Ðề: Vì sao bài viết em đăng trên mua sắm, tiêu dùng chẳng có ai phản hồi comment ) Chả bù em ) EM up hàng của em lên, nhưng em cứ đi t8m loạn lên, ko thèm ngó hàng của mình ) Vì bi h em chỉ cần các mẹ vào ĐỌC hàng của em cho BIẾT hàng của em NTN là em mừng rồi ) Sau này, bao h bán được thì bán )
Ðề: Vì sao bài viết em đăng trên mua sắm, tiêu dùng chẳng có ai phản hồi comment hi, là hồi em mới vào diễn đàn ngu ngơ cái gì cũng k biết chị ạ. hì hục học hỏi mãi cuối cùng cũng mở mang ra được tý tẹo để trang hoàng cho nhà mình chị ạ. nhà chị bán hàng đc k
Ðề: Vì sao bài viết em đăng trên mua sắm, tiêu dùng chẳng có ai phản hồi comment hihi, nàng có đắt hàng không nàng ơi
Ðề: Vì sao bài viết em đăng trên mua sắm, tiêu dùng chẳng có ai phản hồi comment tham gia chuyện trò ở các mục khác cũng sẽ giúp nhiều người biết đến sản phẩm của mình mẹ nó ạ. Vạn sự khởi đầu nan mà. chúc mẹ nó thành công.
Ðề: Vì sao bài viết em đăng trên mua sắm, tiêu dùng chẳng có ai phản hồi comment mẹ cháu pót bài lên chịu khó lượn lờ nhà các mẹ tám tẹo là có ngay ý mà :wave
Ðề: Vì sao bài viết em đăng trên mua sắm, tiêu dùng chẳng có ai phản hồi comment hihi, cảm ơn bác nhé! nhà bác có quả chữ ký sinh động thế
Ðề: Vì sao bài viết em đăng trên mua sắm, tiêu dùng chẳng có ai phản hồi comment hihi, vâng ạ. tranh nhà bác đẹp xế. chúc bác đắt hàng bác nhé
Ðề: Vì sao bài viết em đăng trên mua sắm, tiêu dùng chẳng có ai phản hồi comment hị hị, chúc mẹ cháu cũng đắt hàng nhoé (u)
Ðề: Vì sao bài viết em đăng trên mua sắm, tiêu dùng chẳng có ai phản hồi comment e cũng nghĩ giống c, chắc topic này lâu rồi vì e vào nhà chủ top thấy dài và đông vui rồi mà
Ðề: Vì sao bài viết em đăng trên mua sắm, tiêu dùng chẳng có ai phản hồi comment Bạn cố lên nhé, mình cũng đang thử tham gia làm dịch vụ trên này đây, cái gì cũng phải kiên trì bạn nhé. Việc là cả đời mà, hjhj
Ðề: Vì sao bài viết em đăng trên mua sắm, tiêu dùng chẳng có ai phản hồi comment hi, topic này em kêu hồi mới vào LCM nhưng nay quay lại 888 với các chị chuyện Tết nhất cho vui. nhà em bây giờ chỉ đẹp hơn tý chứ dài và đông vui thì cũng chưa chị ạ. vẫn nhà ngói thôi chưa có nhà tầng. hihi
Ðề: Vì sao bài viết em đăng trên mua sắm, tiêu dùng chẳng có ai phản hồi comment Không đắt hàng tí nào cả mẹ nó ạ. Tự kỉ lắm lun, bùn cực luôn. Em chăm buôn lắm đấy, thế mà thanks cũng ít, các mẹ vào ngó hàng nhà em cũng ít. Chắc mình nói chiện kém duyên, thiếu muối quá thì phải các mẹ ạ. Huhu
Ðề: Vì sao bài viết em đăng trên mua sắm, tiêu dùng chẳng có ai phản hồi comment cũng k hẳn thế đâu. tại là duyên chưa tới thôi mà nàng ơi. em vừa sang thăm nhà nagnf rồi
Ðề: Vì sao bài viết em đăng trên mua sắm, tiêu dùng chẳng có ai phản hồi comment Củm ơn mẹ nó vào thăm nhà em. Em buồn quá. Cả chiêu nay ko quote được bài nào để t8m với cả nhà, trình duyệt FF cứ báo diễn đàn lỗi mẹ nó ạ. Huhu Mà em cũng buồn nữa là em phải đi bán hàng trên mạng thì bi h lại phải ôm thêm làm 1 đống hợp đồng Bắc - Trung - Nam ( vì sếp em vừa cho em partime nghỉ việc). Huhuhu. Em bấn loạn hết cả lên mẹ nó ạ ( Sếp em cũng bảo bán hàng là phải có duyên. Mà thực sự, trước h, em chưa bao h bán hàng . Em đi lượn lờ với hóng hớt thì giỏi chứ buôn bán thì em chịu, run cầm cập. Ở công ty, gọi sales cho khách, em toàn tìm cách đùn đẩy cho người khác ( giờ em partime ý nghỉ, em đang lo phát sốt ra tết phải gọi sales cho khách đây nè mẹ nó). Trong khi, em gọi điện nói chuyện với đối tác thì cứ nhoay nhoáy. Chả hiểu cái mồm mình bị làm sao nữa. Huhu.
Ðề: Vì sao bài viết em đăng trên mua sắm, tiêu dùng chẳng có ai phản hồi comment lâu lắm rồi không vào topic này. nàng dạo này bán hàng ổn chưa
Happy New Year !!! (u)Xin chúc các anh chị em trong diễn đàn làmchame một cái Tết thật ấm cúng, năm mới an khang, thịnh vượng, van sự như ý ạ !!!(u)
Ðề: Vì sao bài viết em đăng trên mua sắm, tiêu dùng chẳng có ai phản hồi comment em cũng đang gặp tình trạng này, cảm ơn chị handu nhiều nhé