Viết cho con

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi meyeukubin, 18/2/2011.

  1. Me Zucchini

    Me Zucchini Thành viên mới

    Tham gia:
    28/5/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Viết cho con

    Chia sẻ với meyeubukin, trong gia đình vợ chồng cãi vã xảy ra xô xát thì người thiệt thòi là người phụ nữ, vì có xảy ra đánh nhau thì mình là người yếu hơn, có xảy ra đỗ vỡ thì mình là người đau lòng hơn vì nghĩ đến con cái. Thế nên nếu nhịn được để gia đình êm ấm thì nhịn luôn, còn thấy không được thì có khi nên chịu đau một lần rồi bắt đầu cuộc sống mới còn hơn là cứ đau dai dẳng chị ạ
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    meyeukubin thích bài này.
  2. bong0610

    bong0610 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Viết cho con

    Bạn ah. Chồng của bạn và chồng mình có nhiều điểm chung quá. Mình đang sống cùng chồng nhưng cũng không biết là cuộc hôn nhân này có thể tồn tại được bao lâu, và không biết sức chịu đựng của mình có thể đến khi nào. Mình và bạn hoàn cảnh giống nhau, chỉ khác ở chỗ là chồng mình không đánh mình, nhưng nghe những lời nói, thái độ và hành động của chồng mình thì có lẽ là ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Bạn hãy kiên cường lên, mình cũng sẽ cố gắng,động viên bạn cũng là tự động viên mình. Vì nhữnng kẻ làm bố, làm chồng vô trách nhiệm và bạc bẽo đó mình càng phải sống vui, sống khỏe và hạnh phúcộn sáng mắt ra, và hơn hết là vì những đứa con thân yêu và vô tội, chúng mình sẽ làm được tất cả. Chúc bạn sớm ổn định tinh thần và phấn chấn lên nhé:D :D :D cười lên đi bạn, mọi chuyện sẽ tiều tan thành mây khói :D
     
    meyeukubin thích bài này.
  3. Eva Hudson

    Eva Hudson Take it easy

    Tham gia:
    14/2/2011
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Viết cho con

    Thương mẹ nó nhiều và thương cả ông bà ngoại của mẹ nó. Đọc mà rớt nước mắt. Chỉ biết viết những dòng này mong phần nào an ủi và động viên được mẹ nó...
     
  4. kumma

    kumma KÍNH F21 300K AU 100%-VỊT QUAY LS-ĐHỒ ĐỊNH VỊ 300K

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    3,009
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Viết cho con

    Đọc bài của các chị xúc động quá, vừa buồn vừa tủi chị nhỉ, đâu đó trong câu chuyện chị kể, em như thấy bóng dáng mình trong đó, đã có thời gian tâm trạng em cũng mông lung như vậy....
    Tất cả rồi sẽ qua thôi chị à, rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với chị
     
    meyeukubin thích bài này.
  5. phuonganh

    phuonganh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    24/2/2008
    Bài viết:
    4,367
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Viết cho con

    Hôm nay có em làm cùng kể đọc dòng tâm sự của em ....thấy thương 2 mẹ con và ông bà ngoại quá...cố lên em nhé...chúc em nhiều nghị lực và niềm tin nhé...Sẽ ủng hộ mẹ con ku bin dài dài nha
     
    meyeukubin thích bài này.
  6. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con

    Cám ơn chị,những gì có thể thì e đã cố.E cố đến mức chỉ 1 năm chồng từ Nga về e gầy đi 10kg.Người chả ra người nữa,mặt mũi hốc hác,u sầu.Sau khi chia tay,e thấy thoái mái hơn,chỉ nghĩ thương con nó đã bị thiệt thòi thôi.Dù e ko biết cuộc sống sau này của e thế nào nhưng hiện tại e thấy hài lòng.E ko còn nghĩ nhiều nữa,ko còn thấy mệt mỏi,không còn phải suy nghĩ dằn vặt nữa c ah.Có lẽ c nói đúng,thà đau 1 lần còn hơn.E cũng nhiều lần cân nhắc,nếu tiếp tục phải sống với con người như thế,gia đình như thế suốt phần đời còn lại thì liệu mẹ con e có vui vẻ và hạnh phúc hay không?
     
