Viết cho con yêu - Tomy

Thảo luận trong 'Kết bạn' bởi tomyphuong, 28/9/2010.

  1. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu - Tomy

    Ừ tháng sau em ạ.hihi. Đang sửa sang lại topic để viết nhật ký cho Tomy đây. Mai con bắt đầu đi học rùi, ko biết tình hình thế nào.hic
     
    Đang tải...


  2. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu - Tomy

    Hôm nay ngày đầu tiên con đi học. Cả tối qua mẹ hồi hộp như chính bản thân mẹ đi học vậy. Nhớ ngày xưa bé tý xíu mẹ học mẫu giáo, rồi tới khi vào lớp 1 thấy các bạn đi học mẹ thèm lắm, mẹ cứ khóc lóc đòi ông bà ngoại cho đi học, chiều chiều ngồi ôm quyển sách của chị và giở đọc chăm chú ( giơ quyển sách ngược vì đã biết chữ gì đâu). ông bà ngoại, rồi bà bác gần nhà là giáo viên thương tình cho đi học ké, vì mẹ ít tuổi, đi học như thế sớm 1 năm. Mọi người cứ nghĩ trẻ con thì thấy các bạn đi học thích nên thế chứ cho đi có mà mấy ngày là chán. Chẳng ai ngờ mẹ học giỏi, đứng top 5 ở trong lớp khiến cô chủ nhiệm nhận luôn vào học chính thức từ đó.Vậy mà nhanh thật đã hơn 20 trôi qua, giờ mẹ đã là một bà mẹ của thằng con trai 3 tuổi, con trai chuẩn bị đi học mẫu giáo.
    Tình yêu lớn của mẹ tháng sau là tròn 3 tuổi, mẹ quyết định cho con đi học, cả tháng mẹ chuẩn bị tư tưởng khi thấy mọi người nói mấy ngày đầu đi trẻ con sẽ khóc, thậm chí còn ko ăn, có bé còn bị ốm nữa khiến mẹ rất lo lắng. Không biết con giai mẹ sẽ thế nào.Tối qua mẹ đã thủ thỉ tâm sự với con truớc khi đi ngủ, rằng đi học sẽ rất vui, có nhiều đồ chơi, có nhiều bạn bè và có cô giáo. Mẹ dặn con, hỏi con có thích đi học không mà mắt mẹ ngân ngấn nước. Mẹ sợ cái kẹo mút dở của mẹ đi học sẽ bị bạn bè bắt nạt, không có người chăm sóc, sẽ biếng ăn, sẽ khóc nhè.....Mẹ lo âu những nổi lo như tất cả các bà mẹ khác. Ngược lại con chỉ cười, gật đầu và nói con sẽ không khóc, con sẽ đi học, và con dặn mẹ ở nhà trông bà nội nhé.Những lời nói của con làm mẹ yên lòng, con trai mẹ đã lớn......
     
    nglinh2326haitintin74 thích.
  3. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu - Tomy

    Sáng nay mẹ đánh thức con dậy sớm, nhưng con vẫn ngái ngủ, chạy vào nhà vệ sinh tè xong con lại chạy vào giường ngủ tiếp. Mẹ để yên cho con ngủ tới 7h, sợ con muộn không ăn sáng được, mẹ hôn con nhè nhẹ rồi con thức dậy, cười tủm tỉm. Mẹ giục con đánh răng rửa mặt ăn sáng, con ăn rất ít, cứ ôm mẹ nũng nịu bảo mẹ ở nhà với Tomy, đừng đi làm nữa, mẹ lại thấy thương con vô cùng. 7h30 mấy bạn cùng phố nhí nhéo gọi nhau đi học, con cũng bắt bà bắt mẹ cho đi học, bà dắt tay con đi. Tới lớp con chạy ào vào lớp mà không hề sợ sệt, mẹ thấy mừng vì con bạo dạn, con không khóc nhè.chiều đón con về sớm, tới lớp thấy con đang ngơ ngác, vẻ mặt buồn buồn. Cô giáo nói con ngoan, không khóc nhưng ngủ trưa ít, con nhìn thấy mẹ thấy bà chạy ào ra cửa khóc quên cả chào cô giáo để về. Về nhà con líu lo dòi ăn bánh, ăn vèo phát hết 2 chiếc. mẹ hỏi con chuyện ở lớp, con kể rất rành rọt, con nói con được ăn chè, có hạt đậu, các bạn khóc nhè còn cô giáo nói cất cốc đi, sắp xếp vào...... Vậy là ngày đầu tiên con đi học thành công quá mong đợi của mẹ. Con giai mẹ đã lớn rồi.Mẹ yêu con lắm.
     
