Tuần 3 - Mẹ và ký ức về tết

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi cunconcuame2006, 23/1/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. cunconcuame2006

    cunconcuame2006 Thành viên mới

    Tham gia:
    5/10/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    3
    Mẹ ơi! Gió lạnh và những cơn mưa chuyển mùa làm con nhớ mẹ và thương mẹ vô cùng. Giờ này chắc mẹ lại đang bận rộn cho một mùa gieo hạt mới. Mưa xuân rồi đó mẹ, nhưng những hạt mưa xuân càng làm tiết trời thêm lạnh. Ngày xưa, cũng bước vào thời khắc giao mùa để chuyển sang một tiết trời mới: sang xuân, mẹ lại bận rộn sắm sang, dọn dẹp nhà cửa, may cho các con bộ quần áo mới để các con diện tết. Chiếc áo tết được mẹ chắp nhiều mảnh với nhiều sắc màu khác nhau nhưng con háo hức và chờ đợi Tết về để mặc áo mới, chiếc áo mẹ may xong con ướm thử rồi gấp cẩn thận cất đi, con không giám mặc vì sợ đến Tết chiếc áo sẽ cũ đi. Giờ đây mỗi lần nghĩ lại con thấy mình thật buồn cười.

    Con nhớ những cái tết đủ đầy, đoàn viên hạnh phúc của gia đình mình. Đêm giao thừa mẹ thường làm mâm cỗ tất niên để gia đình quây quần và thưởng thức. Chị em con chia nhau những sợi mứt dừa thơm phức, những chiếc kẹo lạc thơm giòn, những lát bánh chưng thơm mùi lá giềng, gạo nếp và béo ngậy thịt mỡ …Con nhớ những cái ôm ấm áp mà ba mẹ dành cho các con trong khỏanh khắc giao thừa, tiếng cười giòn tan của chị em con khi nhìn những chùm pháo hoa đầu tiên lung linh tỏa sắc trên bầu trời đêm cao vời vợi…

    Chiều nay, mưa, lại mưa! Con nhớ mẹ, nhớ quê da diết khôn nguôi, liệu Tết này con có được về bên mẹ, hay lại bận rộn với lo toan vất vả hàng ngày nén lại nối nhớ mẹ, nhớ quê da diệt!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi cunconcuame2006
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này