Ðề: Tuyển "chồng" Trước nay em chưa có lòng tin vào con trai bao giờ, quen qua ng thân bạn bè còn có cơ sở tin các chị nhỉ, vì lằm sở khanh lắm
Ðề: Tuyển "chồng" nếu quá chắc chắn như bạn thì cơ hội không nhiều đã mất lòng tin vào phái nam thì khó nhỉ xã hội tất nhiên có muôn vàn loại người xấu tốt giả thật lộn lẫn nhưng sẽ vẫn có những người tốt đâu đó mà bạn chưa gặp chúc bạn may mắn ............
Ðề: Tuyển "chồng" em ý nhà cửa đề huề, công việc ổn định thế mà chưa có ai có khi tại em ý kén quá đấy mn ạ
Ðề: Tuyển "chồng" đẩy được hàng tồn rồi bác ơi sướng hết cả mình mẩy bây giờ quay sang mối lái cho ông bạn già mộc mạc giản dị mà nghe chừng hotgirls nhà mình cá cảnh lắm
Ðề: Tuyển "chồng" hihi chắc tại em chưa gặp đc nửa dành cho mình đấy ạ, hiii, cái duyên nó chưa tới ý hihiii em vẫn trò chuyện mọi thứ binh thương mà chỉ có điều chưa cảm nhận đc t.c thật lòng dành cho mk thôi. hihi hii ông bạn lại cao hơn em 20 pân lận em sợ bị chê thôi
Ðề: Tuyển "chồng" Thực ra có cách để biết hắn là ai chứ em. Không 100% nhưng đã không thật là lòi đuôi cáo í mà. Ngày chị quen anh nhà chị, chưa yêu đương gì chị đã quàng ngay "em là em nghiêm túc nhé. Yêu em thì phải mang về các cụ trình bẩm đàng hoàng". Chị cũng chả có kinh nghiệm gì nhưng thiết nghĩ con trai đã mang về giới thiệu bạn gái thì cũng có ý nghiêm túc. Anh nhà chị có con gái riêng nữa, cũng ra mắt nó luôn nên cũng yên tâm hơn. Tất nhiên cũng là may hơn khôn nữa. Chị nhớ hồi xưa có trường hợp gần nhà chị, có cô con gái rất xinh được "nhà trai" mang đồ đến hỏi đàng hoàng. Về sau vỡ lẽ là đội "nhà trai" là giả hết. Nói chung quen ai mới là phải kiểm tra các mối quan hệ của họ em ạ. Chứ suốt ngày chỉ anh với em gặp nhau không thì dễ bị nhừa nhắm.
Ðề: Tuyển "chồng" ng chuẩn, cv tốt, điều kiện ổn, chẳng có lý do j mà giờ vẫn ê sắc đc, ngoài lí do kén tóa hihi
Ðề: Tuyển "chồng" 85 mà chưa lấy ck là cũng cấp đáng báo động rùi đó ạ, chị ơi hạ bớt tiêu chuẩn chọn đi ạ, kiểu gì cũng chim ưng được 1 anh ngon zai
Ðề: Tuyển "chồng" thì các nàng nhà ta kén chọn cứ đòi hỏi cao quá mà sao giờ lắm gái ế vậy chứ mà cái giống ế là hay ủ mưu tính kế lắm đóa
Ðề: Tuyển "chồng" Vì ế nên mới có nhiều thời gian ủ mưu tính kế để túm lấy một anh chàng tử tế mà bác :-\"
Ðề: Tuyển "chồng" đúng rồi chị, quen qua bạn bè hay ng thân giới thiệu nó có cơ sở hơnm giờ nhiều vụ lừa lém hihi
Ðề: Tuyển "chồng" tốt nhất là đứng ngoài coi xem các nàng ế làm j nhiều khi bớt chợt ta cảm thấy ừ a này có lẽ giới thiệu cho nàng này hợp chẳng? nhưng đôi khi các nàng cứ dửng con bà dưng, lạnh con bác nhạt thôi rút cuộc là kệ mấy nàng ế đi mệt mỏi với các nàng ý lắm
Ðề: Tuyển "chồng" mìn 85 đây, cũng tình trạng tương tự như bạn, hihi, cái số con Trâu nó thế đấy bạn ơi, hãy cứ vui vẻ lên nhé
Ðề: Tuyển "chồng" Có lẽ do công việc hoặc môi trường tiếp xúc bạn khác giới ít nên duyên chưa bén thôi