Xin chào các chị, Tình hình là e định sang năm lên xe bông, nhưng khổ cái từ bé em chỉ có đi học về nhà xơi cơm, thậm chí các loại rau e chỉ biết đc vài ba loại là bắp cải, rau muống, rau cần, khoai tây, cà rốt..thịt thì thịt bò, thịt lợn lúc sống thỉnh thoảng vẫn chưa nhận rõ, các bộ phận cua nó thì càng chịu.. Hoa hòe thì chỉ cắm theo bản năng, thêu thùa cũng ít khi làm.. vụng về hậu đậu, nói chung e là đứa con gái chắc chả bà mẹ chồng nào muốn rước.. Ấy thế mà e lại yêu 1 anh chàng xuất thân nông thôn, gia đình nghe nói vẫn còn nuôi gà và bò, nấu bếp củi, 2 đứa lại đến từ 2 miền, kẻ Trung người Bắc, văn hóa khác nhau.. nhiều lúc nghĩ mà e cũng nản.. Nhưng mà đã yêu nhau thì phải chấp nhận cố gắng mà vượt qua thôi.. Vì vậy em rất muốn được ai đó bày vẽ cho tập tành nấu ăn. mẹ em thì ở Vinh, mỗi e và anh em trai sống trên này.. Mẹ e thì cứ gửi đồ ăn ra liên tục nên càng làm hư em..hjx.. E muốn nhờ các chị tư vấn xem có lớp học nữ công gia chánh nấu nướng may vá thêu thùa, cắm hoa xung quanh khu vực Thanh xuân bán kính 5-7km nào ko thì chỉ cho em với, hoặc ko biết mẹ nào khéo tay hay làm tề gia nội trợ rảnh rỗi thì gia sư cho em ít buổi với ạ, học phí thương lượng nhỉ... ..Các món ăn miền bắc ạ, Hưng yên càng tốt vì ng y em quê ở đấy... E cũng cố vào đọc các bài và thử làm nhưng bữa đực bữa cái lại quên rồi lười, cứ muốn nhìn và có ng hướng dẫn cơ..Tặng hoa các chị (u) (u) (u)
Ðề: Vấn đề nữ công gia chánh... Bạn chịu khó tham khảo các topic trên mục này nhé! Như chị tittom, Mẹ của Ỉn, chị Mốt đẹp, chị Kún Kín... Các chị ấy đều có hướng dẫn & up ảnh cụ thể cho mình dễ hình dung. Cứ tập từ những món đơn giản trước, dần dần quen tay là trình lên phần phật ngay:mrgreen:
Ðề: Vấn đề nữ công gia chánh... Em cũng có nhu cầu này ( nghe nói ở HN có lớp dạy cho các cô dâu mới nhưng học phí khá cao
Ðề: Vấn đề nữ công gia chánh... hichichic em thì ko khá hơn mẹ nó tí nào....................................................
Ðề: Vấn đề nữ công gia chánh... Bạn thử ra trường nữ công gia chánh ở phố Bà Triệu hoặc trường dạy nấu ăn ở ngõ Lệnh Cư, phố Khâm Thiên hỏi lớp học xem?
Ðề: Vấn đề nữ công gia chánh... Dạ e cũng thử học trên các topic nhưng đc vài bữa lại lười, vs cả kinh nghiệm đi chợ cũng chưa có nữa ạ.. chết mất thôi, cứ p có ng thật thì may ra...