Đã phát hiện ra hung thủ đầu tiên, nhưng hắn đã bỏ trốn để lại túi vàng--> quân dã man, phải giết hết bọn chó chết mất hết tinh người này mới đc. http://www.********/An-ninh-doi-song/Xem-kham-nha-hung-thu-giet-nguoi-man-ro-cuop-vang/412754.antd Thông tin ngoài lề chưa đăng trên báo, em copy của 1 chị trên FB cho bà con cùng biết ạ 1. Nhóm hung thủ có vẻ đông hơn báo chí đưa tin dự đoán 2. Có cả họ hàng, có cả cùng thôn 3. Chủ tịch nước trực tiếp gọi đt cho trưởng ban Chuyên án 4. Cuộc vây bắt có khả năng sẽ kéo dài xuyên đêm
Ðề: Update: Vụ giết người man rợ, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang bố bạn em đang điều tra vụ này đấy! nghe nói là sắp khôi phục đc camera của cửa hàng. khổ thân những ng vô tội!
Ðề: Update: Vụ giết người man rợ, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang Đọc báo mà rợn hết cả người, nhìn ảnh bé 8t thì thương quá trời. Bọn cầm thú mất hết tính người ấy có xử ntn cũng là quá nhẹ
Ðề: Update: Vụ giết người man rợ, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang chị đọc ở đâu thế? em xem trên dantri thấy bảo cũng ở bắc giang mà!
Ðề: Update: Vụ giết người man rợ, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang Mình có người quen ở CA BG bảo là thằng đó trốn ra HN, khu vực trc đây nó phụ vữa. Ko biết đã bắt đc chưa
Ðề: Update: Vụ giết người man rợ, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang Bắt ở Bắc Giang bị hụt rùi ạ, nó đã trốn thoát, còn tin này e đc các mẹ trong webtretho share ạ
Ðề: Update: Vụ giết người man rợ, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang Các mẹ ơi, thương bé con quá các mẹ ạ http://www.*********/forum/f26/be-9...m-qua-con-nguy-kich-316-a-904088/index41.html
Ðề: Update: Vụ giết người man rợ, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang K hiểu thế nào nữa.Mình vừa đọc ở dantri.Đã bắt đc đâu . Nó bỏ trốn mà.
Ðề: Update: Vụ giết người man rợ, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang Xã hội bây giờ sợ thật đấy, giết người như giết ngóe
Ðề: Update: Vụ giết người man rợ, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang hic...dạo này ngta ác quá đi! ko để cho nhà ngta 1 con đường sống! cướp là đủ rùi mà!
Ðề: Update: Vụ giết người man rợ, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang việt nam mình giờ nổi lên chuyện giết người ko ghê tay.... xã hôi giờ biến hóa hết rùi, thương cho những người bị hại quá
Ðề: Update: Vụ giết người man rợ, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang Lơ mơ có khi thằng chủ mưu nó đang ngồi trong quán nét, đọc báo mạng xem xét tình hình đến đâu rồi nó tìm cách trốn cũng nên
Ðề: Update: Vụ giết người man rợ, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang Tội phạm dạo này manh động thế chứ nhỉ?? Gớm thật. Xã hội càng ngày càng nhiều băng nhóm tội phạm ( sợ phết đấy ạ!!!!
Ðề: Update: Vụ giết người man rợ, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang bọn này mất hết nhân tính, bắt được chúng có đem ra tùng xẻo thành hàng trăm mảnh biêu giữa chợ như thời trung cổ cũng chưa hết tội. Cuộc đời em bé sẽ ra sao khi đã chứng kiến bọn lòng lang dạ sói giết cha mẹ em mình. Vết tổn thương tinh thần liệu khi nào em có thể vượt qua.Mong cuộc sống này tốt đẹp hơn
Ðề: Update: Vụ giết người man rợ, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang Nó bị công an phát hiện rồi các mẹ ạ. Chỉ chờ công bố hình dạng cho chị em LCM nhà mình "chiêm ngưỡng" "rung nhan" của nó nữa thôi. Thằng này phải chém trăm lần k hết tội dã man, http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/08/da-xac-dinh-hung-thu-vu-tham-sat-tai-tiem-vang/
Ðề: Update: Vụ giết người man rợ, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang trời ơi nghe mà sợ quá, cháu bé tám tuổi thật là thông minh và dũng cảm, sau cú sock kinh hoàng đó mà nó còn đủ bình tĩnh để gọi điện cho bác ruột tới nhà, hix sau này chắc bé là thiên tài rồi, như mình khéo ko trụ được, thương bé chỉ trong giây lát mất hết người thân, bọn cướp khốn kia nó chỉ cướp tiền cướp vàng thôi chứ sao nó giết cả nhà người ta thế, cho chúng nó tử hình hết, cướp của giết người nhưng chúng chẳng có cơ hội tiêu tiền đâu.
Ðề: Update: Vụ giết người man rợ, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang Em xem hình đám tang, 3 cháu bé cầm 3 di ảnh mà chảy nước mắt. Thật bọn dã man này dù cho có xử ở mức tử hình của tử hình cũng còn quá nhẹ với chúng,
Ðề: Update: Vụ giết người man rợ, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang Hic! Đọc vụ án này mà đau lòng quá! Bọn này phải cho tù 20 năm rồi mới Tử hình! Chứ chết luôn thì ko đủ đền tội! hic hic
Ðề: Update: Vụ giết người man rợ, cướp tiệm vàng ở Bắc Giang Cháu bé 8t đã đành mà em bé gái mới 18 tháng tuổi mới thương cơ, bị nhét giẻ vào mồm (chắc tai khóc to) rồi mà chúng nó cho một nhát dao vào cổ em gần đứt, đọc xong mà mình khóc qúa trời vì thương, 18 tháng biết gì chứ...ko biết vì sao mình chết, trời ơi thương quá!!! Bọn này phải xử lăng trì như ngày xưa ấy, (tứ mã phanh thây) buộc vào 4 con ngựa cho mỗi con một hướng xé xác chúng nó ra mà xé từ từ thôi cho chúng nó biết thế nào là giết trẻ em. Thật không thể tả được hết căm phẫn!