Tủi Thân

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi luongvan510, 1/10/2013.

  1. hhao

    hhao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/1/2009
    Bài viết:
    2,570
    Đã được thích:
    488
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc

    Bạn phải tự biết chăm sóc bản thân mình chứ, ko ai yêu mình bằng chính bản thân mình đâu, bạn ko lo cho bản thân bạn trước tiên sao trách mc bạn được, mc thì cũng chỉ ở mức độ nào đó thôi, có thể đó là thói quen tiết kiệm của bà, rồi thì bà thấy bạn đi làm được nên nghĩ ko sao ăn uống bình thường.
     
    Đang tải...


  2. luongvan510

    luongvan510 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc

    Cảm ơn các mẹ đã có lời khuyên, em sẽ thực hiện như các mẹ nói tự yêu lấy mình, ko nghĩ ngợi nhiều nữa,
     
  3. phuonguyen11

    phuonguyen11 Mũ Bảo hiểm chính hãng rẻ

    Tham gia:
    15/4/2013
    Bài viết:
    6,376
    Đã được thích:
    589
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc

    Đúng là quá quắt, bạn nói thẳng với chồng mà tối ăn quán cho rồi. Muốn cho đầm ấm mà ko đầm ấm tí nào
     
  4. chich 1b

    chich 1b Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    3,234
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc

    tự mà lo lấy thân m gái ạ. đừng hy vọng nhà chồng nó sẽ đối tốt với m (kể cả ck nhé). m mà có mệnh hệ gì thì ck nó đi lấy vợ khác ngay.
    M đi hút về đến nhà phải lao vào chăm con luôn. như 1 người bình thường.
     
  5. thao_hc_mtv

    thao_hc_mtv ĐỒ ĂN NHÀ TÍ

    Tham gia:
    12/10/2009
    Bài viết:
    2,749
    Đã được thích:
    541
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc

    Người ta không bồi dưỡng cho mình thì mình tự bồi dưỡng thôi bạn ơi. Còn đang phải kiêng cữ, sức khỏe yếu mà cứ nghĩ ngợi khóc lóc thế này thì sao mà lại sức được. Bạn đừng so sánh với bố mẹ đẻ vì đó là sự khập khiễng. Bạn muốn ăn gì thì chủ động ra ngoài ăn hoặc nhờ chồng thẳng than nói với bà mua giúp con cái này cái kia. Có khi cũng chỉ là do bà vô tâm, bạn nói ra để bà chú ý hơn cũng tốt. Còn nếu nói ra mà vẫn không thay đổi được tình hình thì bạn phải tự chăm lo cho mình thôi. Đừng nghĩ nhiều thiệt thân bạn ạ.
     
    Styledep.com Shop thích bài này.
  6. Bé Tuệ

    Bé Tuệ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc

    Chia buồn với bạn, hi vọng bạn sớm có tin vui khác.
    Ngày xưa mình đẻ (đẻ mổ) cũng đóng $ ăn, mẹ ruột mình cũng đưa $ cho MC để nhờ bà bồi dưỡng thêm cho mình. Thế mà mình cũng toàn ăn đậu phụ lướt ván + rau luộc thôi. gà nhà bà nuôi đầy sân mà ko 1 con gà còi nào bị hi sinh cả. Đã thế MC mình trồng rau cải nên ngày nào cũng bị ăn rau cải (MC mình tiếc tiền ko chịu mua rau ngoài chợ đâu). Hoa quả ư, lần duy nhất MC mình đi mua cam cho mình, thấy ng bán hàng nói 40k/kg, MC giãy nảy kêu đắt, cho mình nhịn luôn. 1 tháng ở nhà chồng ở cữ mà tiền đóng góp còn đắt hơn ăn cơm bụi hạng sang. Nghe chủ top kể mà mình thấy nhớ lại, thêm ức chế. hức !
     