  7. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con

    Sau khi ly hôn,2 tháng e béo lên gần 3kg?Vì e ko còn nghĩ ngợi nhiều,ko bị dày vò về tinh thần nữa c ah
     
  8. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con

    Hii,thanks c nhiều ah.Mấy hôm trước e cho con e đi ship hàng cùng.Trên đường e hỏi con?Con yêu mẹ bằng từng nào?Cháu bảo : Con yêu mẹ bằng cả bầu trời.Đó là điều mà e hạnh phúc nhất.Cuộc sống có nhiều cái k như ý mình nhưng có lẽ e đã sai khi bắt đầu cuộc hôn nhân này.K suy nghĩ chín chắn,ko tìm hiểu kỹ.Tuổi trẻ bồng bột quá.Giờ phải để cho con mình phải khổ.Nghĩ lại thương con.Hic
     
    mamaiucon thích bài này.
  9. phuonganh

    phuonganh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    24/2/2008
    Bài viết:
    4,367
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    88
    Ðề: Viết cho con

    Với người mẹ - con là tất cả. Mỗi lần mắng con hay phạt con cũng thương lắm nhưng thấy vui khi con biết nói: Con xin lỗi mẹ rồi bonus thêm 1 câu nữa: Con yêu mẹ - Yêu ơi là yêu. Chúc 2 mẹ con có nhiều những phút giây vui vẻ nhé hi hi
     
    meyeukubin thích bài này.
  10. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con

    Vậy là con zai mẹ đã đi lớp được 3 hôm rồi.Ngày đầu tiên con đến lớp,mẹ làm việc mà ko yên.Lo lắng đủ thứ,sợ con ko thích nghi được với môi trường,lo con bị ốm....Chiều mẹ về đón con.Nhìn thấy mẹ con òa khóc nức nở bắt mẹ đưa con về nhà.Thương con quá nhưng mẹ ko thể để con ở nhà mãi với ông bà ngoại được.Con cần tiếp xúc và học hỏi nhiều ở môi trường khác.Về nhà nghe con líu lo khoe trưa con tự xúc cơm ăn,chiều con ăn bún mà mẹ vui quá.Cô giáo khen con ngoan,mẹ cũng rất vui.Hi vọng con của mẹ sẽ mãi mạnh khoẻ,ngoan ngoãn.Yêu con nhất trên đời,con biết không?
     
  11. me.lala

    me.lala Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2010
    Bài viết:
    3,777
    Đã được thích:
    294
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Viết cho con

    Thương con bạn, thương bạn và thương bố mẹ bạn quá! Càng đọc càng xót xa.......sao sự đời lại có lắm trớ trêu đến vậy chứ! Con người sống với nhau còn có cái tình cái nghĩa nữa mà sao cái người được cho mà " chồng, là cha là bà nội ộng nội" kia lại có thể bạc ác, thủ đoạn và khốn nạn đến thế. Thực là loài cầm thú!
    Chúc mừng bạn đã thoát khỏi địa ngục đó, nghèo thì nghèo nhưng cái quan trọng là lòng mình thanh thản, thinh thần mình thoải mái! Tiền bạc mất đi còn lấy lại được, mình còn sức khỏe có năng lực và có động lực là con yêu lo gì không có ngày mở mày mở mặt mẹ nỏ nhỉ!
    Người hại mình không sợ chỉ sợ trời hại, những người mất hết nhân tính kia sớm muộn ông trời cũng có mắt thôi mà!
     
    meyeukubin thích bài này.
  12. NHATIT

    NHATIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/4/2011
    Bài viết:
    1,575
    Đã được thích:
    548
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Viết cho con

    Bạn chủ topic có nhiều tâm sự buồn nhỉ. Mình chia buồn cùng bạn và mong bạn nhanh chóng tìm được thăng bằng trong cuộc sống.
     
    meyeukubin thích bài này.
  13. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con

    Mỗi người 1 hoàn cảnh,phải chịu thôi.E chỉ biết hi vọng sẽ có cuộc sống tốt hơn thôi ah
     
  14. pt_ocean

    pt_ocean Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Viết cho con

    Chị ơi,hoàn cảnh chị rất đáng thương,nhưng em nghĩ chị nên mạnh mẽ hơn để nhận ra vấn đề.
    Vì người mẹ nào cũng muốn con mình đc hạnh phúc có cả cha lẫn mẹ,thế nhưng chị phải nhận biết rõ là hiện giờ chị đang sống với 1 người đàn ông ko ra gì.đã ko tự nuôi bản thân mình mà còn đánh đập vợ con,hạng đó bỏ đi là hơn.chị biết ko còn tình cảm nữa mà vẫn kéo dài chỉ khổ cho chị.dù chị có ly hôn thì cha cháu bé vẫn là cha,có thay đổi gì đâu?
    Trong khi đó phụ nữ chúng ta là người luôn chịu thiệt thòi,vậy mong rằng chị hãy mạnh mẽ sáng suốt chọn cho mình con đường đi thoải mái nhất để thấy cđ vẫn đẹp làm sao!
     
