Chị Hoa 37 tuổi hiện đang làm việc trong lĩnh vực Bất động sản, có 1 con gái nhỏ và đang sống chung với mẹ. Tuy công việc nhà cả hai mẹ con cùng đảm đương, nhưng để đón Tết, chị Hoa đã phải chuẩn bị trước cả tháng. Khối lượng việc nhà nhiều, nhưng chỉ người phụ nữ- đa phần là người mẹ đảm trách nên thường dẫn đến hiện tượng quá tải. Cuối năm, hầu như ai cũng ít nhiều sợ Tết. Chị Hoa đang chăm chú đọc những lời chia sẻ của các bạn trẻ trên cây mùa xuân. Mẹ làm 70% khối lượng việc nhà Đó là kết quả của cuộc khảo sát xã hội được tiến hành vào tháng 11/2013 (*) đối với người mẹ ở Tp.HCM, Hà Nội và khu vực miền Trung. Nếu nhìn vào danh sách những công việc nhà thường nhật, hẳn ai cũng không thấy vấn đề hay áp lực quá tải. Nhưng chính những công việc không tên, chính việc người phụ nữ phải đảm đương mọi thứ một mình khiến cho việc nhà trở thành gánh nặng. Chia sẻ quan điểm này, chị Huệ 52 tuổi tại quận 10 cho biết: “Công việc nhà thì không nhiều nhưng những việc vặt không tên thì chiếm toàn bộ quỹ thời gian của tôi”. Đồng thời, khi xã hội cởi mở hơn, người phụ nữ tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn và có sự nghiệp riêng, thì gánh nặng một mình làm hết việc nhà sẽ là áp lực không hề nhỏ khi người phụ nữ luôn muốn “đóng” tròn 2 vai. Do vậy, nhu cầu chia sẻ việc nhà cho các thành viên khác trong gia đình là nhu cầu có thật. Theo khảo sát, 87% người mẹ muốn con phụ giúp để giúp nhẹ gánh việc nhà, đây còn là dịp để gắn bó, gần gũi hơn với con cái. Chị Huệ chia sẻ: “đọc những lời hứa của các bạn trẻ ngay bản thân tôi cũng cảm thấy được an ủi và vui thầm” Hãy giúp mẹ một tay Trước nhu cầu cần được san sẻ việc nhà cho người mẹ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM, Nhà văn hoá Thanh niên, công ty P&G Việt Nam và Sài Gòn Co-op triển khai chuỗi chương trình Giúp mẹ ngày xuân, với nhiều hoạt động thiết thực. Buổi lễ phát động tại Tp.HCM đã thu hút hơn 200 bạn trẻ tham gia các hoạt động ý nghĩa của chương trình như viết thiệp tặng mẹ, học các bí quyết giúp mẹ ngày xuân như làm mâm ngũ quả, chọn hoa ngày Tết, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa… Bên cạnh lễ phát động, chương trình còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như dành 2014 phần quà cho các bạn trẻ hoàn cảnh khó khăn tặng mẹ dịp Tết, sửa sang và xây mới 16 ngôi nhà cho các bà mẹ khó khăn ở Tiền Giang, thành lập quĩ từ thiện dành tặng những món quà bất ngờ cho người mẹ… “Bên cạnh việc hỗ trợ cho phong trào, P&G cũng liên kết chặt chẽ với Sài Gòn Coop để cùng thực hiện chương trình " Tết giúp mẹ 1 tay" trên tất cả các siêu thị thuộc hệ thống siêu thị Coop với chủ đề "Món quà bất ngờ tặng mẹ", đây cũng là dịp mà chúng tôi muốn khuyến khích giới trẻ thêm trân trọng mẹ mình thông qua chương trình này. Họ làm tất cả mọi việc nhà, vì niềm vui và hạnh phúc của cả gia đình. Vì thế. giúp đỡ mẹ cũng chính là giúp đỡ cho cả gia đình một cái Tết hạnh phúc...”, Ông Sanjay Verma, Giám đốc phát triển Kinh doanh toàn quốc, đại diện công ty P&G cho biết Trong bối cảnh thiếu vắng những chương trình mang ý nghĩa tinh thần, đề cao giá trị gia đình như hiện nay, Giúp mẹ ngày xuân có thể được xem là một chương trình thiết thực và cụ thể khi góp phần chia sẻ gánh nặng việc nhà với người phụ nữ, khuyến khích giới trẻ quan tâm và giúp đỡ mẹ mình nhiều hơn. Mong rằng chương trình sẽ được hưởng ứng để có thể trở thành phong trào thương niên rộng khắp, một nét đẹp dịp Tết cần được phát huy. Nguồn: Hoài Thu - Goodcom
Ðề: Vì sao mẹ “mệt” khi Tết? Mệt nhưng mỗi khi tết đến thay đổi không khí gia đình, cả gia đình dọn dẹp làm đẹp nhà lên thấy vui và hạnh phúc lắm ý ạ
Ðề: Vì sao mẹ “mệt” khi Tết? em ghét tết, vì quá nhiều việc đau đầu và mệt mỏi, dù vui cũng chả bù đc chuyện nọ chuyện kia
Ðề: Vì sao mẹ “mệt” khi Tết? mẹ nói cũng chuẩn, mình cũng ko thích tết vì đã ko tiền mà còn trăm thứ phải tiêu có khi tết còn phải đi vay ấy chứ