mình thấy mình khổ nhưng ngta lại bảo mình sướng, chỉ mình mới biết ddc thôi mn, mn tự thấy bản thân mình sướng hay khổ
t thấy t cũng vất vả mà nhìu ng lại bảo sướng chả hiểu tnao theo t thì quan niệm nhìn ng cứ ung dung tự tại thì sướng, người có dáng đi lao lao mà làm gi cũng vất vả thì vất vả thực ra nhìn ng để ý 1 chút là thấy ngay ấy
Vậy số phận là gì tướng không sướng nhưng vẫn sướng, vậy có lẽ sau này mới không sướng chăng. còn tướng sướng mà chưa sướng thì sau này mới sướng chăng. Bạn ơi sướng khổ có nhiều nghĩa lắm...với người này sướng nhưng với người kia lại khổ. Người đời thường nói 30 chưa phải là tết vậy sướng hay khổ đến chết mới biết được bạn ạ.
Cái chuyện nhìn tướng người biết số sướng hay số khổ , em thấy nó không đúng chút nào. Ví dụ ông sếp em người nhỏ thó, ôm nhách, nhưng tháng nào cũng bỏ túi 100tr , khổ sao giờ, có điều người khác cho là vậy là khổ, người khác cho là sướng thì sao. không thể nào biết được. nên cũng đừng so sánh tội người ta. Vì điều này mà có rất nhiều người không xin được việc làm dù họ đã rất giỏi