Chỉ có lúc mới sinh con, nằm ổ mình mới được bố mẹ hay chồng mang cơm vào phòng ăn mà không phải rửa bát. Chứ bình thường dù có ở nhà chồng hay nhà mình, ăn xong vẫn phải rửa bát như thường. Thôi thì muốn không phải rửa bát, cố thêm mấy chục năm nữa con cái lớn, hay đến lúc lên chức ông bà là hết phải rửa thôi mà.
Đúng đấy. Có nhiều thứ do mình cứ hay làm nên người khác cho là trách nhiệm, cần phải cân đối các mẹ a.
như chồng e và anh chồng e thì ở với vợ "chăm chỉ" lắm, rửa bát, cho quần áo vào máy giặt, phơi phóng. Nhưng về đến nhà có bme thì ko bgio rửa bát luôn. Có thể làm mọi việc giúp vợ trừ rửa bát. E thấy cũng chả nặng nhọc gì cả, mình làm cái này thì chồng làm cái khác. Cả năm giúp vợ về nhà ở với bme cho các ông thể hiện tí.
bài viết cũng đúng đó chứ ạ, đôi khi đàn ông thường mặc định việc đó là của đàn bà, vì thế hãy để họ làm đi
e thi thoảng cũng nhường cho chồng rửa bát, nhưng có mc thì thôi, cứ lẳng lặng mà rửa, làm gì có chuyện con bà phải làm
tùy thôi ạ. anh chồng nào mà yêu thương vợ sẽ đỡ đần giúp vợ, chứ vớ phải ông nào gia trưởng thì đừng mong ông ý sắn ông tay lên giúp cái gì =))
Mỗi lần về nhà mẹ chồng là mình lại xung phong chân này, hic! Nhưng năm nay con nhỏ nên được miễn thứ, đến lượt các cháu chồng rửa! Rửa mãi rồi cũng quen, lại còn thấy cái lúc rửa bát ấy còn thoải mái, dễ chịu hơn cái lúc ngồi mâm, hầu chuyện các bậc trên í chứ!
Nhà m là 2ce dâu, đứa này nấu cơm thì đứa kia rửa bát, cứ nhìn việc mà làm, k rửa chả lẽ để mẹ ch rửa
về nhà chồng mà k rửa bát chắc chớt quá chị ơi. hnao có mệt chắc nhà chồng thông cảm thôi. ai ăn cơm xong lại để cho mẹ chồng rửa bát. đắng lòng
e thấy nếu mình đã nấu cơm thì chồng rửa bát là chuyện bthuong mà... Ce phải đấu tranh quyết liệt vụ này vào. Kiếm tiền ai chẳng mệt,về nhà cơm nước còn con cái...phụ đỡ vợ là chuyện đương nhiên mà