Viết cho con

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi meyeukubin, 18/2/2011.

  1. cupid.

    cupid. Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/3/2011
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Viết cho con

    BC gì mà ghê gớm như đàn bà,mồm 5 miêng 10 chửi oang oang trong nhà người ta luc đêm khuya.
    Tự giải thoát cho mình là quyết định sáng suốt. :(
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    meyeukubin thích bài này.
  2. thanhthuyvu1987

    thanhthuyvu1987 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    7,235
    Đã được thích:
    687
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Viết cho con

    mẹ kubin ah!mỗi nhà 1 hoàn cảnh,ko ai giống ai.đâu phải để con có đầy đủ bố ,mẹ là hạnh phúc,trong khi bố mẹ suốt ngày đánh chửi nhau.có đầy đủ đi nữa kubin liệu có vui,có hạnh phúc đc ko khi suốt ngày chứng kiến cảnh bố mẹ đánh nhau.thà giải thoát đi có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn.mẹ cũng thoải mái mà con cung vui vẻ.ko có bố đã sao.h xã hội khác rồi.hãy chủ động làm tất cả mọi vc đừng nên mong chồng sẽ giúp mình hay thế nào.còn ông bà nội của bé như vậy thì quả thật ko thể chấp nhận đc.Mong mẹ nó đủ sáng suốt để quyết định mọi vc nhé!.và đừng nghĩ nhiều,phải luôn khỏe mạnh vì kubin và vì ông bà ngoại nữa.cố gắng lên cho nhà nội và chồng chị nghĩ rằng,ko có họ mình vẫn sống tốt.
     
    meyeukubin thích bài này.
  3. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con

    Vậy là mẹ con mình chuyển ra khỏi nhà đó đã được 2 tháng rồi.Cảm giác của mẹ thật nhẹ nhõm dù đi lại xa nên vất vả hơn.Đêm đến mẹ ngủ ngon giấc hơn,không còn cảm giác đè nén tù túng và ngột ngạt nữa.Mẹ ko còn suy nghĩ nhiều,sức khỏe cũng dần ổn định.Hi vọng con đường phía trước mà mẹ con mình sẽ đi sẽ bớt chông gai và khó khăn.Hi vọng vào 1 ngày mai tốt đẹp.Con chính là sức mạnh là động lực cho mẹ vượt qua mọi khó khăn phía trước.
     
    Song Nhime_kieuanh thích.
  4. bimbim82_minhmun

    bimbim82_minhmun 0934510808

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    12,993
    Đã được thích:
    2,656
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con

    Cố lên bạn ạ,mình biết nick bạn khá lâu nhưng chưa ủng hộ gì cả vì cũng chả dám mua gì cho mình.Còn con thì ko dùng sữa bột nên cũng chả mua.
    Mong bạn sớm vượt qua tất cả.
    Chúc ông bà khỏe mạnh để nhìn thấy ngày bạn mở mày mở mặt với thiên hạ,với nhà chồng bạn.
     
    meyeukubin thích bài này.
  5. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Viết cho con

    Thương 2 mẹ con quá, cố lên em nhé
     
    meyeukubin thích bài này.
  6. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con

    Thanks c nhiều,e cũng chưa ủng hộ được gì cho chị cả,hiii.E cũng hi vọng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn đối với mẹ con e và với tất cả mọi người (Trừ những kẻ xấu)
     
  7. Samcaoly

    Samcaoly Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/5/2009
    Bài viết:
    1,406
    Đã được thích:
    357
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Viết cho con

    Ku Bin dễ thương quá! Giải thoát là tốt cho cả chị và ku Bin mà, để tâm hồn non nớt không phải chứng kiến những điều không nên thấy! Có dịp nhất định em sẽ ủng hộ chị!
     
    meyeukubin thích bài này.
  8. bimbim82_minhmun

    bimbim82_minhmun 0934510808

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    12,993
    Đã được thích:
    2,656
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con

    Phải hy vọng thôi chứ ngồi đấy mà khóc à,cố mà sống.Mình đang bị ức chế trong công việc,thời tiết nóng nên bực mình đánh cho con 1 trận tối qua.
    Giờ nghĩ thương con quá,ai lại trút vào con cái cơ chứ.
    Cho phép mình ức chế nốt sáng nay thôi,hy vọng tương lai sẽ tốt đẹp hơn.
     
    meyeukubin thích bài này.
  9. me bive

    me bive mẹ của bé Bive

    Tham gia:
    30/1/2009
    Bài viết:
    3,421
    Đã được thích:
    547
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Viết cho con

    cố lên mẹ nó ơi. em cũng trong hoàn cảnh của mẹ nó. Cũng 1 mẹ 1 con. Còn nhớ có thời con 15 tháng, đi trẻ ở bên cạnh chỗ làm của mẹ. 6g tối mẹ họp, bế con vào phòng họp, con khóc và mẹ vẫn họp, sếp thương quá nên thôi, ko họp nữa. Rồi hồi đó, địu con trước ngực đi chợ, vẫn còn nhớ hình ảnh mẹ đi làm,đwowcj cái phong bì 200k, tối rồi vẫn bế con đi mua cho con nửa con gà, vì lâu quá rồi, con ko được ăn gà. Chợ thì đông, con ngã từ trên người mẹ xuống, lăn mất mấy vòng, ai cũng hỏi bố đâi. Rồi hình ảnh mẹ trèo thang lên nóc nhà phơi và dỡ quần áo, con đứng dưới thang khóc gọi mẹ ơi. Nhiều hôm đi ship hàng, chở cả con đi, 2 mẹ con về muộn, con đứng ở sàn xe, vừa đứng vừa ngủ gục vào chân mẹ, sau lưng là 1 bao tải hàng, vừa muốn về nhanh vừa ko dám đi nhanh. Nghĩ lại vẫn thấy nước mắt tuôn rơi. Còn bây giờ, đỡ hơn tí vì còn có cậu ở cùng (cậu mới đỗ đại học), rồi con cũng lớn hơn.
    Nắm tay mẹ nó thật chặt. Chặng đường sẽ còn chông gai lắm, nhiều lần nghĩ mà thấy thương cho con và lo lắng cho mình. Tương lai rồi đi đâu, về đâu?
     
