Ðề: Re: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Nhà em bây giờ vẫn dùng máy tính nhiều. Em đang dùng cái loa nhỏ căm USB vào bật lên là chạy, cái này nhỏ, gọn, rẻ tiền, có thể nghe cả đài nữa, hết pin thì lại sạc. Chị có thể chọn bài nhưng nó chỉ dùng được với file Audio thôi. Em mua cái loa đó 350k, có rất nhiều loại chị ạ, nhưng chị nhớ chọn loại có hẹn giờ tắt, khi mua em quên ko chọn loại có hẹn giờ tắt nên hơi bất tiện. Cái này nhỏ, em để bất kỳ đâu, có dây đeo, tai phone nữa nhưng em chưa dùng đến.
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Bé lớn nhà mình 3.5t rồi, mình cũng muốn áp dụng cho bé nhà mình, thanks các đóng góp của các bố, các mẹ.
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Bé nhà tớ hơn 3,5 tuổi rồi, cũng đang bập bẹ học, đọc topic này thấy mê ghê cơ, mẹ nào có truyện tranh tiếng anh ebook hoặc video có chữ kèm theo nữa không thì cho mình xin với. Truyện ngắn thôi chứ truyện dài chắc bé nhà mình chưa học nổi hic hic Thanks các mẹ nhiều
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! ui hay quá em phải đánh dấu để nghiên cứu áp dụng dần cho bé con nhà em. Cảm ơn chủ top đã chia sẻ ^^
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Các mẹ đầu tư ác nhỉ, tớ chả mua ipad vì sợ bé chơi game nên chỉ cho chàng cái laptop cũ ơi là cũ của mẹ, mua cái loa đâu 200k nữa thế là cứ tự mở ra mà nghe, hơi rè rè chút nhưng kệ thôi
Chia sẻ với các mẹ thông tin này. Ngày 14/12/2013 này, có một tổ chức gọi là R-team có tổ chức kidfair cho các con nhỏ ở American club. Các mẹ tìm hiểu thêm có phù hợp với con mình ko thì cho con đi, tớ chưa cho con đi kiểu này bao giờ nên cũng đang tìm hiểu thông tin thôi. Link đây https://www.facebook.com/TheRTeam.Event.2012 Theo thông tin tớ hỏi được thì giá vé là 119k/ bạn. Mua vé này sẽ được tham gia chơi tất cả các trò chơi. Nếu bố mẹ vào quản con thì mua vé vào cửa 30k. Nếu bố mẹ muốn chơi theo từng trò chơi thì mua vé vào 30k rồi chơi trò nào mua vé 10k/một trò. Nếu đi theo nhóm 10 bạn thì giá vé là 900k/10 bạn. Các bố mẹ tìm hiểu thêm để tự qd nhé, tớ chỉ là người share thông tin thôi, ko biết gì hơn và cũng ko chắc là các cam kết có được thực hiện ko và mình có hài lòng ko hiii. Bọn tớ đang rủ nhau mua chung trên đây https://www.facebook.com/groups/540946962644295/
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! mẹ nó giỏi quá, nhưng mờ 2 vợ chồng e dốt TA lắm, muốn con giỏi TA thì e pải làm sao, mẹ nó cho e lời khuyên với ạ?e hâm mộ bán Út lắm lám ý!