  4. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Viết cho con yêu - Tomy

    nghe đây...típ tục nào......:p
     
  5. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu - Tomy

    Hôm qua mẹ về sớm, tranh thủ có hội chợ sách cho thiếu nhi ở Giảng Võ, mẹ ghé qua xem và quyết định mua tặng con 3 quyển sách nhân ngày con đi học buổi đầu tiên.Một quyển truyện cổ tích, một quyển truyện ngụ ngôn và một quyển những câu chuyện nhỏ nhưng có đạo lý lớn. Chiều khi con đi học về thấy mẹ nói có quà tặng con, con cầm mấy quyển truyện rồi cười rất to và nói " Con xin mẹ", ôm cả 3 quyển chạy xuống tầng 1 khoe với bà nội " Bà ơi mẹ tặng quà cho con này" . Khỏi phải nói, mẹ cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào khi nhìn con cười vui sướng.
    Buổi tối là lúc hai mẹ con hay thủ thỉ tâm sự nhất. Mẹ muốn con trai mẹ thật tình cảm nên tối nào hai mẹ con ôm ấp, nói chuyện với nhau. Bao giờ cũng là câu " Mẹ yêu con lắm" còn con luôn nói với mẹ " Con yêu mẹ nhất trần đời", sau chót sẽ là " chúc bố mẹ ngủ ngon".Tối qua khi mẹ nhắc con ngủ sớm để mai còn đi học, con mè nheo nói con không muốn đi học đâu mẹ ơi, cô giáo đánh con, con sợ lắm. Mẹ gặng hỏi con thì con nói cô bảo con hư quá, cô không cho con về nhà, rồi con phụng phịu, nước mắt ngắn nước mắt dài.Nhìn con mà thương con quá, mẹ không dám khóc, mẹ muốn con trai mẹ cứng rắn nên mẹ giải thích cho con rằng lần sau cô sẽ không đánh con nữa, con đi học phải ngoan và không được đòi về. Ôm con trong tay và hôn con khắp mặt, con lại cười khúc khích. Tối qua con ngủ sớm, có lẽ do buổi trưa đi học con ngủ ít nên 9h30 con đã ngủ rồi.Ngủ được hơn 2 tiếng thì con khóc, con mơ,con gọi bà và nhất quyết đòi bế. Có lẽ con đi học con nhớ bà, nhớ mẹ nên trong giấc mơ con vẫn sợ. Bố mẹ phải dỗ bế mãi con mới ngủ trở lại................
     
    Sửa lần cuối: 4/8/2011
    nglinh2326 thích bài này.
  6. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu - Tomy

    Ngày hôm qua là buổi thứ 2 con đi học, sáng bà cho tới lớp con lại ỉ ôi khóc, cô giáo phải ôm và dỗ mãi con mới nín. Con đòi buổi trưa ngủ cùng cô nhưng cô đang có em bé nên trưa cô phải về để chăm em.Vậy là con lại phụng phịu ngủ một mình. Hôm qua con ngoan, cô nói ăn cũng được, mỗi tội lười xúc ăn, cô phải bón. Chiều về con uống hết 1 hộp sữa và 2 miếng bánh gato xinh xinh.Con không kể chuyện gì ở lớp, chắc là không có gì đặc biệt cả, đợi vài ngày nữa con quen thì sẽ ổn thôi con trai nhỉ. Tối qua con ngủ sớm nên cũng không thủ thỉ tâm sự được gì cùng mẹ cả. Mẹ hy vọng đi học con sẽ vào nề nếp cho ngoan.Nhớ con giai quá.
     
    nglinh2326 thích bài này.
  7. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu - Tomy

    Hôm nay là ngày thứ 4 con đi học, sáng ngủ dậy con đã khóc ỉ ôi. " Con không đi học đâu, mẹ đừng bắt con đi. Con sợ cô giáo lắm. Con ở nhà với ông bà cơ". Hic hic. Nghe mà đến thương, không biết bao giờ con mới quen dần với việc đi học.
     
