Hết cả thanh là khi nào cô nàng hứng chí ăn cơ, lúc đó thì cứ gọi là đút không kịp, còn không thì cũng lè lên lè xuống suốt thôi. Thấy mẹ Jenny nuôi con cẩn thận quá mà thấy mình ẩu quá. Mấy hôm vừa rồi cho SK ăn dưa hấu toàn lấy thẳng từ tủ lạnh ra thôi, lạnh buốt cả răng ấy, yourt cũng thế, có hôm còn cho ăn cả kem, uống Coca có đá nữa....trộm vía ngàn lần là cũng may SK không bị sao. Mẹ gì mà giống mẹ mìn quá!!! :evil: :evil: Mẹ con Minh Anh chắc còn lâu mới sang mẹ Jenny ạ, có khi phải cuối tháng 9, đầu tháng 10 cơ. Jenny đi nhà trẻ giỏi ghê nhỉ. Mẹ Sk hâm mộ lắm đấy. Từ giờ cho tới lúc sinh em bé là mẹ SK phải hoàn tất 2 việc, thứ nhất là cai sữa cho SK, thứ hai là tập cho SK đi nhà trẻ. Mà khổ cái nhà trẻ Occ. care ở đây thì hơi xa, cách nhà đi bộ phải nửa tiếng. Có lẽ phải đợi khoảng tháng 7, lúc nhà SK dọn lên Strathfield thì mới đi tìm nhà trẻ cho SK được. Hôm nay mẹ Jenny đã đỡ ốm chưa?
Mẹ SK cứ cho SK uống nước lạnh thì SK quen rồi nên không sao. Thế càng tốt mẹ SK ạ. Chứ như Jenny mẹ Jenny không cho ăn từ bé nên cứ sợ sợ. Mà cũng mấy lần cho ăn kem thì cũng chẳng thấy gì :twisted: Sao mẹ con Minh Anh ở VN lâu thế, sướng thật đấy. Thông báo với mẹ SK là bây giờ Jenny không phải ăn là bật nhạc nữa đâu nhé. Cách đây mấy tuần mẹ Jenny quyết tâm tập cho Jenny ăn không nhạc. Bình thường Jenny ăn trưa lúc 11h rưỡi hoăc 12h nhưng hôm đấy mẹ Jenny cho một phát gan 3h mới ăn trưa cô nàng đói quá ăn chẳng nhớ đến nhac nữa nhưng mới đầu cũng ngúng ngoẩy đấy. Từ đây đến giờ không phải bật nhạc khi cho ăn nữa. Nhưng đợt này thấy Jenny khó ăn quá. Đúng là trẻ con có giai đoạn thì ngoan thế giai đoạn thì không chịu được. À, hôm trước đi khám cho Jenny ở ECC ấy. Bà y tá bảo la nếu Jenny đến 16 tháng khám lại mà vẫn chưa nói được thì sẽ cho gặp chuyên gia dạy trẻ con nói của bệnh viện Canterbury đấy. Dạy mãi mà bây giờ vẫn "cô" :evil: . Chắc SK nói được nhiều lắm rồi nhỉ?thế thì bố mẹ vui lắm đấy
Mẹ Minh Anh về để thi tốt nghiệp, xong chắc ở nhà với ông bà 1 thời gian, bao giờ bố Minh Anh có PR thì sẽ về đón mẹ con Minh Anh qua. SK lúc này trộm vía đang trong thời gian ăn được hay sao ấy mẹ Jenny ạ. Hôm nay mẹ SK mới đi ra khỏi nhà đây, vào siêu thị kiếm chút đồ ăn chứ mấy ngày tới đóng cửa thì nhà SK meo mỏ :lol: Mua cho SK sữa chua, phômai... Xong ra ngoài lột luôn 1 thanh cho SK ăn, cô nàng chén cái hết veo, về nhà đòi ăn thêm 1 thanh nữa Mẹ sướng quá cho ăn luôn. Đến tối bố cho ăn cháo thì ngúng nguẩy chả chịu ăn, được mấy thìa rồi thôi (có lẽ do ăn phomai mặn, uống nước nhiều nên ngang bụng), sau