Mỗi lần đi chơi mẹ đều rất thích chụp ảnh. Một phần vì mẹ muốn điệu đà một chút, phụ nữ mà, một phần mẹ muốn ghi lại những thời khắc ấu thơ của con cũng như ghi dấu những lần đi chơi. Có những lần đi chơi chỉ có hai mẹ con, mẹ muốn chụp hình nhưng con thì không biết sử dụng máy ảnh. Mẹ bảo con học cách dùng thì con lại bảo con ngại lắm, con không muốn học. Con trai ơi, mình không phụ thuộc vào công nghệ hiện đại nhưng mình là người trong thời đại mới, mình phải biết sử dụng và điều khiển nó. Mẹ dạy con nhé. Con chỉ cần cầm máy ảnh, biết chỉnh ánh sáng một chút, biết nhìn vào đối tượng cần chụp và nhấn nút. Con thử nhé, chụp mẹ này. Đấy, khi chỉ có hai mẹ con, mẹ vẫn có thể làm dáng để con ghi lại hình ảnh ấy mà không phải phiền hà, nhờ tới những người đi ngang qua. Khi xem lại bức hình vừa chụp, con hào hứng hẳn lên. Không ngờ con có thể làm được việc con vốn nghĩ là mình không thể làm. Hay quá, lần sau đi chơi, con sẽ tích cực chụp ảnh nữa nhé, con sẽ làm phó nháy cho mẹ. Chỉ bằng những lời động viên, những hướng dẫn nhẹ nhàng của mẹ mà con trai đã có hứng thú rồi. Thử thách con gặp phải trong cuộc sống không phải là ít nhưng con hãy tin, con sẽ làm được!