Ðề: Vẩn vơ, ngơ ngẩn Xấu xấu, bẩn bẩn như mình thì đã đành, đằng này trông xinh gái trẻ trung thế mà chiều nào cũng hun khói cả xóm, làm mình cay cả mắt, không mở cửa thì thiếu khí, mở cửa thì đầy khói. Sớm muộn gì mình cũng phải đi thôi, mùa đông đến phải phơi nhiều quần áo vì lâu khô, mà bám oi khói thì đồng nghiệp lại tưởng mình là một miếng thịt được hun khói mất
Ðề: Vẩn vơ, ngơ ngẩn Hôm nay cô bé lớp 3 này lon ton nhảy nhót trước cửa phòng mình, và lúi húi tìm gì đó. Mình quay ra hỏi tìm thứ quý giá nhất của cháu hả. Bé xấu hổ, mặt đỏ ửng rồi vẫn cố cãi lại một câu rồi chạy về với mẹ mất. Trẻ con thật đáng yêu, nhưng nhiều khi thấy mẹ bé vẫn hay quát cháu. Đôi khi làm mình tự hỏi nếu mình nhận nuôi một bé, liệu có khi nào mình mắng, mình quát, mình dọa đuổi đi không. Mình rất sợ sẽ có lúc mình làm như thế, mình sợ sẽ có lúc lòng mình không đủ rộng lớn, mình sợ sẽ có lúc mình mệt mỏi, mình sợ sẽ có lúc mình làm như những bà mẹ khác xúc phạm trẻ khi chúng không nghe lời.
Ðề: Vẩn vơ, ngơ ngẩn ](*,)](*,) sao lại có nhiều người không hiểu thế nhỉ, người hiểu thì lại ít. các mẹ không hiểu ở đâu vậy ta. Tớ viết thì không bao h thích viết rõ ràng rành mạch và cụ thể đâu. Tớ đang mệt mỏi quá, chán nản nữa.
Ðề: Vẩn vơ, ngơ ngẩn thật sự thì dù có quát mắng hay đánh đòn con cũng là biện pháp bất khả kháng. Các mẹ ngoài công việc còn bận chuyện gd,chăm lo bố mẹ 2 bên,họ hàng.......các con ngoan ,ko nghịch và biết nghe lời thì còn đỡ. Thật sự thì nhiều lúc rất kiềm chế mà ko mắng ko đc mn ạ. Hãy mở rộng lòng mình,đón hp của riêng mình.Chừng đó có con rồi mn mới hiểu.,lúc đó thuận vợ thuận chồng nhận con nuôi cũng chưa muộn. Khi chưa có gd thì đừng vội nhận con nuôi.Người đàn ông rộng lượng thì ko sao,người ích kỉ thì lại làm khổ các con.
Ðề: Vẩn vơ, ngơ ngẩn Sống cởi mở hơn đi mn ạ.Chứ có gì cũng giữ trong lòng đâu đã phải là tốt.Cứ thế lâu ngày sinh ra ức chế và trầm cảm đó. Trên này nhiều mẹ sãn sàng lắng nghe và chia sẻ. Chúc mn mau lấy lại đc tinh thần và động lực cho cs nhé. Đã từ lâu mình nhận thấy Mn rất rất yêu và thương các bé.Có lẽ mn là giáo viên?!
Ðề: Vẩn vơ, ngơ ngẩn Mẹ Diệp Anh ơi, cơ bản tớ đã cởi hết rồi. Còn gì nữa mà không cởi chứ, hi hi.... nhưng tớ có một tật đó viết rất khó hiểu. và không đâu vào đâu ấy. Văn của tớ toàn bị mốt hai mốt thôi, nên hồi bé ghét nhất là văn. h thì cái đó thành ra rất hay, viết thế để cho mỗi người một ý, ai hiểu ra sao cũng được hết, nhận hết.
Ðề: Vẩn vơ, ngơ ngẩn cứ hôm nào đi uống r*** về lại viết hả bà chị ? em phục chị lắm ấy ! đúng là người con gái của núi rừng làm gì cũng cứ phăm phăm ! 1 phó bí thư huyện đoàn thật rắn rỏi, khỏe mạnh & rất tâm huyết
Ðề: Vẩn vơ, ngơ ngẩn Không dìm hàng nhau thế chứ em, hi hi. Đấm rồi xoa làm chị không biết nên thưởng hay nên phạt em được nhưng mà cứ mỗi khi vào diễn đàn là chị tử tế nhất đấy, tại ở đây có em biết rõ chị rồi nên chửa bao h lướt trên giàn mướp rồi mà viết linh tinh gì ở đây đâu. hi hi
Ðề: Vẩn vơ, ngơ ngẩn Mình thấy buồn quá. Trăm thứ đổ vào đầu. Tại sao cứ phải là mình, tại sao không chủ động giải quyết đi. Mình đang sai ở đâu nên mới phải làm nhiều như thế. Chán thật là chán, mình thấy mình sai nhưng tại sao mình lại tham thế, sao không nhanh lên cho mình nhờ. Lên đây than thở rồi vẫn thế mà thôi.
Ðề: Vẩn vơ, ngơ ngẩn hix, thế này đúng là tức, nhà chủ nào cũng quy định trước khi chuyển đi thì phải báo trước ít nhất nửa tháng, nhưng đến lượt họ cần thì họ làm thế đấy, kiếp đi ở trọ thật vất vả, gắng lên em, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi
Ðề: Vẩn vơ, ngơ ngẩn Diễn đàn lày nại khác nhiều diễn đàn khác nhẩy, đưa nhạc vào lại có mỗi cái link không. Hôm nào vui vui thử đưa video vào để so sánh xem seo. http://nhacso.net/nghe-nhac/dem-lanh.X1tRWkJYZg==.html
Ðề: Vẩn vơ, ngơ ngẩn Lạnh quá, thở ra khói rồi,... nằm quấn chăn nghe giọt gianh tí tách. Tự nhiên tâm trạng quá và chẳng hiểu mình đang muốn gì. Hay là bị street?