đó lại đòi ăn phômai nữa :roll: :? mẹ cho ăn thì ăn thêm nửa thanh nữa rồi vứt, thế là cho ăn 1 hũ sữa chua hết sạch. Thôi coi như hôm nay bội thu về sữa nhưng thất thu về cháo rồi SK nhà mình nói cũng được vài từ rồi. Lúc ăn thì chỉ tay lên nói "nhạc", gọi "bố bế", sáng ngủ dậy thì níu cổ mẹ, cổ bố, kêu "dậy", gọi "SK ơi" thì biết "dạ" rõ to, thấy bố uống trà thì cũng nói được "trà", rồi "cá", thấy bà trên webcam thì chỉ "bà" rồi cười hí hí. Nói chung là mình nói từ gì thì cũng lập lại, có khi giống, có khi không. Còn biết chỉ tai, mắt, mũi, miệng, rốn... (cậu dạy cho chỉ "đít thối" nữa, mỗi lần hỏi cô nàng lại lấy tay vỗ vỗ mông buồn cười lắm) Nói chung là thấy có vẻ biết nhiều rồi, nói tiếng Việt cho cô nàng thấy có vẻ cũng hiểu nhiều lắm, có điều nói thì toàn chữ một chữ một thôi chứ chưa ghép 2 chữ được. Nếu Jenny 16 tháng mà chưa nói thì đi gặp chuyên gia à? Nhưng chuyên gia dạy nói tiếng Anh, mà ở nhà mình nói tiếng Việt thì sao nhỉ? Ở nhà mẹ Jenny có hay nói chuyện với Jenny không? Mà tầm này trẻ con chậm biết nói là chuyện bình thường thôi mà, nhiều đứa còn chậm hơn đấy chứ. Mình nghe nói trẻ biết đi sớm thường chậm nói mà. SK nhà mình lúc chưa biết đi thì Jenny đã biết chạy rồi đấy thôi. Nhà Jenny mọi người đã khoẻ chưa?
Dầu Oliu thi sao? Hi Các mẹ, Hai Cháu của mình 7 tháng 22 ngày nặng 9,1kg - 75 cm. (Cậu Anh thì 72 cm) (Mới sanh hai bé nặng 2.7kg và 2.75kg - 50cm) Ông nội bé thường cho phomai, dâù oliu (hoặc dầu mè hoặc rán mỡ cá) cho vào cháo cho bé. Thay đổi tuỳ theo. Một ngày 1 hũ sữa chua cho 2 anh em. Cách đây mấy hôm Ông bảo có ai đi Vũng Tàu nhờ mua váng sữa cho bé. Tại mấy siêu thị dành cho mấy chuyên viên dầu khí đó. Bạn Ông nội ở Nga nhiều họ bảo thế. Các mẹ thấy sao? http://i36.photobucket.com/albums/e10/lethisonle/DSC03998.jpg
Mẹ Ru-By nuôi con giỏi thế nhỉ (trộm vía), mà ông nội cũng khéo chăm cháu ghê. Cho bé ăn dầu olive là tốt lắm đấy mẹ Ru-By ạ. Váng sữa ở trong miền Nam thì mình nghĩ có lẽ may ra ở Vũng Tàu mới tìm ra thôi, vì người Nga ở đấy nhiều mà. Để chuyến tới mình có dịp về VN cũng đi tìm váng sữa cho con ăn xem thế nào, chứ con còi dí còi dị thế này thấy buồn lắm.
mẹ SK với mẹ Jeny có muốn dùng thử váng sữa của mẹ CL không đặt hàng đi 2 tuần nữa mẹ cháu sang Sydney mang hộ cho (không biết qua hải quan họ có tưởng là ... gì không nhỉ) :lol:
Cám ơn mẹ thuyph nhé. Nhưng thực phẩm không mang vào Úc được đâu mẹ thuyph ơi. Nó vứt đi đấy :evil: :evil: :evil: Mẹ thuyph sang đây chơi được bao nhiêu lâu thế? Sang công tác hay đi chơi? Đi như thế thì em bé ở nhà hay sao?