  8. MeNam&Linh

    MeNam&Linh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    4,524
    Đã được thích:
    1,129
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Viết cho con yêu - Tomy

    Tomy đã quen với việc đi học chưa? Trẻ con đứa nào cũng muốn ở nhà hơn đi lớp. Cu Tí nhà chị hồi mới đi học cũng vậy, đêm nào cũng mơ, hoảng sợ, ngủ ko ngon...Giờ thì quen rồi, dĩ nhiên cu cậu vẫn ko thích đi lớp bằng được ở nhà.
     
    tomyphuong thích bài này.
  9. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu - Tomy

    Vẫn chưa chị ạ, đi học được 3 tuần rồi mà sáng nào đi học cũng khóc chị ạ. hic.
     
    Monxinhxinh thích bài này.
  10. Monxinhxinh

    Monxinhxinh ĐẶT CHỮ TÍN HÀNG ĐẦU

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    12,032
    Đã được thích:
    2,852
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con yêu - Tomy

    Thường thì chỉ 1 tuần các bé đã quen rồi chứ nhỉ, nếu tận 3 tuần mà vẫn khóc có khi em nên xem lại cách dạy của các cô, chứ giúp bé hòa đồng được hay không cũng thể hiện trình độ và khả năng của các cô đấy chứ.
     
    tomyphuong thích bài này.
  11. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu - Tomy

    hic, em chẳng biết nữa chị ạ. em đưa con đi học thấy bình thường, con chỉ khóc khi ở nhà thôi chứ tới lớp vẫn theo cô và chơi ngoan lắm. Em còn chi thêm PB cho 2 cô nữa nhưng có vẻ con ko thích đi học. Có thể hôm đầu đã bị đánh nên con ám ảnh.huhu
     
  12. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu - Tomy

    Là mẹ lẽ nào mẹ không thương con
    - Con sốt mẹ cho đi viện khám, bác sỹ nói con không sao, cho uống thuốc rồi về nhà, 3 ngày nghỉ lễ là 3 ngày mẹ túc trực ở nhà cùng con, ngày chủ nhật con khỏi ốm mẹ cho con lên ngoại mặc dù bị ông bà nội can ngăn mẹ vẫn quyết cho con đi khi đo nhiệt độ con có 37 độ 1, không phải vì mẹ thích lên ngoại chơi, không phải mẹ " hành " con chỉ vì mẹ ko chịu ở nhà nội. Mẹ muốn con lên ngoại chơi với chị, vì chỉ còn ít ngày nữa là chị lại đi sang Đức rồi. Chị 13 tuổi, lần này chị về Vn một mình lần đầu tiên chỉ có 1 lý do duy nhất là muốn chơi với con nên mẹ muốn con sẽ chơi với chị ngày cuối khi chị ở VN. Chị về 1 tháng nhưng con chỉ chơi với chị được vài ngày, vì con đi học, cuối tuần nghỉ con mới lên chơi với chị, tính ra chỉ có 8 ngày mà thôi. Chính điều này mẹ quyết tâm cho con đi, con hớn hở từ tối hôm trước khi thấy mẹ nhắc cho lên ngoại. Lên ngoại con chơi rất ngoan, nghịch như quỷ sứ cười hớn hở suốt cả ngày vì được chơi với các anh các chị, không gian rộng chứ ko thui thủi như ở nhà nội. Nhưng lại một cái chữ nhưng tai hại, hôm sau về con lại sốt, lại kêu đau đầu và mẹ đã cho con vào viện khám, xét nghiệm máu chụp Xquang -> Kết luận của bác sỹ là con bị viêm phế quản. Một trận mắng té tát ko phải dành cho mẹ mà dành cho bố, những câu nói mỉa mai đến đau lòng là do mẹ cho con đi chơi làm con ốm.Phải chăng tại mẹ mải chơi, hay tại bác sỹ khám cho con qua loa mà ko biết bệnh???
    Một số lý do của ông bà nội mắng bố mẹ đây :
    - Tại cho nó nằm điều hòa suốt đêm ( điều hòa luôn để 29 độ)
    - Tại cho con đi chơi khi vừa hết sốt
    Trong khi đó con của cô em chồng cũng vừa phải nhập viện như con, cô ý chăm con cẩn thận chứ ko như mẹ " đoảng", em Tý ko ho ko sốt như con, từ nhà em Tý tới nhà mình có hơn 2km, sau 1 tối tới nhà mình thì hôm sau em vào viện, phải chăng do cô chăm con quá mức cũng làm cho em bị ốm???
     
