Ðề: Vậy là con đã lớn. Ngoảnh đi ngoảnh lại thì giai đầu nhà mình cũng đã 10t, chả mấy lại đi học chuyên nghiệp đâu nhỉ?
Ðề: Vậy là con đã lớn. Đúng là thời gian trôi đi nhanh thật bác nhỉ. Cu con nhà em cũng sắp SN lần thứ 5 rồi, mấy hôm nay đã biết tị với bố mẹ là sướng hơn con, vì tối nào con cũng phải học bài
Ðề: Vậy là con đã lớn. trẻ con lớn nhanh lắm giai nhà m cũng ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần 5t rồi,m thì lại già đi hic
Ðề: Vậy là con đã lớn. Đúng là ngoảnh đi ngoảnh lại, đã thấy con đổi thay, con biết rất nhiều. Và chợt nhận ra, mình cũng đã ... già thêm 1 chút
Ðề: Vậy là con đã lớn. đúng thật là nhanh quá.nhớ lại mới ngày đầu sinh con ra bế con trên tay mà thấy ngượng ngùng bỡ ngỡ làm sao thế mà giờ con đã 4 tuổi rùi.chẳng mấy con lại vào lớp 1 .hjhj
Ðề: Vậy là con đã lớn. quay qua quay lại mình cũng đã lớn, xa bố mẹ nhiều hơn, bận bịu hơn, ít về nhà hơn, hjc
Ðề: Vậy là con đã lớn. Nhiều lúc ngầm nghĩ lại thấy nhanh thật, con sinh ra thoáng cái đã lớn khôn rồi và mình thì chả mấy lúc mà già. @@
Ðề: Vậy là con đã lớn. Mình cũng có 3 nhóc vừa mới hồi nào chúng còn bé tí vậy mà bây giờ đã cao bằng bố mẹ rồi mình già nhanh thật, con cái là của để giành phải không các mẹ