Tuyên án vụ tra tấn dã man bé Hào Anh

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi ngodong9, 29/6/2010.

  1. ngodong9

    ngodong9 Đặc sản Nghệ An

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    32,100
    Đã được thích:
    8,188
    Điểm thành tích:
    3,063
    (24h) - Phóng viên có mặt tại Cà Mau theo dõi phiên tòa sáng nay (29-6) xử vợ chồng chủ trại tôm Minh Đức hành hạ dã man cháu Hào Anh cho biết, ngay sau khi phiên tòa diễn ra, bị cáo Mã Ngọc Thơm đã xỉu trước vành móng ngựa.



    Điều mà mọi người ngạc nhiên là bị cáo Mã Ngọc Thơm, bà chủ trại tôm Minh Đức, đánh đập dã man cháu Hào Anh bằng đủ các cách thức không ai tưởng tượng được như tạt nước sôi, dùi thanh sắt đã nung nóng đỏ vào người cháu Hào Anh... lại tỏ vẻ sợ hãi đến ngất xỉu như vậy. Hội đồng xét xử đã cho tạm dừng phiên tòa để bác sĩ kiểm tra sức khỏe của bị cáo Thơm xem có thể tiếp tục tham dự phiên tòa hay không. Nếu sức khỏe của bị cáo Thơm không bảo đảm thì có thể phiên tòa sáng nay sẽ bị hoãn lại.

    8 giờ 58 phút: Sau khi bị cáo Mã Ngọc Thơm tỉnh lại, bác sĩ cho rằng bị cáo này có thể tiếp tục dự phiên tòa nên hội đồng xét xử đã xử tiếp. Tuy nhiên, ngay sau đó bị cáo này lại... xỉu tiếp (!). Phiên tòa lại bị tạm dừng. Rất có thể phiên xử sẽ bị hoãn lại.

    9 giờ 9 phút: Sau khi bị cáo Mã Ngọc Thơm ngất xỉu lần thứ hai và được đem vào cho bác sĩ chăm sóc sức khỏe, nhiều người dân đã lên tiếng yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau phải đem bị cáo Thơm ra trước vành móng ngựa để tiếp tục xử. Được biết lực lượng công an có tới 140 người bảo vệ trật tự cho phiên xử di động này.

    9 giờ 48 phút: Bị cáo Mã Ngọc Thơm đã tỉnh lại. Hội đồng xét xử đã cho tiếp tục phiên tòa. Do thấy sức khỏe của bị cáo Thơm còn yếu nên hội đồng xét xử cho phép bị cáo này được ngồi mà không phải đứng trước vành móng ngựa. Hiện đại diện Viện kiểm sát đang đọc bản cáo trạng.

    10 giờ 54 phút: Tòa đang xét hỏi các bị cáo. Bị cáo Huỳnh Thanh Giang, chủ trại tôm Minh Đức đã phản cung. Giang khai đã bị điều tra viên ép cung, nếu Giang không khai báo theo ý điều tra viên thì sẽ bị đánh đập. Bị cáo Mã Ngọc Thơm thì kêu oan. Thơm cho rằng chỉ đánh cháu Hào Anh bốn lần. Thơm nói đã đánh cháu Hào Anh vì cháu Hào Anh làm việc chậm và hay cãi.

    11 giờ: Theo lời khai của Mã Ngọc Thơm, Thơm chỉ đánh cháu Hào Anh ít lần, Thơm không hề đổ nước sôi và formon lên người cháu. Vết thương trên người cháu Hào Anh là do bị bỏng và do cháu tự té. Riêng bị cáo Giang chỉ làm cho cháu Hào Anh bị gãy một cái răng, sưng mông và rách chân mày.

    Buổi trưa phiên tòa tạm dừng, đầu giờ chiều sẽ xử tiếp.

    13 giờ 57 phút: Đầu giờ chiều, phiên tòa lại tiếp tục. Mặc dù theo dõi phiên tòa dài như vậy nhưng số người dân dự khán phiên tòa vẫn không giảm đi so với lúc sáng.