ở Úc có vẻ vệ sinh an toàn thực phẩm nhỉ, đang định vận chuyển miễn phí thì lại không mang được mẹ cháu chỉ đi học 1 tuần thôi, bé ở nhà đã có bà nội, bà ngoại và người giúp việc rồi mà trộm vía bé Bông ăn ngoan, chơi ngoan nên mẹ cháu rất yên tâm để đi (hiii mẹ trốn con ấy mà :lol: )
Me thuy đã biết ở đâu chưa, cho em cái địa chỉ xem có gần không có thời gian đi offline tí. Một tuần thì cũng nhanh mẹ thuy nhỉ?
chưa jenny ơi, thứ 4 tuần sau trường AIM họ mới Fax địa chỉ khách sạn sang cho mình biết, sẽ thông báo lại sau cho jenny nhé, à Úc có cho mang ô mai không hay lại bắt vứt đi thì chán nhỉ
Nghe AIM là mẹ Jenny nhảy vào tìm liền. Nó nắm bên North Sydney mẹ thuyph ạ. Có một trung tâm nữa ở gần chỗ mẹ SK đấy. Nhưng chắc là mẹ thuyph học bên north sydney vì gần trung tâm hơn. Mà mẹ thuyph đi học quản lý ạ? Vợ chồng bạn em vừa mang ô mai và bột sắn dây sang cho em nè. Em nghĩ thường thì không cho mang sang nhưng mình mang ít thì chắc không sao với lại đừng mang cái gì liên quan đến thịt thà là được
Mãi tới hôm nay mới chui vào mục này : thành ra biết hơi muộn về khúc mắc của các mẹ. Mình cứ giải đáp ngắn gọn như thế này : Váng sữa là phần chất béo nổi lên trên bề mặt của sữa tươi sau khi vắt. Còn SP váng sữa mà mình đang cung cấp cho các mẹ theo tiếng Nga gọi là Smetana. Hình thức SP hơi quánh ,dẻo ,vị hơi chua , ngậy.Đặc biệt là rất thơm chứ không bị mùi ngấy như bơ hay phomai . Bản thân từ Smetana dịch ra tiếng Việt có nghĩa là Váng sữa lên men chua . Chính vì thế chỉ có Smetana làm tại Nga mới là ngon nhất : họ có 1 cách ủ chua váng sữa truyền thống . Các nước khác như Đức ( hãng Ehman ) hay BaLan ở cạnh cũng có Smetana nhưng chất lượng thua xa...Smetana rất tốt cho trẻ em và người già : giàu calcium , dễ tiêu hóa giống sữa chua nhưng lại nhiều đạm. Các mẹ sinh sống ở Úc cũng có thể cho bé ăn kem tươi thay thế .Tuy không được như Smetana nhưng cũng có ưu điểm là nhiều đạm ,giàu calcium. Bé nhà mình rất thích ăn dứa , dâu tây xắt miếng trộn với kem tươi..Thỉnh thoảng các mẹ cho bé ăn soup cream cũng rất ngon và bổ . Còn về phomai tươi : ở nước ngoài ( hàng này nhà mình cũng có nhập ) có hẳn loại phomai dành cho trẻ từ 4 tháng tuổi , 6 tháng tuổi, 1tuổi ( cái này ghi rất rõ trên SP đấy).Các mẹ sướng nhé ,tha hồ lựa chọn..Mà phomai của hãng Danone ngon hơn của Yoplait đấy ( Petite Miam là của Yoplait). Các mẹ nhớ lưu ý % mat của SP: cháu bé ít tuổi chỉ nên ăn loại có hàm lượng béo từ 2,9 - 6,5% mat. Từ 8tháng trở ra :8-20% mat ,sau đó tăng dần tùy thể trạng của bé.. Chúc các mẹ chọn lựa được SP phù hợp cho các bé..
