Tuần 2: Cảm nhận của con mình về ngày Tết.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hienphan, 17/1/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. hienphan

    hienphan Banned

    Tham gia:
    23/5/2012
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Bé mình năm nay đã 6 tuổi bước vào lớp 1 nên suy nghĩ của con bây giờ thật khác khi con bắt đầu đi học.Giai đoạn này,bé đang bước vào thi học kì rất nhiều bài vở,nhiều khi thấy con đi học về mệt mỏi lòng mình cũng xót xa nhưng có nhiều điều thật bất ngờ bé đã biết sắp tới Tết.Cách đây 1 tuần bé mới hỏi mình:

    -Mẹ ơi,con thi học kì xong vô nói chỉ học tới giũa tháng 1 sẽ nghỉ Tết tới 2 tuần lận phải không mẹ?

    Mình thật bất ngờ vì năm trước con không biết là sẽ tới Tết cũng ừ cho qua chuyện.Bé lại hỏi tiếp:

    -Lúc đó con được nghỉ thật lâu,ba mẹ sẽ cho đi chơi thật nhiều và về quê nữa phải không mẹ?

    Mình mới hỏi con:

    _Đúng rồi.vậy con có thích Tết không?

    Con cười sung sướng và trả lời mình:

    -Con rất thích Tết vì lúc đó ba,mẹ không phải đi làm mà sẽ dẫn con đi chơi,mọi thứ cái gì cũng đẹp,con không phải đi học và con còn về quê thăm ông nội nữa.

    Lần đầu tiên mình biết được cảm nhận của con về Tết mới chợt nhận ra mình đã quá ít thời gian cho con thì phải....
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hienphan
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này