Ðề: Ước................ Đúng rồi mẹ nó ạ, thiếu gì thì thèm ấy, người khác thì cứ bảo mình sướng có chồng tốt. Nên toàn phải tự an ủi, là ông ấy mà rượu chè hay gái gú cờ bạc thì còn khổ gấp nhiều lần, nghĩ thé để thêm động lực nhịn
Ðề: Ước................ Ước gì chồng đi ra đanh đá với người ngoài, nói với họ 1/3 những giọng điệu mà chồng nói về họ với vợ thôi. Đừng có bực mình ai, thì về nói gì đến họ đều bằng cái giọng đanh đá, nhiều khi toàn những vấn đề đơn giản mà cứ hậm hực, ấm ức, cái kiểu ấy chỉ làm mình thấy khó chịu thêm. Nếu ko thể hiện được ra bên ngoài thì quên đi, coi như ko quan tâm đến họ đi, đừng mang cái giọng điệu: người này dở hơi, người kia tự nhiên như ruồi, với cái kiểu người ko biết điều, vãi này vãi kia.... Nghe xong, chỉ thấy chồng đanh đá và nói thực, đàn bà lắm. Đàn ông á, ra ngoài thích thì đấm nhau 1 cái đê, rồi thôi.
Ðề: Ước................ Em thì ở nhà thuê nên có 2 vc, anh xã lại cực hiền và tâm lý, em ít khi phải mó máy việc nhà. Vì xã em có cái tật là thích ngồi nhìn vợ và làm việc nhà nên em chỉ việc ngồi cho xã lấy cảm hứng. . Thỉnh thoảng về quê, có mặt mẹ chồng là xã em lỉnh ngay, để em phải căm cụi, tất bật 1 mình ko dám giúp vì sợ cụ bà ngứa mắt, ghét em thêm. Nghĩ đi nghĩ lại em thấy mình thật may mắn....Lạy Trời cho xã con sau này đừng thay tính đổi nết cho mẹ con con được nhờ
Ðề: Ước................ Hic chồng e còn chán nữa, ham chơi, thích tụ tập rượu chè. 1 Tuần thì có 5 ngày về muộn, cuối tuần là lịch đi chơi với xem đá bóng qua đêm. Nói thì cái mặt cứ ì ra, rồi lại dỗi ko ăn cơm. Lười vô cùng, ko phải nói xấu chứ chồng e lười tắm, nên e còn xui con lúc nào bố bế là kêu "Mùi" "Kinh" thế mà cũng chả thấy ngại. Stress quá vì e đang bầu đứa thứ 2 nghén nên mệt mỏi vô cùng, thính mùi nên rất sợ mùi hôi của chồng, e và con ngủ 1 giường còn chồng ngủ 1 giường. Hazzzzzzzzzzzzzzz. Thêm nữa là những cái việc như điện đóm ở nhà ấy chẳng nhờ vả đc gì cả suốt ngày kêu bận, bạn ới 1 cái là phắn luôn. Nhà có mỗi chồng làm trụ cột mà chán thế chứ, nên muốn nhờ gì thì đi làm luôn cho xong chứ có mà rát cổ mỏi họng mới làm, vô tâm kinh khủng bố mẹ vợ ốm nằm viện cũng chả hỏi thăm đùn đẩy vợ, vậy mà mẹ chồng hơi ốm tí là nhắc vợ phải hỏi thăm bà. Trời ơi là trời, hối hận khi lấy chồng quá. Thương bố mẹ đẻ quá