Mãi tới hôm nay mới chui vào mục này : thành ra biết hơi muộn về khúc mắc của các mẹ. Mình cứ giải đáp ngắn gọn như thế này : Váng sữa là phần chất béo nổi lên trên bề mặt của sữa tươi sau khi vắt. Còn SP váng sữa mà mình đang cung cấp cho các mẹ theo tiếng Nga gọi là Smetana. Hình thức SP hơi quánh ,dẻo ,vị hơi chua , ngậy.Đặc biệt là rất thơm chứ không bị mùi ngấy như bơ hay phomai . Bản thân từ Smetana dịch ra tiếng Việt có nghĩa là Váng sữa lên men chua . Chính vì thế chỉ có Smetana làm tại Nga mới là ngon nhất : họ có 1 cách ủ chua váng sữa truyền thống . Các nước khác như Đức ( hãng Ehman ) hay BaLan ở cạnh cũng có Smetana nhưng chất lượng thua xa...Smetana rất tốt cho trẻ em và người già : giàu calcium , dễ tiêu hóa giống sữa chua nhưng lại nhiều đạm. Các mẹ sinh sống ở Úc cũng có thể cho bé ăn kem tươi thay thế .Tuy không được như Smetana nhưng cũng có ưu điểm là nhiều đạm ,giàu calcium. Bé nhà mình rất thích ăn dứa , dâu tây xắt miếng trộn với kem tươi..Thỉnh thoảng các mẹ cho bé ăn soup cream cũng rất ngon và bổ . Còn về phomai tươi : ở nước ngoài ( hàng này nhà mình cũng có nhập ) có hẳn loại phomai dành cho trẻ từ 4 tháng tuổi , 6 tháng tuổi, 1tuổi ( cái này ghi rất rõ trên SP đấy).Các mẹ sướng nhé ,tha hồ lựa chọn..Mà phomai của hãng Danone ngon hơn của Yoplait đấy ( Petite Miam là của Yoplait). Các mẹ nhớ lưu ý % mat của SP: cháu bé ít tuổi chỉ nên ăn loại có hàm lượng béo từ 2,9 - 6,5% mat. Từ 8tháng trở ra :8-20% mat ,sau đó tăng dần tùy thể trạng của bé.. Chúc các mẹ chọn lựa được SP phù hợp cho các bé..
các mẹ ơi, con gái mình 7 tháng tuổi thì cũng cho ăn Phomai tươi được nhi? Các mẹ có địa chỉ mua phomai Nga ở đâu thì chi cho với Bé nhà mình lười ăn lắm
hí hí hí, nếu bạn ở Hà nội thì đến nhà Chị Hương, mẹ Cún&LU ấy, chị ấy tư vấn sàn phẩm cho bạn. Đảm bảo thế nào bạn cũng kêu ca tốn tiền vào nhà bác Hương ấy cho mà xem :lol: :lol: :lol:
Mình sẽ ở khách sạn Parkridge Corporate Apartment, Oxford Str Sydney, có gần chỗ của Jenny không, thứ 7 này mình sẽ bay, sáng CN tới nơi, mẹ Jenny có gửi đồ gì mình sẽ mang hộ. À mà Sydney có lạnh lắm không mẹ Jenny ơi, khoảng bi nhiu độ nhỉ để còn biết mang áo ấm.
Ối, chị thu 7 này đi rồi ạ? Nhà em lên đấy chẳc mất khoảng nửa tiếng đi tàu chị ạ. Vì trên city (trung tâm) thường là công sở còn ở thì thường ở các surburb. Để em hỏi chị gái em nhé có gì chị gái em sẽ contact với chị. Cám ơn chị nhiều nhiều nhé.
Thời tiết mấy ngày hôm nay đẹp lắm chị ạ. Nhưng mà sắp tới nghe bảo lạnh hơn. Nhưng buổi tối thì thường la 11 độ đến 13 độ. Ban ngày thì trên dưới 20 độ gì đấy ạ. Em thường đi ra ngoài vào tầm giữa trưa nên lúc đấy cũng nóng hơn nên chỉ mặc áo mùa hè thôi, nhưng thường trên city chỗ chị sẽ lạnh hơn vài độ nữa. Nên em nghĩ mang áo khoác mỏng vào ban ngày còn ban đêm thì mặc áo mùa đông luôn.
Các mẹ ở HN chịu lạnh quen rồi, nên có lẽ lạnh như thế này thì không thấm tháp vào đâu nhỉ? Mẹ cháu ở miền Nam từ bé, mỗi lần tới mùa lạnh là cứ dúm dó vào trong phát tội đấy. Mẹ thuyph ơi, CN qua đây thì ngày nào phải về? Để bọn tớ thu xếp mình ọp 1 cái cho vui nhé!!! Mà mẹ thuyph có mang sang cho tớ 1 bát bún ngan ở phố Hai Bà Trưng được không? Thèm quá mà không biết bao giờ mới có cơ hội ăn món đó đây, dễ chừng phải tới 5 năm rồi không ra Bắc Mẹ Jenny ơi, mẹ thuyph ở Oxford St không biết đầu đuờng hay cuối đuờng nhỉ? Nếu ngay gần Hyde Park thì mình đi xe lửa tới ga Museum cũng gần thôi.