Hôm đầu tuần, con gái học đến phần chữ "be, bé, bè". Trước đây con viết riêng từng chữ "b', "e" , con đều viết rất đẹp, nhưng hôm nay do viết nối từ chữ "b" đến chữ "e" cần phải có độ uốn nối nên con viết chưa đẹp và cô giáo cho 6 điểm. Mẹ nhìn thấy con buồn nên đã an ủi con rằng: "Con gái mẹ vẫn luôn cố gắng mà", sau đó mình hỏi lại bé cách cô giáo dạy bé viết chữ này trên lớp. Qua đó, mình biết bé vẫn chú ý đến bài giảng của cô trên lớp, nhưng do nét nối uốn từ chữ "b" đến chữ "e" còn khá mới đối với bé nên bé vẫn chưa thành thạo. Đến hôm qua, đi học về bé kể với mình là cô giáo khen bé có tiến bộ khi viết sang chữ "bẻ , bẹ". Từ đó, mình rút ra được một điều rằng luôn ghi nhận sự cố gắng của bé dù chỉ là rất nhỏ sẽ tạo đà cho bé nhạy bé hơn trong học tập
Ðề: Tuần 3 - Thông cảm và chia sẻ cùng con trong bài học mới ở lớp Phải chữ bé nhà chị ko ạ? Đẹp quá!
Ðề: Tuần 3 - Thông cảm và chia sẻ cùng con trong bài học mới ở lớp Chữ của bé nhà mình viết đó bạn ạ!
Ðề: Tuần 3 - Thông cảm và chia sẻ cùng con trong bài học mới ở lớp con viết chữ đẹp rồi đấy mẹ ơi, trước khi con học mẹ bổ sung thêm dinh dưỡng cho con bằng 1 hộp sữa Schoolsmart nhé
Ðề: Tuần 3 - Thông cảm và chia sẻ cùng con trong bài học mới ở lớp bé thật dễ thương. Các mẹ nên cố gắng khuyến khích bé chứ đừng có thấy đuểm thấp mà la rầy bé