Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Em phải học các mẹ ngay thôi, con em 4 tuổi đang học mầm non song ngữ, em thì giảng viên tiếng anh đàng hoàng, nhưng em chẳng để ý đến nó. Hôm trước nói chuyện với chị bạn, thấy chị ấy khoe 2 mẹ con toàn nói tiếng Anh với nhau, coi như tiếng anh là tiếng mẹ đẻ, còn tiếng việt là tiếng bố đẻ, bà đẻ Con chị ấy 5 tuổi mà đọc viết tiếng anh thành thạo ( tương đương bé 5-6 tuổi người bản ngữ). Em như tỉnh ra về cũng nói chuyện = tiếng Anh với con. Hóa ra nó hiểu hết và dần dần cũng chịu nói lại với mẹ ( mới đầu cậu cũng thấy lạ). May mà em tỉnh sớm không phí hết tiền học trường mn song ngữ Từ bây giờ đầu tư chút thời gian dạy con thôi.
Ðề: Re: Ðề: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào đáng để học hỏi quá! Bé nhà mình đang bập bẹ tập nói, mình sẽ về thử dạy con xem như thế nào!
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! oài, các mẹ dậy con siêu quá. Em chỉ để con tự học bằng youtube thui ạ. Học bằng hoạt hình Tutitu
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Chị ơi chị có cho bạn Chẹp ghi âm trong razkids không? Em loay hoay mãi mà không ghi âm được. Hic.
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! tình cờ biết được topic của chị, cám ơn chị đã chia sẻ, con gái em đang tuổi lên 3 hi vọng sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm để dạy con dần dần (u)
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Hay quá, hôm nay em mới vào topic của chị. Cám ơn chị vì những kiến thức bổ ích nhé
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! vào topic e có thêm động lực để dạy Min,vì ông bà cấm,hic,nói là tiếng Việt chưa sõi đã học tiếng Anh với tiếng em.
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Cảm ơn chủ top, từ hôm nay e cho bé học magic ENGLISH . Cảm ơn nhiều lắm lắm ạ.
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Mẹ chaucaochep cho mình hỏi, mình muốn down phần lời của Magic Tree House để in ra cho con đọc thì phải down ở đâu vậy? Cảm ơn mẹ nó trước nhe.
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Tớ đã xin được các file Pdf dù bạn Chẹp nhà tớ chưa đọc được hihi. Mẹ Nhím để lại email đi, rảnh tớ sẽ gửi cho.
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! DC mail của mình đây nhé: kddptg@yahoo.com. Tiện cho mình hỏi luôn, bạn Chep ko đọc, chỉ cần nghe thôi mà bạn ý hiểu hết à, vậy thì vốn từ của bạn ý tốt quá nhỉ. Con mình chẳng chịu nghe, bật lên nó chẳng thèm quan tâm, kêu buồn ngủ quá, cũng tại bởi chẳng hiểu gì. Mình định xem qua file pdf rồi sơ qua nội dung trước cho nàng, để nàng nắm được ý chính, từ đó nghe dần dần. Làm thế có OK ko mẹ nó nhỉ? Ngay cả bản than mình nghe cũng chạ hiệu gì hi hi. Thank mẹ nó lần nữa.
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Suýt quên mất, mình có xem cái chương trình gì mà mẹ nó ghi âm cho bạn Chẹp đọc về mưa nắng gì đó (mẹ nó đăng bên WTT đấy), cái này thì bạn ấy phải nhìn vào sách mà đọc chứ. Đừng nói là bạn ý ko cần đọc mà chỉ nghe và thuộc nhé mẹ nó, tớ khóc đây này. Hu hu...