  7. batgioi

    batgioi 0984 397 758 - QUẢ ÓC CHÓ

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    15,129
    Đã được thích:
    1,985
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc

    hix, khổ thân mn. Chia sẻ với mn nhé, nhưng bạn nên tự góp ý kiến với bà xem sao. Nói chung là bà chăm con dâu ko bằng bà chăm chính con cái bà đc, m trc hỏng thai còn đc nghỉ 2 ngày xong đi làm luôn ốm lên ốm xuống cũng chỉ có 2 vc chẳng ai chăm cả, tự chăm bản thân m thôi
     
  8. Mẹ Kiều Phong

    Mẹ Kiều Phong

    Tham gia:
    12/12/2010
    Bài viết:
    23,885
    Đã được thích:
    5,053
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc

    Mẹ nó bảo luôn mẹ chồng ý, mẹ ơi mai mẹ nấu gì ngon ngon con ăn với nhé, con hút thai xong tự nhiên cứ thèm mấy món ngon
    Nói vậy xem bà ý kiến sao
    Bởi nhiều khi người đi chợ rất khó, quay đi quay lại chẳng biết làm món gì cả.
    Em ở nhà chồng cũng vậy, thích gì em toàn nói luôn: Mẹ ơi mai mẹ làm sườn xào chua ngọt nhé, tự nhiên con thèm quá......
    Có khi như thế bà còn dễ chiều vì có mình gợi ý món cho mà
     
    Sửa lần cuối: 2/10/2013
  9. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,693
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc

    Chia sẻ với mẹ nó nhé. Cố gắng tự chăm sóc bản thân nhé. Nhà chồng ko bao giờ = được ruột thịt của mình đâu. Chả có bà mẹ chồng nào thậ tâm chăm con dâu như con gái cả. Chồng đi xa thì phải cố gắng nhiều hơn rồi. Cố gắng vui vẻ mn ạ.
     
  10. luongvan510

    luongvan510 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc

    Đúng đấy chị ạ, em cũng nghe mọi người tự lo lấy thân rồi, tối về ăn cơm xong một lúc rủ con gái ra quán làm con gà tần con gái ko thích ăn lắm chỉ gặm cái chân còn đâu mẹ ăn hết, cuộc sống mấy tí chị nhỉ, em vốn yêu mình từ trước rồi, nhưng phải yêu nhiều hơn mới được, Hút xong mệt đi làm về lại chăm con như người bình thường, nhưng thôi kệ, sống như thế càng tốt, sau này người khác có ốm hay đẻ đái gì mình cũng ko phải nghĩ ngợi chị ạ.
     
  11. luongvan510

    luongvan510 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc

    Chị à, cố gắng lên, mẹ chồng chị còn nghĩ được đi mua hoa quả cho chị tuy bà chê đắt nhưng dù sao cũng có cái tâm, còn em đây chẳng nhìn thấy mặt mũi hoa quả đâu, em giờ đi làm tự mua về ăn ko cần ai mua nữa
     
  12. chery_ngoc

    chery_ngoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/9/2013
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc

    Mẹ nó phải biết thương bản thân mình chứ, mới bị như vậy phải chăm tẩm bổ vào để lấy sức, Mẹ chồng ko mua thì mình tự mua mà ăn, tiền mình có gì mà phải khổ, bảo con đang mệt cần phải tẩm bổ chứ ko nói trắng ra cũng chẳng ai nó quan tâm mình đâu . Chỉ có bố mẹ đẻ thương thôi chứ khác máu tanh lòng ai người ta thương, Mình đây cũng thế hồi bầu bí chẳng được mẹ chồng nấu cho món gì gọi là có , Lúc đẻ thì cho ăn toàn thịt nạc rim đúng 1 tháng, bữa nào cũng như bữa nào . Hết tháng nằm cữ, mình dậy đi chợ được, mua gà, mua cá, mua chim về tẩm bổ, hix , mẹ chồng mắt trong mắt dẹp nhưng giờ hết sợ rồi, thích thì nhích luôn
     
  13. luongvan510

    luongvan510 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc

    Híc, mẹ nói thế em lại nhớ lại ngày xưa em đẻ đứa đầu, em cũng vậy được ăn thịt lợn rang ngày nào cũng như ngày nào, em chồng bảo sau này con đẻ con sẽ ko ăn thịt lợn rang mà con thay đổi món ăn gà, ăn thịt bò.. sau lúc ấy mình lại rớm rớm nước mắt chứ
     