Ðề: Re: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào phương pháp tắm tiếng anh dạo này dc mọi người sử dụng khá nhiều
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Các mẹ thông thái giúp m với:nhà m k có đk để đầu tư nhiều mà m thì dốt TA, chỉ biết mỗi hi và bye thui nên cũng chỉ dạy con đc bước sơ đẳng là tạo hứng thú cho con vơi TA. Bh con m đc 5T, thuộc khá nhiều từ thông dụng của TA TE kiểu như con vật, màu sắc, đồ dùng, cơ thể, số đếm.... đại loại là những từ mà mẹ biết nói và có thể nói những câu sơ đẳng nhất thui. M muốn có thể dạy con nhiều hơn như nói cả câu, hội thoại đơn giản đc....đại loại là nâng cao trình độ TA nhưng khổ nỗi m lại dốt, vốn liếng TA của m dạy hết rùi nên đang loay hoay không biết phải tiếp tục dạy con như thế nào nữa, hikkk.... Mong các mẹ thông thái cho m cao kiến giúp mẹ con m với. Chân thành cảm ơn các mẹ nhiều
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Chị Chaucaochep va cutixinhxinh cho em hỏi tí, con lớn các chị có bị giai đoạn hết hứng thú với tiếng anh ko? bạn nhà em giờ kêu học thì vẫn học, nhưng tuyệt đối chẳng thấy véo von chim hót nói tiếng anh như lúc 3-5 tuổi nữa. Trước đây coi film thấy gì hay quay ra chia sẻ bằng tiếng anh với mẹ ngay, bây giờ chủ động dịch ra tiếng việt... òa òa mẹ nói '' speaking english on english time '' bạn í nói '' không con là người Việt con giỏi tiếng Việt cơ '' ra quán cafe gặp Tây cũng lòi cái mặt VN hay mắc cỡ ra rồi, kén cá chọn canh rồi ko phải gặp ai cũng xáp vào như xưa nữa .. nói chung phong cách không còn như xưa nữa, mẹ chắc lại phải kiếm lớp MC cho học quá!
Re: Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Tớ có chia sẻ với các mẹ một trường hợp mẹ ko giỏi TA và học cùng con ở trang 2 mà. Tớ chẳng biết có cách nào hay hơn vì mẹ có sát sao thì con mới khá được. Họ hàng nhà tớ cũng có một bạn năm nay 11 chuyên Pháp ams, cả nhà ko ai biết TP nhưng hồi bé khi thi vào lớp 3 Pháp DTĐ bà bạn ấy là cô tớ cũng phải học cùng cháu đấy. Nhưng sau đó thì bạn đó cứ theo lớp mà lên thôi!!! Đợi mãi ko thấy ai trả lời cho e hiiii. Hai bạn lớn nhà chị đã bao giờ sử dụng TA ở nhà đâu, đúng ra là có dùng nhưng ko hồn nhiên thiên lý như Chẹp bây giờ. Với các bạn ấy TA cũng chỉ là một môn học như T, TV thôi, lên lớp hoặc ngồi vào bàn học. Các bạn ấy học theo kiểu cũ mừ, quen rồi ko thay đổi được hic hic Bạn Chẹp nhà chị cũng nhát, ở nhà thì nói như hát hay, gặp mẹ là luyên thuyên TA luôn nhưng với người lạ thì .... tắt đài. May ở lớp với GV bản ngữ cũng thể hiện được đôi chút.... nhưng nói lí nhí lắm!!!
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Cậu ơi, từ 3-5 tuổi là lứa tuổi mẫu giáo, bắt đầu lên lớp 1 bạn thấy con bạn có thay đổi về nhiều mặt chứ ko riêng gì tiếng Anh đúng ko? Sau khi vào lớp 1 một thời gian thì trẻ con ko còn ngây thơ, hồn nhiên như khi còn học mẫu giáo nữa, thêm vào đó là sau 1 thời gian hào hứng tìm hiểu và khai thác thì tiếng Anh ko còn mới mẻ nữa mà hắn sẽ chuyển sang thích cái khác mới hơn, thú vị hơn. Vì cả 2 lý do đó dẫn đến tình trạng bây giờ của con bạn. (Tớ sờ trộm chân voi thế). Mình cũng đã nghĩ đến điều đó với con mình, sau này nó sẽ ko hào hứng với tiếng Anh, ko nói 1 cách bộc phát và tự nhiên như bây giờ nữa. Con tớ học tiếng Anh sau con cậu nên nó chưa bị rơi vào trạng thái thoái trào của sự thích thú nên tớ đang tận dụng.
