ôi cáo lỗi với mẹ con chị Bông nha hum nay em Nam mới vào thăm chị đc đáng ra là vào luôn từ hôm chị qua nhà mời em Nam ý nhưng mà đúng cái giờ em Nam nhõng nhẽo đòi đi ngủ nên hum nay mẹ con em Nam mới vào với chị đc chị bông đang làm gì đó
Mẹ Bongmy ah, con gái mấy tuổi mà yêu quá vậy, ấn tượng khuôn mặt bé, vừa toát lên vẻ lí lắc đáng yêu, vừa hiền hiền nữa., nhìn xinh ơi là xinh.
Mình cũng có ý nghĩ giống mẹThiên ý , nên cũng chưa dám cho Helene đi cạo. Bongmy cạo trọc đầu , vẫn không mất đi vẻ đáng yêu chút nào hết ..
Bông càng nhìn càng thấy duyên. Yêu ghê. Mẹ Bông giỏi thật. Mình thì ba cái vụ đó đành chịu. Nhát gan lắm. Hôm đầu tiên đưa con đi tiêm chủng, mũi lao đó, thấy người ta móc mũi tiêm vào da con mà xót cả ruột. Con thì không khóc mà mẹ khóc òa, huhu xấu hổ thật. Mấy người cùng đi tiêm cười cho. Xấu hổ ghê gớm.
con gái mà làm album chắc cô có nhiều cảm để làm lắm đây Bé ở HD à? ở chỗ nào đó. Bà ngoại Trúc cũng ở HD nè.
Hôm nay mới thấy topic mẹ con bongmy, xem bé mà 2 vợ chồng mình khen tấm tắc, sao mà trắng hồng đáng yêu quá......1 bé gái quá chuẩn mẹ Bong nhé! Mẹ Misa không uống 1 trái dừa nào cả vì không mua được dừa tươi, đã vậy còn uống thuốc bắc nên Misa ngâm ngâm
Mình thì mọi việc liên quan đến con đều tự làm hết, anh xã chỉ bế con, nựng con thôi, thỉnh thoảng vợ đi vắng cũng cho con ăn giùm, quên mất, xã ru con rất gioi....... Nhà mình hay ru bé nên bây gìơ bé thuộc nhiều bài hát ru, chơi với búp bê, Bông cúng vạch áo cho búp bê ti lại còn nói "bú đi mẹ yêu", cho búp bê ị, cũng giả rửa cho búp bê, ru búp bê ngủ, ngộ ghê....
mẹ Bông ở HD à, mẹ Kiến quê gốc cũng ở HD đó nhưng sinh ra và lớn lên ở HN Mời các mẹ ghé qua nhà Kiến nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=83836
ui, Cầu Cất thì gần chỗ mình rùi, nhà bà ngoại ở ngay Trường CD Kinh tế đó(Hải Tân), gần Cty Bùi Văn Tuyền. Khi nào Trúc về bà ngoại vào chơi với Bông nha. hí hí, có đồng hương rùi.
Uh. Mấy việc khác mình đều làm hết mà. Nhưng mỗi tội sợ con bị đau thôi. Sao mà nhác thế không biết. Hic. Mình cũng như bạn, may mắn có Ox cũng chiều con ghê lắm, ru con và chiều con cực giỏi luôn á. Khi rãnh là xã còn phụ giúp mình chăm con nhé, cho con ăn cũng được, ru con ngủ cũng ok, cũng hát nhưng mà giọng xã mình thì như vịt đực, hihi. Vậy mà con gái ủng hộ ba ghê gớm. Ba ru là thích lắm, còn ê a theo nữa. Bông dễ thương và tình cảm quá ha. Hành động đáng yêu quá. Ý nhà mình mới gần một tuổi mà biết cũng khá nhiều, bữa nay bập bẹ đủ thứ, mà nói rõ ràng lắm nhé. Mời mẹ Bông ghé nhà Ý xem Ý active nhé. Hihi.
Chị bông hum nay có được mẹ cho đi đâu chơi hok đấy ? boom hum nay đc mẹ cho đi theo 2 anh ăn KFC nè hok bít ăn còn trớ xấu hổ ghê chưa hic.. Chị bông ăn được nhìu thứ chưa?