từ lâu rùi, từ thời sinh viên ạ, sau khi nghe tin hạt trân châu làm từ cao su là em không uống trà sữa trân châu nữa Tuy nhiên, ăn chè thỉnh thoảng em vẫn ăn chè có trân châu, hạt trân châu màu trắng, to. chắc là trân châu thật ạ
Hồi sinh viên cũng vài lần được uống ( vì hồi đó nhà nghèo cũng không có tiền mà uống hi....., không như các cháu bây giờ ). Rồi sau này nghe nói hạt trân châu làm bằng nhựa thì em k cũng k uống nữa. Đi ăn chè em cũng thấy là có hạt trân châu nhưng thấy ít nên vẫn ăn, năm ăn vài lần. Nói chung là chúng ta cố gắng là người tiêu dùng thông minh thôi ạ.
Hồi bắt đầu rộ lên trà sữa chân trâu, mãi sau nhà Tham mới thử 1 hay 2 lần gì đó, chẳng thấy thú vị gì nên không uống nữa...ly đầu có nhai vài hạt còn bỏ hết..giờ lại thấy may..