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Ở giai đoạn mầm non, tụi nó thường rất tự nhiên, không biết sợ, ngại là gì. Nhưng khi đã vào lớp 1, các cu cậu sẽ tỏ ra xấu hổ, bẽn lẽn hơn. Nhóc nhà tớ cũng không phải chịu nói lắm đâu, chỉ mẹ nhắc là nói thôi. Tớ cũng chỉ biết khuyến khích nó nói, thỉng thoảng bắt kể lại chuyện hoặc giới thiệu một cái gì đó cho mẹ nghe. Đi học TA buổi nào cũng nhắc hôm nay con nhớ nói nhiều vào nhé, gặp thầy Tây nói, gặp cô giáo VN con cũng phải nói TA. Vâng vâng dạ dạ thế nhưng chẳng biết nói được bao nhiêu.
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Phải học hỏi phương pháp của mẹ Chaucaochep xem sao. Mình cũng xin gửi thêm tài liệu hi vọng giúp ít được cho mọi người. http://khohd.blogspot.com/2012/05/baby-einstein-26-dvds-giup-tre-thong.html
Ðề: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào Chị Chaucaochep ơi, em ko biết lội ở đâu, chị cho em hỏi tí là mua những đĩa này ở đâu a? Cu bin nhà em cũng bằng út nhà chị nhưng mà em ko cho " tắm tiếng anh " nên bùn lắm, còn cu anh thì sài đc 4,5 cái đĩa trong danh mục này từ khi 3-4 tuổi nên cứ thế phát triển giờ nói TA như ko ấy ạ
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Em nói các mẹ đừng cười chứ kể cậu lớn lớp 6 nhà em học TA thì kì cục lắm ạ, đó là bạn í hay chơi game, bạn í thích lên mạng và thích các nhạc phẩm nước ngoài nên toàn trốn mẹ xài máy tính vào cuối tuần hoặc những giờ tin học, thư viện ở trường. Từ năm lớp 4 đến nay cậu ta nói tiếng anh tự nhiên lắm, vốn từ cũng tăng kinh ngạc cho mẹ luôn ( mẹ thì mù chữ TA mà chỉ biết tiếng tầu thôi ) Nghe chị Chaucaochep kể em cũng giật mình thấy mình hên quá, đúng là mấy cái đĩa dis'ney ấy hay thiệt, làm cho cu con từ ngày bé đã say mê tiếng anh rồi, đến độ năm 3,4 tuổi gì đó cháu phải đi gặp BS hà viện nhi để khám tự kỷ bị bác ấy mắng cho 1 trận là " loạn ngôn ngữ hết rồi còn đâu, híc. có rất nhiều từ con chỉ nói đc tiếng anh mà ko biết nói tiếng việt, thế nên cô giáo hỏi con ko dám trả lời cứ tưởng con bị tự kỷ Công nhận cái đĩa ấy hay thiệt, hình ảnh hoạt hình cuốn hút mà từ thì dễ đọc, dễ học theo cách phát âm ơi là dễ Em ko biết TA, ko có phương pháp dạy con học TA mà may thế, cu lớn hiện tại nói rất tốt và tự nhiên, con thường kể cho mẹ rất nhiều tâm sự thầm kín, tiểu sử, gia đình và cả chuyện về người yêu của thầy giáo con nữa ( thầy tây ko có tiếng việt ạ) qua thầy con quen đc với em trai thầy ở Anh và rất thân với anh ấy, tự nhiên con lại có ước mơ vươn xa... ôi, ko biết có đươc ko nữa vì con học các môn khác chỉ đạt điểm 6-8 thôi Mỗi tội cu bé nhà em bị mẹ cưng chiều, ôm ấp hoài mà chả nhớ ra là phải dạy con học. bây giờ học sắp hết quyển let'go 1 rồi mà chữ biết chữ không. hic hic bé ko nói đc TA nên suốt ngày bị khóc vì thằng anh mắng em tơi tả. hic! Em chưa biết làm sao với cu bé bi giờ