  10. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con

    Cám ơn e,chị ra tòa rồi,nhanh hơn chị tưởng.Từ hôm nộp đơn đến lúc giải quyết xong là 2 tuần.Mấy người ở tòa còn giải quyết cho luôn không qua hòa giải.Ai cũng bảo ko thể chấp nhận 1 thằng chồng vũ phu như thế.C yêu cầu chồng hàng tháng đóng 1,5tr tiền nuôi con nhưng ông ý bảo quá sức ông ý,hic.Thế mà từ ngày c mang thai đến giờ ông ý chưa phải đóng 1 xu nào cả.Thực ra c cũng chỉ muốn cho ông ý biết nghĩa vụ của một người cha mà thôi.Chứ chắc gì sau ly hôn ông ta đóng tiền cho mình.Vậy là c mất 4 năm tuổi thanh xuân hi sinh cho 1 kẻ không xứng đáng.
     
  11. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con

    Nhiều lúc e cũng thế,ức chế quá trút hết lên con nhưng nhìn con lại xót.Vậy là chỉ bít khóc thui c ah.Giờ thỉnh thoảng 2mẹ con đi chơi,mọi người đều hỏi bố đâu.Hơi chạnh lòng và thương con vì bố mẹ mà chịu thiệt thòi.Hi vọng rồi thời gian qua,mọi vết thương cũng sẽ lành.
     
  12. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con

    E đỡ khổ hơn mẹ nó là có ông bà ngoại bên cạnh.Bé gần 3tuổi rồi mà chưa đi lớp,hic.Giờ mỗi khi mẹ đi ship hàng vẫn đòi đi theo.Thương con vô hạn và càng hận những kẻ ra gây ra đau khổ cho e và con.Chị e mình cùng cố gắng nhé,tất cả vì các con.
     
    sumj thích bài này.
  13. tháng mười

    tháng mười Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/2/2010
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    469
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Viết cho con

    Cố gắng chị nhé.
    Chị rất dũng cảm và nghị lực đấy.
    Con cái khỏe mạnh ngoan ngoãn, công việc thuận lợi là phần thưởng cho chị rồi, chị nhỉ?
    Để đầu thư thái, bỏ quên mọi nỗi buồn ở sau chị nhé.

    Chúc 2 mẹ con và ông bà ngoại luôn vui vẻ hạnh phúc.
     
  14. tháng mười

    tháng mười Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/2/2010
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    469
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Viết cho con

    Cố gắng chị nhé.
    Chị rất dũng cảm và nghị lực đấy.
    Con cái khỏe mạnh ngoan ngoãn, công việc thuận lợi là phần thưởng cho chị rồi, chị nhỉ?
    Để đầu thư thái, bỏ quên mọi nỗi buồn ở sau chị nhé.

    Chúc 2 mẹ con và ông bà ngoại luôn vui vẻ hạnh phúc.
     
    meyeukubin thích bài này.
  15. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con

    Thanks e nhiều.C cũng đang mong tương lai sẽ tốt đẹp đây
     
  16. Phương xinh

    Phương xinh Mẹ yêu bé Su và Bond

    Tham gia:
    14/1/2010
    Bài viết:
    2,925
    Đã được thích:
    660
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Viết cho con

    Đọc mà thấy thương c wa',phụ nữ đúng là hàng trăm,nghìn điều khổ.Chúc c sẽ giải thoát đc và có nhiều may mắn hơn.
     
    meyeukubin thích bài này.
  17. vitbaucute

    vitbaucute Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/1/2010
    Bài viết:
    1,518
    Đã được thích:
    564
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Viết cho con

    Càng đọc càng thấy thương 2 mẹ con và ông bà ngoại. lại càng thêm căm phẫn bên nhà nội kia.
    Hai mẹ con hãy cố gắng lên nhé, bên chị giờ vẫn còn những người thân yêu, ruột thịt của mình. Cố gắng lên chị nhé!
     
    meyeukubin thích bài này.
  18. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con

    Cám ơn e nhiều,từ ngày mẹ con chị chuyển ra khỏi nhà đó.C béo lên 2kg còn bố mẹ chị cũng thoái mái vui vẻ hơn.C k còn nghĩ nhiều nữa,chỉ tập trung làm việc và kiếm tiền lo cho con thôi.Nghĩ lại tủi thân vì mình đã mất để phí đi tuổi thanh xuân của mình cho kẻ ko hề xứng đáng.
     
  19. trietlong

    trietlong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/5/2011
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Viết cho con

    Thương mẹ nó quá :( chúc chị sớm tìm đc cho 1 mình 1 lối thoát, 1 lối đi riêng nhé :(
     
    meyeukubin thích bài này.
  20. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con

    Giờ e đã tự do,thương con lắm khi nghĩ đến con thiếu đi tình cảm của người cha.Nhưng ko còn cách nào khác,e đã cố hết sức nhưng ko thể cố tiếp được nữa.Khổ bao nhiêu e cũng chịu được,nhưng e vừa bị hành hạ về thể xác vừa ức chế về tinh thần nên giải thoát là cách tốt nhất với e tại thời điểm này.
     

Chia sẻ trang này