hn là ngày sn mình, cảm thấy yêu đời quá đi mất, nửa đêm ck ôm hôn thắm thiết chúc mừng sn vk, chúc vk sớm sinh cho a 1 cô công chúa xinh đẹp. hihi cách đây 5 năm cũng vào ngày này có 1 ng lạ tự dưng cmsn mình, a ý chúc mừng mình như thể ngày giao thừa căn chuẩn từng giây từng phút và làm cho mình quá đỗi bất ngờ đối với 1 ng mới quen trên yahoo chỉ cách đó 2 ngày. Kể từ hôm ấy ngày nào bọn mình cũng trò chuyện và kể cho nhau nghe những câu chuyện xảy ra hàng ngày. 1 tháng sau vào đúng noel bọn mình hẹn gặp nhau lần đầu trong khi lời yêu đã trao nhau từ trước đó =)) có ty nào mà chưa gặp nhau ngoài đời đã yêu nhau ko? Mình cũng không hiểu vì sao ngày ấy lại tin tưởng vào con tim đến vậy khi quyết định yêu và hẹn hò với một người chưa gặp bao h. Và niềm tin của mình đã không đặt sai chỗ. Bọn mình yêu nhau 4 năm rồi tổ chức đám cưới, giờ chỉ còn vài tháng nữa là đón gái iu đầu lòng. 5 năm trôi qua thấy sao mà nhanh quá. Tình yêu đôi lúc thấy thật kì diệu, nó gắn kết 2 con người bằng sợi dây vô hình mà ta không biết trước. Dù cuộc sống hiện tại chưa fai có điều kiện và ổn định tuy nhiên 2 vc mình vẫn cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc, mong đến ngày chào đón thiên thần của bố mẹ quá, hãy luôn bình an và mạnh khỏe con nhé^^
hì cảm ơn mn nhiều nhé. đây cũng là ty đầu đời của mình nên cảm thấy rất may mắn. chúc mn cũng luôn được hạnh phúc nhé.
cảm ơn bạn nhiều nhé ^^ mình cho rằng cuộc sống hạnh phúc hay không là do suy nghĩ và quan điểm nhìn nhận của mỗi người nữa, có lẽ vì mình ưa sống đơn giản, dễ dàng nên hạnh phúc đối với mình cũng chỉ bình dị và giản đơn như vậy.
chúc mừng sinh nhật muộn, chúc bạn bước vào 1 tuổi mới đầy may mắn và đạt được những ước mơ của mình nhé