Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! cái này mà làm được cũng kiếm được phết đo nhé! hồi xưa mình định làm nhưng mà ngại nên thôi vì nếu làm mình lấy được vé vì có người nhà làm ở hàng k mà.
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! Hôm nay M01. phải cho heo ăn no đầu tháng thì cả tháng mí mong lúc nào cũng rủng rỉnh được các bác nhỉ???
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! Mấy hôm vừa rồi oanh tạc sale ác quá TK e lúc nào cũng hết sạch bách tiền...òa òa....giận mình ghê lắm, sao dễ sa ngã thế ko biết....hi hi
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! đến gần Tết còn phải mua sắm nhiều hơn cơ nàng ạ, giờ còn lo tiền ở đâu đây....òa òa.... bác ko cùng chúng cháu hành quân gì cả,,,,buồn nhắm
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! Tết thì phải tiêu nhiều tiền rồi, E xác định 3 tháng cuối năm dành cho mấy ngày gần tết tiêu đây.
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! Điêu toa lắm ý. Cứ gửi xèng vào tk của mình , mình giữ hộ cho.
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! Xì, chơi 2 chân bát chỉ vàng thì mỗi tháng cũng để ra dc 1 chỉ rồi. Nhanh chóng lại an toàn...chẹp...
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! Híc thế bây h lại ko chơi họ nữa hả c? Bát họ nhà c uy tín mà?
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! Hì, nàng ý chán quá đang bắt c mở đây, nhưng mở trên fb cơ.
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! Kiu kiu e....lâu lắm mí thấy vào 888 chuyện mí chị nhé.... E ko biết chứ giờ các bát họ cũng lủng củng lắm e ơi....nhà Mình chơi uy tín nhưng đâu thể đảm bảo các TV đc đâu e..có thể cũng chọn lọc người chơi nhưng ở đời đâu ai nói được trước chữ Ngờ đầu e.......chơi là vui mà giờ thấy nhiều nha lôi nhau lên đối chất rồi nói nhau nơi này nơi kia cũng buồn lắm e... Thôi thì Mình phòng tránh trước vậy kẻo đến lúc chả dám nói trước....hi hi...
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! Keke...vài ngày lại đóng nhể? Hi hi,,,thôi thế coi như hình thức đút lợn nhỉ?
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! Òa thế thì Tết to lắm cô nhỉ.? Tớ thì ko đến mức đó nhưng lo khoản quà cáp chúc Tết kìa....sắm cho nhà thì đơn giản nhưng quà Tết thì chả đơn giản ấy.....năm nay kinh tế lại sa sút nữa chứ,,,,nghĩ thôi đã nản....Tết chắc chỉ có làm sếp là thích thôi
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! Em thì chỉ chơi bát nhà chị và 1 bát nữa. Bát ấy em lấy họ đợt tháng 9 rồi trừ phéng luôn tiền cho đến Tết nên cũng ko rõ ra sao. Nhưng thi thoảng thấy có người PM mời chơi. Nhà em năm vừa rồi hết em trai đi viện mấy lần rồi lại bố đi viện thời gian dài, rồi lại em cưới xin nên chẳng còn xiền mà chơi nữa. Hôm trc e cũng mới đọc vụ lùm xùm. Ai cũng có những cái khó. Chủ họ thì bị nhiều ng ko đóng. Người đóng đầy đủ thì ko được trả. Rồi đt đến gia đình khiến bà ngta đi viện (đấy là kể như thế chứ thực hay ko ko rõ). Nghĩ cầm cái có phải là đc cầm lâu đâu, đến ngày mọi ng mới đóng chứ có phải là lâu lâu đâu để mà bảo có lãi nọ kia, chậm trả họ 1 ngày là các mẹ lại có thể ai hiểu ko sao chứ ko ai hiểu thì phản ứng. Còn e vẫn nhớ đến c chứ, vì cái váy em vẫn treo mà )
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! Làm sếp không sướng đâu mẹ nó ơi, nhà em làm sếp đây, vì các mác nên quà cáp cho mọi người cứ phải là này nọ, thưởng tết cho nhân viên đã ốm đòn rồi.
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! sếp nàng là sếp tư nhân nói làm j, ...ý tớ là sếp công nhân viên chức, sếp các ban ngành và lĩnh vực tài chính chẳng hạn...oà òa....
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! Giờ nhiều bát họ lùm xùm quá cô ạ, cũng sợ sợ... thôi tiền đút túi cho lành vậy....
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! trùi thưởng tết cho nhân viên là bthg mà bạn, làm sếp tất nhiên có sướng có khổ, nhưng đa phần sướng chứ bạn nên ai cũng cố gắng thành sếp đó mà, sếp nhà nước thì ăn to, vì ch mình làm nhà nc nên tết là cứ phải lo đi sếp, may mình làm DN nc ngoài nên k phải lo cái khoản quà cáp cho sếp hehehe
Ðề: Vui chơi- tán phét - tích lũy- đầu tư..! nghĩ đến đi Tết sếp mà ngại ghê bác ạ...năm nay kinh tế khó khăn nữa chứ...