Có một vị điện thoại cho tôi hỏi: Thày ơi bạn con sắp chuyển phòng làm việc. Vậy chuyển vào ngày nào thì tốt ạ? Tôi trả lời: Bạn chọn ngày tốt mà đi ngược chiều công an có phạt không? Người móc túi có thoát tội không, làm điều xấu thì ngày tốt có che chở cho không ? Không bao giờ thưa quý vị. Tôi khẳng định là không có ngày tốt xấu. Đó là chân lý khách quan của tự nhiên. Mọi sự trong tự nhiên đối với con người đều mang tính vô thường, vô ngã, bất tịnh và khổ đau. Vũ trụ còn bị hố đen nuốt chửng huống hồ là ngày tháng có tốt có xấu. Nếu ngày tốt có tại sao lại có nhiều tai nạn, đánh nhau, móc túi, bị phạt xe đến vậy? Nếu có ngày xấu thật tại sao chẳng mấy khi thấy máy bay nào rơi trong ngày đó, người đi đường không thấy bị phạt nhiều hơn ngày tốt vv… Chúng ta chớ tin ngày tốt xấu mà cần tin quy luật nhân quả do 3 yếu tố: nhân, duyên, quả quyết định. Nếu gieo nhân lành thì sẽ có duyên lành và nở ra quả phúc. Nếu gieo nhân ác sẽ có duyên ác và nở ra quả khổ. Mọi người hãy liên tục gieo nhân lành, không gieo nhân ác thì duyên lành sẽ đến để ta không phải lấn cấn về ngày tốt ngày xấu nữa nhé. Nam mô A Di Đà Phật.