    Đặc biệt, không lâu sau khi phiên tòa buổi chiều, bị cáo Mã Ngọc Thơm lại... xỉu tiếp (đây là lần xỉu thứ ba của bị cáo này từ sáng tới giờ).

    14 giờ: Hội đồng xét xử cũng đã hỏi cháu Hào Anh rằng nội dung cáo trạng có đúng hay không. Hào Anh trả lời tòa rằng cáo trạng nói đúng, lời khai của các bị cáo tại tòa là sai. Hội đồng xét xử hỏi tiếp vậy Hào Anh bị đánh bao nhiêu lần, Hào Anh trả lời rằng cháu bị đánh quá nhiều lần không nhớ được; trong đó ông chủ bà chủ bắt uống nước xà bông, bắt ăn bao tay cắt nhỏ, dùng búa đập hai ngón chân, bắt uống nước tiểu, treo lên trên nhà phơi nắng khoảng 5 đến 6 lần...

    15 giờ 17 phút: Bị cáo Khánh trong buổi xét xử sáng 29-6 đã không khai, trong buổi chiều đã khai nhận có đè cháu Hào Anh xuống để vợ chồng Giang - Thơm tạt nước sôi. Ít ngày sau, họ tiếp tục đè Hào Anh xuống để tạt formon. Họ còn dùng dao rạch lưng cháu Hào Anh để bôi formon. Thấy dao không bén, họ còn thay dao khác để rạch tiếp vào lưng cháu Hào Anh.

    Hai bị cáo Giang và Thơm vẫn cho rằng mình bị oan.

    15 giờ 53 phút: Đại diện viện kiểm sát đã luận tội, cho rằng các bị cáo phạm tội có tính chất côn đồ, cần thiết phải cách ly khỏi xã hội một thời gian. Tuy nhiên, phía các bị cáo đã khắc phục một phần thiệt hại, bị cáo Thơm đang nuôi con nhỏ, bị cáo Khánh và Quỳnh thành khẩn khai báo, do đó viện kiểm sát đề nghị tòa xử phạt Giang và Thơm mỗi người từ 20 đến 23 năm tù, bị cáo Khánh và Quỳnh mỗi người từ 3 đến 4 năm tù.

    16 giờ 14 phút: Luật sư của bị cáo Giang đã đọc bài bào chữa cho rằng một hành vi không thể bị truy tố về hai tội. Theo luật sư này, bị cáo Giang chỉ đáng bị truy tố ở khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự với mức án cao nhất là 15 năm tù.

    Người dân theo dõi phiên tòa đã la ó phản đối bài bào chữa của luật sư bảo vệ bị cáo Giang.

    17 giờ: Đại diện viện kiểm sát phát biểu, cho rằng bài bào chữa của luật sư đối với bị cáo Giang không có căn cứ.

    17 giờ 20 phút: Hội đồng xét xử đang vào phòng riêng để nghị án. Mức án chính thức có thể được tuyên trong chốc lát nữa.

    18 giờ 47 phút: Cuối cùng Hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai bị cáo Giang và Thơm tổng cộng mỗi người 23 năm tù, mức cao nhất trong khoảng do đại diện viện kiểm sát đề nghị. Riêng hai bị cáo Khánh và Quỳnh, do thành khẩn khai báo đã được tòa tuyên phạt tổng cộng mỗi người 1 năm 6 tháng tù, so với mức viện kiểm sát đề nghị là 3 đến 4 năm tù. Tiền bồi thường cho cháu Hào Anh tổng cộng là 50 triệu đồng.

    Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận lại phiên tòa
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ngodong9
    Đang tải...


  2. pooh_chip

    pooh_chip Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    83
    Khiếp quá đọc từng chi tiết tra tấn của mấy kẻ ác thú này mà thấy ghê rợn. Cháu bé chịu đựng được đến như vậy quả là quá sức tưởng tượng. Cho họ ngồi tù mà nhớ lại những giây phút làm ác thú xem có sáng mắt ra không.
     

Chia sẻ trang này