  14. Bun sister

    Bun sister Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc

    Nhiều lúc có khi bà k cố ý đâu. Do nết ăn vs cả k để í đấy. M trc quen ăn nhà ngoại thừa mứa thịt cá. Cái gì cũng nhiều. Về nhà ch lại thiên ăn rau :D bh bầu bí m cũng quen. Vì trưa ăn nhà ngoại thịt cá ê chề rồi. Tối ăn nội rau cho có chất xơ. Có hôm bà làm món: canh ngao chua, rau mùng tơi xào, dưa chuột chẻ. M thấy chả khác gì ăn kiêng. Mà nhà lại có 1 ng bị lao chứ. Nhưng đấy là cách sống bên nhà nội. Chấp nhận nhập gia tuỳ tục thôi.
    2vch m cũng đóng 4tr/th. Tuần ăn tổng khoảng 3->5 bữa thôi đó.
     
  15. Bun sister

    Bun sister Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc

    Chuẩn chuẩn. K ưng thì nói để bà đổi món. Bà k đổi thì call về nhà ngoại ship đồ ăn qa. M p thương m trc chứ. Năm sau m cũng nằm ổ. Tính cả rồi. Đợt bầu kiêng đi lại. Bên ngoại toàn tuồn đồ ăn sang cho m. Cua hấp, xôi chim... Cứ cái j m thèm là tối m nt. Mai bố nấu gửi qa cho ăn. Sáng ch đi mua phở. Tóm lại là dù k đc đi đâu. Treo chân nằm nhà m quyết k để m đói :D
     
  16. nguyenhangthanh6868

    nguyenhangthanh6868 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    5,128
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc

    Mẹ chồng mà mn. Làm sao bằng mẹ đẻ mình đc.
     
  17. chery_ngoc

    chery_ngoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/9/2013
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc

    Kể ra ở với nhà chồng mình cũng trơ rồi ko khóc nữa, thời gian đầu mới về cũng sụt sùi vì kiểu bầu bí mà ko ai đỡ đần cái gì,chẳng ai hỏi han gì, chồng thì đi làm xa, Hix nhưng sau này nghiệm ra 1 điều mình càng ko thể hiện sự quan trọng của mình thì chẳng ai thèm quan tâm hết . Thế nên chủ động trong mọi hoạt động. Có đợt vừa rồi đấy bị đau dạ dày, đau kinh khủng mà mọi người nhà chồng chỉ hỏi qua loa chẳng ai thuốc thang gì, Tớ gọi cho ông anh cả về bảo em đau bụng ko chịu được các anh các chị sắp xếp đưa em đi viện . Hix thế là phải vào đi viện, đi viện thì mọi người mới biết là tình trạng ko phải nhẹ thì mới quan tâm, Hix, chứ nằm nhà mà khóc thì ko ai biết đấy là đâu .
     
  18. chery_ngoc

    chery_ngoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/9/2013
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc

    Uhm gần bố mẹ đẻ ông bà mang sang được thì còn gì bằng, Không thì cứ nói thẳng là ôi dạo này con chán ăn quá mai mẹ mua cái gì ngon ngon hay mai làm con gà con vịt về ăn đi mẹ . Thể nào người ta cũng phải để ý, còn ko thì tự đi mua vậy
     
  19. me.bop

    me.bop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/2/2013
    Bài viết:
    1,289
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc

    Mẹ chồng nhà này hay nhể. May mà mẹ chồng mình khá chu đáo trong chuyện như thế này.
     
  20. thgau143

    thgau143 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/12/2012
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sau khi Hút Thai được mẹ chồng bồi dưỡng cho món Đậu Phụ Sốt Cà Chua và Rau Muống Luộc

    Mn nghi thoang di. hang ngay mc van tiet kiem nhu vay chu co pai la luc ban the thi ba lai cho an tiet kiem dau. Cac ba deu quan niem chuyen do la bt nen k nghi den chuyen boi bo dau. MN co tranh thu khi di lam thi boi bo o ngoai thui.Cu nghi no don gian thi de song hon. cu phan tÝch sau xa thi cai ho ngan cach mc nang dau cang sau them thoi. Chuc mn suc khoe
     

Chia sẻ trang này