua thẻ tàu điện đấy ạ, mẹ cháu bảo thế. Nhưng cháu không thích xem mấy cô chú ấy đâu. Cháu thấy cái biển này cơ ạ, hihi... Mẹ cháu giải thích là cháu chưa phải mua vé, mà vẫn được miễn phí đấy. Ở bến này cũng có biển này nữa, cháu có kiễng lên nữa cũng không cao bằng "chị" Lên đến mặt đất rồi, bố mẹ lại cho cháu đi bộ. Đây là một thử thách vì cháu chỉ đi vững ở chỗ bằng phẳng, chỗ đá gồ ghề này kinh nghiệm mấy lần u đầu gối của cháu là phải cố giữ thăng bằng. Hôm nay đi bộ nhiều mỏi chân quá, nhưng cái gì cũng lạ lẫm mới mẻ. Không khí trong lành, nước mát, cháu cũng không hiểu bạn kia nói gì, hihi, nhưng cùng nhau vầy nước thế này rất khoái. Cháu mong lớn lên bố mẹ lại cho cháu quay lại đây lần nữa, vì đây là đất nước xanh và sạch nhất thế giới.
Ðề: Tuần 2 - Bé đi du lịch xa nhà hơn 2000 cây số nào. thích cái ảnh cuối cùng nhất. Trẻ con kg cần phải nói cũng hiểu nhau qua hành động nhỉ, hihi
Ðề: Tuần 2 - Bé đi du lịch xa nhà hơn 2000 cây số nào. hihi, mẹ chụp toàn lúc con quay mặt đi làm ko chiêm ngưỡng được dung nhan con nè, bắt đền mẹ nó nhé!
Ðề: Tuần 2 - Bé đi du lịch xa nhà hơn 2000 cây số nào. ui bé nhỏ mà dc đi chơi xa thế à, thíc thật, chắc con gái khám phá dc nhìu điều thú vị lắm đây.hì
Ðề: Tuần 2 - Bé đi du lịch xa nhà hơn 2000 cây số nào. hi hi, trình chụp ảnh còm của mẹ, xấu hổ quá. Nhưng mà cũng không kịp chụp cơ, lúc đấy bé nhà mình còn mải nhòm ngó, không bắt quay ra làm dáng được.
Ðề: Tuần 2 - Bé đi du lịch xa nhà hơn 2000 cây số nào. bé bằng tuổi bống Minh Hà nhà mình! Trông bé đáng yêu quá! Vote cho bé nào!
Ðề: Tuần 2 - Bé đi du lịch xa nhà hơn 2000 cây số nào. Bé đang chập chững đi nhìn iu quá, vote cho bé.
Ðề: Tuần 2 - Bé đi du lịch xa nhà hơn 2000 cây số nào. Mẹ bé cho bé đi Singapo phải không, công nhận nước đó xanh, sạch và đẹp lắm, mình thích vui chơi ở đảo sư tử nhất, nhạc nước thì hay và sống động. Đi các nước mới thấy VN mình thiệt thòi nhiều quá mẹ nó nhỉ
Ðề: Tuần 2 - Bé đi du lịch xa nhà hơn 2000 cây số nào. Công nhận mẹ & bé giỏi ghê, đi chơi xa quá là xa. Bin nhà tớ mãi đến năm 2010 mới được ba mẹ cho đi chơi xa như bé
Ðề: Tuần 2 - Bé đi du lịch xa nhà hơn 2000 cây số nào. Nhưng mình lại thích chụp như vậy cho con , vì như thế mới thấy được hết nét hồn nhiên vui chơi của con ...
Ðề: Tuần 2 - Bé đi du lịch xa nhà hơn 2000 cây số nào. Hi hi, nhất là trẻ con, đi nhiều chúng khám phá được nhiều điều lý thú. Tớ thì muốn cho con đi nhiều để dạn dĩ hơn mẹ nó ạ, không tồ tẹt như tớ.
Ðề: Tuần 2 - Bé đi du lịch xa nhà hơn 2000 cây số nào. Vote cho bé con một phiếu nào. Tuổi lẫm chẫm là tuổi đáng yêu.
Ðề: Tuần 2 - Bé đi du lịch xa nhà hơn 2000 cây số nào. UI xế! lại toàn người quen đi thi mới thích chứ. Hì..hì....
Ðề: Tuần 2 - Bé đi du lịch xa nhà hơn 2000 cây số nào. Gặp nhiều người quen đi thi quá à, hehe, thi xong k đoạt giải ta lại thi tiếp.
Ðề: Tuần 2 - Bé đi du lịch xa nhà hơn 2000 cây số nào. vote cho bé 1 phiếu nè.........................
Ðề: Tuần 2 - Bé đi du lịch xa nhà hơn 2000 cây số nào. Dễ thương quá. Thích thế, được đi chơi xa Dế tặng một phiếu bầu Khi nào bạn rảnh thì xin mời bạn qua nhà Dế chơi http://www.lamchame.com/forum/showt...c-bác-các-cô-các-chú.-Dế-chào-các-bạn..-iu-iu