Nghỉ hè là quãng thời gian khám phá đầy thú vị của con. Sau quãng đường dài từ Hà Nội vào Cửa Lò, nhìn thấy biển con như tỉnh táo hẳn và quên hết mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút là con đòi xuống biển và kéo theo một bạn ôtô để chở cát Hơi băn khoăn khi thấy những con sóng http://up.anhso.net Nhưng vẫn quyết tâm cùng bạn ôtô ra khơi http://up.anhso.net Cùng tiến lên nào http://up.anhso.net ...mặc dù bị sóng xô ngã nhào http://up.anhso.net Nhưng ta vẫn hăm hở bê ôtô chạy ra biển với niềm tin đã đuổi được những con sóng chạy ra xa bờ http://up.anhso.net Con trai yêu của mẹ đã chinh phục được sóng biển rồi đó, sau này hãy trở thành một người đàn ông đích thực luôn vượt qua mọi thử thách và đừng lùi bước trước khó khăn con nhé.
Ðề: Tuần 2 - Chinh phục sóng biển Ngắm biển và đùa cùng sóng thích nhỉ! CHip chưa đc đi biển bao giờ. Hì...hì... Ngắm các bạn vậy!
Re: Ðề: Tuần 2 - Chinh phục sóng biển Hè này cho Chip đi biển đi chắc bạn Chip sẽ thích lắm đấy mẹ Lê ạ
Ðề: Tuần 2 - Chinh phục sóng biển Nhất định rùi ạ. Tại mẹ con cứ ngại con bé, ko muốn đi xa. Hì..hì...
Re: Ðề: Tuần 2 - Chinh phục sóng biển Giống mình thế, cứ sợ con bé và ốm. Hè năm ngoái con gần 3 tuổi bố phải động viên mãi mẹ mới dám cho đi. Trộm vía đi biển con khỏe ra đấy. Thừa thắng xông lên đi luôn tăng hai với công ty của cậu nữa cơ.
Ðề: Tuần 2 - Chinh phục sóng biển Vote cho Dim cái nào, Mít năm ngoái 11 tháng cũng tắm biển, nhảy sóng, nghịch cát roài nhé
Ðề: Tuần 2 - Chinh phục sóng biển Chỉ nhìn thấy có tấm ảnh thứ 2 thôi, mẹ nó thử xem lại xem. Vote ủng hộ con nè!
Ðề: Tuần 2 - Chinh phục sóng biển Mình vẫn nhìn thấy hết mà, hình đẹp lắm con trai nhanh nhẹn và bạo dạn nữa vote cho con
Re: Ðề: Tuần 2 - Chinh phục sóng biển Cảm ơn mẹ nó nhé. Chắc ảnh bị load chậm thôi chứ vẫn xem được mẹ nó ạ
Re: Ðề: Tuần 2 - Chinh phục sóng biển Để nhà Dim vào vote ho Chiêu Nghi nhé, chúc Chiêu Nghi thành công.