    Sửa lần cuối: 3/7/2011
    meyeukubin thích bài này.
  15. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con

    Bây giờ e chỉ mong bình yên bên con thôi.Hạnh phúc của riêng mình chắc k bao giờ e nghĩ sẽ đến với mình nữa.Có lẽ con trai và người thân ở bên e là quá đủ cho e rồi.Cám ơn c nhiều
     
  16. pt_ocean

    pt_ocean Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Viết cho con

    Cố gắng lên chị nhé,niềm vui sẽ đến với chị sớm hơn thôi mà,mọi người sẽ luôn động viên và khích lệ cho chị đó.
     
    meyeukubin thích bài này.
  17. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con

    Vậy là con đi lớp được hơn 1 tháng rồi,vẫn khóc mỗi sáng ngủ dậy mẹ bảo con chuẩn bị đi lớp.Nhưng trộm vía con rất ngoan.Mẹ đưa con ra lớp xong lại hớt hải chở hàng lên cty để ship hàng,con nhìn theo mẹ chỉ mếu máo chứ ko khóc.Chiều về nghe con bi bô kể chuyện ở lớp cô giáo cho con ăn gì,ăn được bao nhiêu,ngủ cạnh bạn nào...mẹ vui lắm.Có lẽ hạnh phúc của mẹ chính là khi nghe con bi bô đủ thứ chuyện,khi con nhảy nhót theo điệu nhạc,khi con hướng dẫn ông ngoại kể chuyện,khi con đọc thơ...Tất cả mọi nỗi buồn hay mệt mỏi của mẹ tan đi lúc nào ko biết.Mẹ vui khi về đến cổng,con nhìn từ trong nhà ra gọi to mẹ về,mẹ về và chạy ra đòi mẹ bế,con ôm chặt lấy mẹ và bảo mẹ thay quần áo đi đừng đi làm nữa.Mẹ yêu con lắm,con trai ah.
     
    me_kieuanh thích bài này.
  18. Chuot*con*cua*me

    Chuot*con*cua*me Bột rau, coffee AN, Tiêu sạch, mật ong rừng

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    17,385
    Đã được thích:
    6,173
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Viết cho con

    Oa oa, đọc bài của mẹcubin mà buồn quá đi. Nếu mình mà như mẹ cubin thì chắc mình ngủm rồi quá, híc, sinh con ra bị stress nặng mà. Chia sẻ với mẹ í.
     
  19. mẹ cẩm anh

    mẹ cẩm anh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/8/2011
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Viết cho con

    Cảm ơn bài viết của mekubin! Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng trong trường hợp của bạn thật bi đát quá! Tốt nhất nên chấm dứt bạn à, vì tiếp tục bạn và cu bin sẽ ngày càng khổ, và cu bin lớn lên sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng xấu từ ông bà nội. Chúc hai mẹ nó có thêm nghị lực trong cuộc sống và chúc cu bin ăn no chóng lớn nhé!
     
    meyeukubin thích bài này.
  20. meyeukubin

    meyeukubin Hoa quả sạch 0912611635

    Tham gia:
    29/4/2009
    Bài viết:
    10,272
    Đã được thích:
    1,693
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con

    Vậy là con trai mẹ đã tròn 3 tuổi rồi.Nhanh thật,sinh nhật con mẹ chỉ mời các bác qua nhà mình ăn lẩu cho tiện.Tối mẹ cho con đi chơi tàu hoả,nhà bóng để con vui.Con thích mẹ mua bánh sinh nhật và nến số 3.Sinh nhật con mẹ dậy từ sáng sớm,ra ra vào vào dọn dẹp nhà cửa,lên danh sách để chuẩn bị cho bữa ăn.Sinh nhật con đúng vào dịp nghỉ lễ nên mẹ có nhiều thời gian bên con hơn,mẹ tạm gác lại kế hoạch đi xa 1 chuyến để ở nhà với con.Sinh nhật con 1 tuổi con thiếu bố vì bố ở xa.Sinh nhật con 2 tuổi thì có đầy đủ cả bố mẹ.Và có lẽ từ lần sinh nhật 3tuổi trở lên con chỉ có mẹ mà thôi.Mẹ nợ con 1 gia đình hoàn chỉnh,xin lỗi con.Mong con mãi ngoan,mạnh khoẻ.
     
    mamaiucon thích bài này.

Chia sẻ trang này