Ðề: Vẫn là nỗi lo con còi con cọc ôi con mình 24 tháng gần 25 rồi mà có hơn 12kg thôi này, nhưng kệ, biết làm sao chứ, tặc lưỡi vậy, theo tiêu chuẩn thì vẫn chưa phải là còi hix, tự an ủi tí
Ðề: Vẫn là nỗi lo con còi con cọc mình cug cảnh ngộ đây, bé nhà mình mấy tháng nay vẫn 10,2 kg, hic chán lắm
Ðề: Vẫn là nỗi lo con còi con cọc Đối với bé nhỏ thì các bữa ăn hàng ngày rất là quan trọng mà đặc biệt là các bé bị đi nhà trẻ. Ở nhà trẻ chẳng biết họ cho con mình ăn cái giống gì mà chẳng thấy lên cân gì hết. Khi bé đi học về tới nhà thì cũng là ăn được bữa cơm chiều và bữa tối uống ít sữa để đi ngủ. Chẳng lẽ chỉ còn vài tiếng đồng hồ con bên mẹ thì mẹ lại mua thuốc tăng trưởng cho con uống để sáng mai con đi học hị hị thật là khổ tâm Mình để ý rằng những đứa trẻ được ở nhà với mẹ từ khi sinh ra cho tới khi bé qua 2 tuổi thì những bé đó trông rất ú ì. Mẹ ở nhà không có đi làm chỉ mỗi việc giữ con cho chồng đi làm nuôi cả nhà. Riêng ở trường hợp tụi mình phải đi làm, phải gửi con ở nhà trẻ hoặc cho người khác trông dùm thì chẳng thấy ú gì hết Ước gì có chính sách mẹ được nghỉ hộ sản nhiều hơn nữa. Mình thấy nhà nước khuyến khích cho trẻ ti sữa mẹ tới 24 tháng, phải chi có chế độ nghỉ thai sản tới 24 tháng luôn nhỉ hì hì
Ðề: Vẫn là nỗi lo con còi con cọc em nghĩ trẻ dưới 2 tuổi thường bụ bẫm là do các bé bụ sữa, sau tuổi đấy các bé bắt đầu chạy nhảy nghịch ngợm nhiều, tiêu hao năng lượng nên còi đi. còn đi nhà trẻ, con gái em về kể các cô cho ăn cơm thịt với cơm canh, nhưng con nhai thịt chậm nên cô cho ăn cơm canh cho nhanh, hjx
Ðề: Vẫn là nỗi lo con còi con cọc Các mẹ chỉ cần chăm sóc cho con không đau ốm gì là tốt rồi. Lo gì con còi chứ. Rồi con cũng bắt kịp các bạn thôi mà!
Ðề: Vẫn là nỗi lo con còi con cọc Thì đó có lần chị gửi con đi nhà trẻ, đi ngang qua nhóm trẻ đang ngồi ăn cháo. Trời ơi tô cháo cứ như là ba ba lội bể, có 3 phần cháo nhưng tới 7 phần nước. Ăn kiểu lên giờ ấy mà thì dinh dưỡng đâu ra
Ðề: Vẫn là nỗi lo con còi con cọc Cậu cháu nhà mình ngày bé ăn tốt lắm. Giờ càng lớn càng lười ăn. Cũng 27 tháng rồi mà được 12kg, nhìn còi lắm
Ðề: Vẫn là nỗi lo con còi con cọc Thực ra nhìn con người khác mập mạp ú na ú nần thích lắm nhé,nhưng mà đúng là tùy cơ địa từng bé,bé nhà mình ngày 3 bữa cháo,mỗi bữa cỡ 1 bát ăn cơm,thêm sữa cỡ 4,5 cữ sữa,vậy là ngày cũng đc 700ml,thêm sữa chua,hoa quả nữa.Trộm vía con cũng có lúc ăn hết,có lúc bỏ lại chút,nhưng mà 12 tháng con có 9kg thui,hic,cũng lo con còi,nhưng bé nhà mình cơ địa nóng,nên cũng phải chấp nhận.Chỉ mong con ko ốm đau gì là được