Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu phong tục mỗi nơi mỗi khác. với lại chả cần kiêng gì đâu. trên này các mẹ nhiều, có phải ai cũng kiêng đâu. MC m ra bế con cho vc m cứ bảo: ở đây đẻ nhàn thật đấy, chả phải làm gì. M là m cứ học bon tây.
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu Cũng bình thuong mà, Nghĩ nhiều làm gì ảnh hưởng đến con. Chúc 2 mẹ con khỏe.
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu Cai me nay keu chang dung gi roi neu ai cung nhu mn k di tham hoi chia se thi khi ban de roi om dau ai den tham ban. co vay ma cung keu . Bthuong di. co ban la minh an uong tot thoi .
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu Có lẽ là do tâm lý của mn đấy thôi . mn nghĩ thoáng ra và sống lạc quan lên nhé.
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu May, mình ko phải sống cùng bố mẹ chồng, ko thì cũng khó xử phết quê mình cũng lắm lễ nghĩa thủ tuc hcc
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu Em thấy khu đấy sống thoáng đấy chứ, có gì là lạc hậu đâu. Mọi người kiêng khem ko căn cứ mới là lạc hậu chứ ạ? @@.
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu mình đẻ xong thì cứ mẹ chồng bảo kiêng gì thì kiêng nấy. Cái gì mẹ chồng bảo làm được thì mình làm, chả phải nghĩ ngợi gì cả.
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu Khổ thân. Có thờ có thiêng có kiêng có lành. Nhưng em nghĩ quan trọng nhất vẫn là mình chăm con như thế nào/
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu Em thấy bình thường mà, có sao đâu nhỉ, chỉ nghe nói là ko nên đến chỗ đám tang thôi, nhưng nói thật ở nhà em cũng chả thấy ai bảo kiêng như thế, mấy bà bầu vẫn đi bình thường
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu đám ma thì ko đến vẫn hơn MN ah. Người mổ ung thư xong cũng ko đến đám ma đâu. BS khuyên thế đấy chứ ko phải mê tín đâu. Nên trẻ nhỏ với bầu thì nên tránh thì hơn
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu hihi, mình sinh còn chẳng cần kiêng nữa là bầu. Việc kiêng khem chỉ là phong tục thôi, mn đừng nặng lòng quá. Nhiều mẹ bị bắt kiêng khem nhiều quá mà stress đấy mn ạ.
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu mình thấy cũng bình thường mà... phải có tình cảm gia định chứ, từ những quan tâm nhỏ nhỏ như là đến chơi vậy chứ.
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu có người thăm hỏi là tốt chứ mẹ nó, nhìn thoáng ra một chút mẹ nó ạ, mình đối xử với hàng xóm, họ hàng thế nào thì con mình sau này ra được hưởng phúc thôi
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu chia sẻ với mẹ nó, hai vợ chồng có tính đi đâu làm ăn không? ở mãi đó sao được
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu Cái này mình thấy bình thường mà, đâu có gì lạc hậu đâu. Ngta ở quê quý cái tình nghĩa nên mí thế đóa bạn
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu Em cũng nghĩ như mn, đâu có thấy lạc hậu gì, chẳng qua mình chưa quen, mỗi nơi mỗi tập tục mà. Nhập gia thì cố gắng tùy tục vậy,
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu nhà tớ thì tớ nhất quyết k sát sinh, nói thật là mc tớ biết tớ k biết mổ gà nên cũng chẳng bắt làm bjo, mẹ chồng và mẹ đẻ tớ cũg bảo tớ tránh đám ma ra vì nó có khí lạnh, ảnh hưởng con. Những năm trc giỗ bố chồng hay đi cùng các anh và chồng ra mộ, năm nay chửa, mẹ chồng cũng cấm nốt. Bà mà đi đám ma về là tự đứng mngoaif đốt vía vs bồ kết mới vào nhà, sợ ảnh hường đến tớ. Mỗi nơi mỗi khác, mỗi nhà 1 quan điểm nên tớ chẳng biết nói thế nào. Như mẹ nó thì tớ chỉ dám nói là nên kiêng cữ chút chứ cũng không nghĩ là lạc hậu đâu mn ạ
Ðề: Về nhà chồng khu lạc hậu Thế này đâu gọi là lạc hậu được, đó là nết văn hóa của từng vùng, nó thể hiện sự tôn trọng chứ có gì đâu mà lạc hậu nhỉ.