Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Mình học 5 năm đại học là ra trường nó đã là 23, gần 24 rồi. Hồi xưa các cụ bảo là học xong rồi yêu, nhưng giờ toàn thấy các cụ bảo yêu sớm đi là vừa. Mình đã từng ko muốn lấy chồng, tuổi trẻ trôi đi nhanh lắm, chẳng mấy chốc mà già thôi. Hồi trước toàn bảo các bà cô khó tính khi mà chưa lấy chồng, khi ngoài 30. Nhưng đúng thế thật, con bạn mình sinh năm 82 mà nó bắt đàu hâm tính rồi, yêu nhiều nhưng lỡ hết. giờ nó hâm hâm chập chập. Càng ngày càng khó tính. Bố mẹ cũng ko dục nữa. Mình đã co chồng nhưngc hưa có con, nhìn bạn bè có con rồi khoe con suốt thấy thích quá, iêu trẻ con thế cơ chứ. Rồi nghĩ bít thế sinh con lúc 18 tuổi đi, giờ có phải con lớn rồi ko. Bạn 24 tuổi vẫn còn trẻ lắm, làm những việc mình thích đi bạn ơi, thời gian troii nhanh lắm. Mìngh thấy tiếc rồi đây.
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! hihihiihi . vâng nhưng tuổi còn trẻ , thì tận hưởng chự ạ , khi yêu thì em có bỏ người ta đâu , em chưa cưới chứ không phải là không cưới. mà giờ còn chưa có người yêu mà. hihihi
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! hihihi chị toàn đoán đúng thôi! mà các chị lấy chồng rồi chắc biết nhiều nhỉ
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Mh sinh năm 90 ah. Nhưng cuối năm nay hoặc đầu năm sau chắc mh theo ck bỏ hội FA oy
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Hoàn cảnh của bạn cũng giống giống tớ, thất nghiệp, chẳng có gì xuất chúng, cũng chẳng xinh nổi bật, nhưng khác là t đã vài ba mối tình vắt vai rồi,hihi cứ tự tin 1 tí, khéo 1 tí, cởi mở với 1 ng 1 tí là có ng tìm đến với mình thôi bạn ạ, đừng bi quan quá nhé
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! bạn này cũng kinh nhỉ . trắc cùng kinh nghiệm đầy mi8nhf đây hahhhahahahahahahhaha
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! cảm ơn em bopyeu-90( mình hơn bạn 2 tuổi) mình cũng vừa chia tay xong cũng buồn lắm vì cũng xác định đến với nhau rồi. Nhưng gd bên đó phản đối nên mình buông xuôi thôi. Mình cũng rất hi vọng sớm tìm được 1 người để có thể cùng nhau xây 1 tổ ấm hạnh phúc.
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! vào top em này tự ái quá, chị 27 mà vẫn chưa lập gd, đời vẫn vô tư em ah
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Đọc mà thấy chủ thớt tự ti quá! Cứ ngẩng đầu tự tin, thể nào cũng khối anh theo! )
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Mới có 24 cứ bình tĩnh em ah.Vài năm nữa chưa thấy gì thì mới phải lo.hj
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Mình 28 tuổi, hiện vẫn chưa lập gia đình đây. Trước mình cũng có CV ổn định ở HN, học thêm CH nữa sắp xong. Rồi lại sang Đức học tiếp. Giờ thời gian của mình là đi học, đi làm thêm kiếm tiền, và đi du lịch. Em còn quá trẻ. Trước bằng tuổi em, lúc đó chị chẳng nghĩ tới từ Ế bao giờ, càng chưa nghĩ đến chuyện gia đình cơ. Có thời gian em đi học thêm gì đó (có thể tốt cho cv) hoặc tham gia khóa học nào đó để vui (làm bánh, tập Fittness), hay đi du lịch. Còn trẻ, cứ tận hưởng đi. Lo gì ế! Em se ko biết đc TY sẽ đến với mình lúc nào đâu! hi hi
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! mới có 24t mà bạn , còn trẻ lắm , chắc tại duyên chưa tới thôi , hoặc người kia đang muốn chơi trốn tìm với bạn thêm 1 thời gian nữa hi hi
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Cảm ơn chị, có lẽ là bị vô công rồi nghề lâu quá thật. EM cũng đang bị xoáy trong công việc (vì đang lập nghiệp nên việc cứ chất như núi), trong hàng loạt thứ linh tinh: học hành, làm tình nguyện, nhưng thi thoảng vẫn nghĩ, huhu
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Có gì đâu mà cuống lên. Thực sự cuộc sống hiện tại, rất nhiều người đang khó khăn lắm, nên nhiều khi dành thời gian để xoay sở cho mình, có khi không còn tinh thần để lo đến việc khác nữa.
Ðề: Vâng - Tôi chuẩn bị là gái ế! Ước gì mình được trở lại tuổi 28. Chưa lấy chồng ở tuổi này thật tốt nhưng tuổi này chưa yêu ai thì cũng hơi có vấn đề. Theo mình thì cứ yêu và lấy chồng thật muộn