Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Thì đôi khi lập lên để nói chuyện cho vui ấy mà. Tâm trạng lo ế chồng, mình vứt qua đầu tận đâu rồi đấy
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Chăm chỉ xuất hiện nghê nha, vào đây tính kiếm vợ thật hả vemaybay2001
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! hì, topic đông vui, náo nhiệt quá! lang thang mãi, giờ a mới đoc đc topic này nếu em sợ ế thì cho a 1 cơ hội làm quen em nhé! ^^
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Trước em sợ ế, giờ em hết lo ế rồi ạ )))))))))))))). Dù sao cũng rất cảm ơn anh (u). Để thêm vài năm nữa, em lại sợ, lúc ấy anh còn hỏi câu này thì quyết định như trên luôn
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! quyết định như trên là ntn em? cơ mà vài năm nữa nghe chừng bị lờ-âu quá! :-s
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! dạ vâng vào đây kiếm vợ vì trong này toàn cô xinh thôi . kiếm nhanh không hộ kiếm hết hihihi .
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! thât là vì tiền quên mất người tình. bỏ nới xa đó biết ngày nào mới gặp đây! tiền thì hàng tháng kiếm ra . tình mà đã mất biết ngày nào mới lấy lại được đây
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Mình thì năm thứ 4 đh vợt đc 1 chàng, nên yên tâm lắm hi ko có tư tưởng ế nữa
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! EM mới vợt hụt, huhu, tức hùi hụi là hôm nọ nó tỏ tình, nhưng nó phải đi du học Nhật mấy năm, hỏi em có chờ nó không. Buồn nẫu ruột ))))))))))))
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Mình 25, đã yêu, đã chia tay và đã quan sát, nghe kể về ko ít đàn ông. Càng ngày càng thấy mình nên độc thân tốt nhất vì mất niềm tin vào 1 nửa của thế giới. Chẳng nên nói là ế đâu. Lập gia đình hay ko là lựa chọn của mỗi người thôi.
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Mất niềm tìn ạ? chẳng hiểu sao em luôn là người rất lạc quan, nếu lỡ may mà có mất niếm tin và phương hướng thì chỉ trong 1 thời gian rất ngắn thôi ạ. Em luôn tin rằng trên đời vẫn còn những người đàn ông tốt và những người phụ nữ tốt đẹp, có thể họ cũng chưa kết hôn, họ cũng vẫn đang vượt trùng trùng biển người trong đời để tìm đến mình. Nên em sẽ không nói những câu đại loại như: “Thời này làm gì có đàn bà tử tế” hoặc “Làm gì có đàn ông tốt!”, hoặc "mất niềm tin vào nửa kia của thế giới"
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! ^ +1 với suy nghĩ của em cơ mà tìm đc người như thế giờ như Tìm kim đánh biển luôn =)))
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Vậy thì anh mãi không tìm thấy cô gái tốt nhất rôi , em tin và em chắc chắn tìm được người ấy cũng như người ấy sẽ tìm được em