    Chuot*con*cua*me thích bài này.
  13. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu - Tomy

    Con nằm viện đúng 9 ngày, mẹ xin nghỉ phép 2 ngày để chăm con thôi vì công việc của công ty đang bận, mẹ ko nghỉ lâu được, thêm nữa có ông bà nội, có bố nữa. Sau 2 ngày con đỡ sốt rồi, con ở viện chỉ tiêm buổi sáng và buổi chiều, có hôm chỉ tiêm và truyền nước buổi sáng thôi.Trưa con ngủ dậy ăn uống xong là về nhà buổi tối để ngủ, con vẫn chơi ngoan bình thường, chỉ khóc lóc khi bác sỹ tiêm thôi. Liệu mẹ có quá đáng khi ko nghỉ để chăm con suốt ngày con ở viện ko? có phải mẹ ko yêu con ko hả Tomy?
    Bà nội tốt, mẹ ko phủ nhận, nhưng bà cứ ôm đồm hết mọi việc của mẹ khiến mẹ cảm thấy như đứng ngoài cuộc. Cách chăm con của mẹ ko hợp ý bà.
    - Mẹ không muốn bắt con suốt ngày ăn cháo, mẹ ko muốn ép con ăn khi con ko thích. Mẹ không muốn bắt con ăn hết khẩu phần rồi để con nôn hết ra -> chẳng giải quyết được gì cả. Con còi lắm, mẹ chăm con ko khéo, điều này làm mẹ luôn cảm thấy có lỗi, có phải do mẹ ko hả con yêu? Với con mẹ chẳng tiếc công tiếc sức, chẳng tiếc gì cả, sữa nào mà mẹ lại ko mua thử cho con uống, sữa nội sữa ngoại mẹ đâu có tiếc. Con biếng ăn mẹ đã làm theo hết yêu cầu của bố và bà nội, nào là thuốc cam hàng bạc, men vi sinh của BV BM, sữa chua, B1, cam sành, các lọ men tiêu hóa của Vn, của Đức, thuốc chống nôn nữa chứ...những cái gì người ta mách bà đều về nói áp dụng, dùng nước cơm pha sữa.... nhưng rốt cuộc con vẫn biếng ăn, vẫn còi.Có những cách chăm của bà mẹ ko đồng ý nhưng mẹ đâu dám nói, nói với chồng thì chồng bảo " Em ở nhà mà chăm con theo ý của em". Mẹ chán nản và phó mặc cho bà để khỏi mang tiếng cãi lại mẹ chồng, vì dù sao thời gian con ở bên ông bà nhiều hơn với mẹ, mẹ có chăm con được đâu mà ra yêu sách. Với mẹ con còi thì mẹ cũng xót xa nhưng mẹ ko để ý bằng việc sức khỏe của con. Trộm vía con khỏe, con nhanh nhẹn và thông mình, con khôn như người ta nói " quắt người lại", con sống tình cảm và những điều đó làm mẹ thấy vui và hạnh phúc hơn gấp nhiều lần con béo tốt. Ba năm thì lần này là lần duy nhất con nằm viện, và là lần thứ 2 con phải đi khám ở bv.Trộm vía tỉ lần là con ko ốm vặt, con chỉ sốt 1 -2 ngày là khỏi khi mẹ cho uống thuốc hạ sốt, con nhỏ mà ít ốm đau như thế thì cũng là điều đáng tự hào lắm chứ, khi mà các bạn của con cứ mưa gió thất thường là ốm lên ốm xuống.
    - Cuộc chiến tranh của mẹ và bà vẫn cứ diễn ra âm thầm. quy định là mọi chuyện không nói trực tiếp với nhau mà thông qua ông xã, có những cái ko vừa lòng nhau nhưng ko dám nói để giữ đầm ấm trong gia đình, vì ai cũng biết tính bà nội nóng, gia trưởng, mọi cái nhất nhất theo bà. Còn mẹ thì tính nóng và trẻ con, nhiều khi cứ muốn làm theo ý thích. Cuộc chiến của bà và mẹ từ khi con được sinh ra.
    - Bà luôn muốn cho con ăn thật nhiều, càng nhiều càng tốt cho mau lớn, tối trước khi đi ngủ kể cả 9, 10h cũng phải cho ăn cháo hoặc sữa để cho no bụng, còn mẹ thì ko muốn con như thế, vì sau 8h tối ăn thì cũng chẳng hấp thụ được nhưng mẹ vẫn phải theo. Lên ngoại vẫn ép con ăn theo cách của bà thì nhà ngoại lại mắng vì đến người lớn còn ko ăn nổi nhiều như thế huống hồ trẻ con. Mẹ lại đứng giữa ngã ba đường bên nội bên ngoại, làm theo bên ngoại thì bố con lại về mách mẹ ko biết chăm con, mẹ mải chơi ko chịu ép con ăn.hic.
    - Có lần bà lại nghe người hàng xóm khi thấy cháu bà ý to lớn mập mạp và bắt mẹ mua sữa Ensure cho con uống, sữa đó dành cho người cần phục hồi, đâu phải là uống thường xuyên. bà lại nghĩ mẹ tiếc tiền vì sữa đó đắt nên bảo mẹ sẽ cho con tiền mua sữa, bố con thì lại nghe lời ông bạn khi con ông ý uống sữa đặc có đường thì lên cân rất nhanh. Mẹ cứ quay như chong chóng, mẹ đâu phải tiếc tiền con nhỉ, con đã đổi các sữa Aptamil,S26, Meiji, các loại sữa của Abbot, rồi cả của VN rốt cuộc đâu có hợp loại nào, cứ uống là uống thôi chứ chẳng lên kg.
    - 2 tuổi mẹ muốn con tập ăn cơm, tập nhai vì ăn cháo lâu rồi, con chán, mỗi lần cho con ăn là phải ép là dùng cực hình một người giữ một người bón. Nhưng bà nội thì ko, bà nảo cho nó ăn cháo đi, nó có nhai đâu mà ăn cơm, ăn toàn nuốt....Mẹ muốn con ăn phở buổi sáng và con cũng thích vậy nhưng bà nội bảo phở có cái chất khỉ gì đâu, có mỗi tý bánh phở, thịt thì ko ăn -> bà cho ăn thì kiểu gì bữa sáng của con cũng là cháo và cháo. Vì theo như bà thì dễ đút, có thịt có rau nên đủ chất.....Đấu tranh mãi thì bây giờ con cũng ăn cơm hoàn toàn rồi, mặc dù ăn cực ít và ăn theo cảm hứng.
     