Ðề: Re: Ðề: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào Hay qua mọi người. Mình cũng mong muốn con mình như vậy l
Ðề: Re: Ðề: Con nhà tớ học Tiếng Anh như thế nào Nghe truyện thì bạn nhà tớ chỉ nghe xuông chứ ko kèm đọc nhé, bạn ấy nghe như kiểu trẻ con chưa biết chữ nghe mẹ đọc truyện ấy thôi. Do Chẹp nghe nhiều nên lượng từ vựng (nghe) của bạn ấy khá nhiều. Nếu mẹ muốn luyện cho con nghe thì cho nghe suông nhé đừng cho xem trước cái gì cả. Có nhiều truyện đơn giản phù hợp với con mà. Nghe từng mức độ một, hiểu ở mức độ nào thì nghe ở mức độ đó rồi tăng lên dần dần là sẽ ổn. Với các con lớn, trình độ đọc tốt hơn nghe thì cũng khó luyện nghe đấy vì con sẽ thích đọc hơn. Chẹp nhà tớ thích nghe hơn vì một phần bạn ấy quen nghe rồi, phần khác trình độ đọc của bạn ý kém hơn hihi. Tớ đang luyện đọc cho bạn ấy.. Cái ghi âm này là bạn ấy nhìn sách đọc chứ ko phải ...thuộc như vẹt nhé hehe. Thuộc sao được dài thế, mà nếu có thể thì tớ cũng ko khuyến khích cơ. Kể lại theo kiểu mình hiểu thì được hihi. Đó là cuốn Oxford read and discover ở level 2. Trình đọc của bạn nhà tớ đang đến đấy thôi. Bộ này có 6 level cơ, nhưng lên level 3 thì khó hơn nhiều. Link đọc của bạn ấy tớ post ở trang 1 ý.
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Thật là vui quá, em đang hoang mang tìm kiếm cách dạy học tiếng anh cho con bé con mấy hôm nay thì sa được vào topic này. Cám ơn các mẹ lắm lắm ạ! Tình hình là bé con nhà em 21 tháng, nói tiếng việt rất sõi và nói được nhiều câu dài một cách lưu loát ví dụ như: " mẹ Liên ơi, tối nay cho Châu đi lăng bác thổi bóng phù phù nhé" (bé tự nói xuất phát từ ý nghĩ trong đầu chứ ko phải do mẹ bảo nhắc lại). Em thấy khả năng nghe của con khá tốt, khi mẹ nói từ tiếng việt mới con nhắc lại rất chuẩn và sẽ nhớ luôn, lần sau tự áp dụng. Em đang định cho con "tắm tiếng anh" như các mẹ đang thực hiện, liệu có sớm quá không ạ (cá nhân em thì vẫn thấy là được rồi nhưng muốn tham khảo thêm ý kiến các mẹ có kinh nghiệm ạ). Hiện tại em đang dạy con bằng slide tự làm có hình ảnh và từ tiếng anh. Khi chuyển slide thì em đọc từ tiếng anh cho con nghe (e đang tìm cách lồng phát âm của người bản ngữ vào slide hoặc làm movie maker). Có lẽ em sẽ sưu tầm và dạy con từ youtube như các chị ở đây ạ. Ngưỡng mộ các mẹ và các bé quá đi mất thôi ^^
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Theo mình nếu tiếng Việt của con tốt và mẹ nhận thấy con có năng khiếu ngôn ngữ thì có thể tắm TA luôn bạn ah. Tắm thì nên dùng TA bản ngữ chứ hạn chế dùng TA của bản thân nhé dù TA của mẹ có rất tốt thì cũng ko đủ chuẩn để cho con bắt chước theo. Mẹ dùng TA khi cần người đối thoại với con thôi. Khi cho con tắm TA thì nên cho nghe, xem từ TA lồng với ngữ cảnh, con sẽ tự hiểu mà ko cần phải dịch sang TV. VD trong Magic English, từ Hello, Hi, How are you được lặp đi lặp lại do rất nhiều các nhân vật khác nhau nói nhưng đều trong một hoàn cảnh giống nhau là xin chào thì kiểu gì xem xong bé cũng hiểu được rằng khi gặp tình huống muốn chào ai đó thì nói những từ đó...
Ðề: Út nhà tớ nói Tiếng Anh!!!! Dạ vâng ạ, đúng là khi dạy con kiểu mình đọc em sợ nhất mình phát âm ko đúng. Em thấy con còn nhỏ nên sẽ chỉ bắt đầu từ "tắm" bằng mấy clip Super simple songs, mother goose club...trên youtube và nghe www.storynory.com thôi ạ. Magic English thì em đang down để xem thử như thế nào, nghe các chị tả thì mê quá. Trộm vía con có vẻ rất thích chị ạ, nàng đang bị thích bài "Old Mc'Donal had a farm" - tự đặt tên là bài "Đi chơi" mới sợ chứ ạ. Hqua đến đoạn xuất hiện con vịt, bạn ý nhảy dựng lên, chỉ vào màn hình kêu "đắc, đắc" e đứng hình lun, nhưng chỉ có 1 lần như thế thôi ạ, còn lại là nhìn ko dứt vào tivi =)) (e chỉ dám cho xem 15p/ngày sợ hại mắt).