    Chuot*con*cua*me thích bài này.
  14. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu - Tomy

    Hôm qua con được ra viện, sáng nay mẹ cho con đi học luôn vì sợ con nghỉ quá lâu, hơn 2 tuần rồi đi học lại sẽ khó, sẽ lại ỉ ôi khóc lóc mỗi ngày. Thêm nữa em Tý đang nằm viện, bà nội vào chăm ở nhà chỉ có ông nội nên mẹ muốn con đi học để ông bà rảnh rang hơn chăm lo cho em Tý. Rốt cuộc là một cuộc gọi điện mắng té tát, con chưa khỏi mà đã cho đi học, đi thế thì nó ốm thì ở nhà mà chăm nó....Mẹ lại xót xa, lại suy nghĩ, phải chăng mẹ đã sai.Mẹ ko biết sau này con lớn, con có trách mẹ không nữa, mẹ có yêu và thương con ko? hay chỉ là một bà mẹ đoảng luôn hành con và làm theo ý mình???
     
    Chuot*con*cua*me thích bài này.
  15. Chuot*con*cua*me

    Chuot*con*cua*me Bột rau, coffee AN, Tiêu sạch, mật ong rừng

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    17,385
    Đã được thích:
    6,173
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Viết cho con yêu - Tomy

    :( Híc
    Sao em lại lạc vào đây?
    Đang buồn chuyện # nhau về cách chăm con giữa mc&nd ...
    Nước mắt lại rơi ...
     
    tomyphuong thích bài này.
  16. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Viết cho con yêu - Tomy

    Nhà chị bố mẹ chồng và chị có cách chăm khác nhau, mà cả 2 đều thoáng tính nhưng vẫn đụng độ đấy.hic. biết sao được hả em. Dù sao chị cũng muốn tự mình chăm con thì kể cả có đoảng có vụng thì mình cũng chịu chứ nhiều khi cách làm của ông bà cũng chẳng hợp lý lắm nên toàn xích mích,hic. còn mọi chuyện khác đều rất tốt
     

Chia sẻ trang này