Nên chứ, rèn tính kiên nhẫn cho bé mà. Nhưng nếu bé ko có năng khiếu thì thôi, đưa từng cấp độ và đam mê chủa bé ấy.
Vậy viết đẹp có giá trị không? Liệu một chuyên gia chữ đẹp có đáng giá hơn một chiếc máy in phun trị giá vài trăm ngàn đồng không? ....nêu so sánh thông thường, chỉ trong 1 phút....máy in sẽ in ra nhiều chữ đẹp hơn....nhớ ngày xưa em từng tham gia rất nhiều cuộc thi " vở sạch chữ đep" mà sao càng ngày em càng viết xấu đi....ko biết có phải vì bây giờ thích gõ máy tính và bấm máy in hay ko... - cá nhân em thì nghĩ bây giờ cái gì cũng dùng máy rồi...mấy ai viết thư taynữa. giờ khóa luân môn học, khóa luận tốt nghiệp đều in hết rồi...ngồi hoc giờ nhiều bạn cũng mở máy ra ghi âm chứ cũng ít chép bài như trước...thế nên cũng ko cần quá câu lệ việc đi luyện chữ đẹp nữa....kiến thức thu về cái đầu mới là quan trọng....
Con mình mình không ép buộc nó viết chữ đẹp, bởi chữ viết là dạng ký tự nhằm truyền tải thông tin đến người khác. Quan trọng là chữ nó nhìn đọc được là ok rồi, với lại thời đại số, văn bản được gửi qua mạng cũng như đánh máy nên không quan trọng cho lắm
Theo mình, viết chữ đẹp là cần thiết, đó cũng là 1 cách rèn tính kiên trì cho con. Hơn hết, trong 1 bài kiểm tra cô giáo vẫn ưu tiên những bài viết đẹp, trình bày dễ nhìn, những bài như thế cô giáo có thể cộng thêm điểm cho con.
Nét chữ nét người mà bạn, hai cu nhà mình cấp 1 đều cho đi rèn học viết nên chữ cũng đẹp ạ Mình thấy cho trẻ rèn chữ rất cần
Điều bạn nói không sai, song khi nhìn về các trường hợp gia đình khác thì liệu cái bạn nói có đúng với những gì họ nghĩ không? Ở chỗ, ý kiến của bạn, là ý kiến của bản thân bạn vó vốn hợp lý với đời sống của bạn. Song khi xét đến đời sống người khác thì liệu nó còn có lý không? Với bạn việc chữ "nhìn được", "đọc được" có thể là không cần phải quá nắn nót, chữ mềm mại, .v.v.. Song với các cha mẹ khác, liệu họ có cùng quan điểm chữ đẹp với bạn không thì xem chừng điều này cần phải xét trên tình huống thực tế cụ thể. Và đó là lý do vì sao mình nói nhiều khi các gia đình, cha mẹ luôn bắt con "viết chữ đẹp", "đi học chữ đẹp", nhưng mà chả bao giờ giải thích cụ thể cho con, tại sao con cần viết chữ đẹp? Chữ như thế nào được gọi là đẹp và tại sao cha mẹ bảo con đi học viết chữ đẹp? Những điều này nghe tưởng không quan trọng, nhưng nó đặc biệt quan trọng khi phát triển nhận thức của con. Con hiểu được chuyện thì việc dạy con viết chữ sẽ dễ dàng hơn mà không gặp sự chống đối. Và như vậy càng ít phải đưa con đi học ở các chỗ gọi là "trung tâm luyện chữ". Nói vậy không có nghĩa là trung tâm luyện chữ không đáng tin cậy, song việc có nên tốn tiền bạc và thời gian cho con đi học như thế có nên không? Và điều này 1 lần nữa cho thấy, mỗi gia đình có cách dạy khác biệt và mỗi gia đình cần tìm ra cách dạy hợp lý cho con mình. Nói vậy cũng có thể do cách nghĩ của mình nó hơi bi quan, song dựa trên những gì mình nhìn thấy, lắm nhà họ cứ cho con đi học viết chữ đẹp, rồi bảo thủ thỉ tai nhau rằng "cho con học chỗ này tốt lắm". Thế rồi họ đua nhau cho con đi học luyện chữ trong khi họ còn chưa làm rõ gốc gác vấn đề. Điều này nói rộng hơn không chỉ với luyện chữ mà còn với nhiều vấn đề khác, điển hình như cái gọi là "kỹ năng sống"?
Luyện được chữ đẹp là một cái tốt nhưng không nên vì thế mà quá gượng ép con, bởi lẽ có nhiều điều cần chú trọng hơn cái nét chữ chỉ là vẻ bề ngoài !
Có vẻ luyện chữ đẹp được nhiều người nghĩ là tốt vì để rèn tính cách. Thế còn việc quét nhà, gấp quần áo... có lẽ là những cách rèn tính cách hoàn chỉnh đấy chứ?
Đúng là việc này rất tốt để rèn các con nhưng tuy nhiên các bé học nhiều quá ko có time nên ít cho làm vì có NGV nữa
con gái em năm nay lớp 1, cũng chả quan trọng chữ xấu đẹp, đọc được là được, nhiều khi nó vẽ chữ chứ không phải viết nữa, kiểu viết ngược nét ý, mà em nghĩ thôi kệ, chữ viết chẳng qua để ghi chép lại cho người khác đọc hiểu, chỉ cần đọc được là được rồi trộm vía con gái vẽ chữ nhưng vẽ vẫn đẹp không thua các bạn mấy haha
Các cụ hồi xưa quan niệm là luyện chữ để rèn tính cách. Các mẹ có biết hồi xưa người ta học từ khi mấy tuổi không?
Chữ đẹp vẫn hơn chữ xấu nếu như cả 2 đều có năng lực tương đương. Nhưng coi trọng chữ đẹp quá mình nghĩ nó lại trở thành 1 áp lực. Trong khi nó không có ảnh hưởng gì nhiều tới trẻ sau này
Chữ mình đẹp , rõ ràng nhưng công việc hiện tại của mình người ta gọi là Osin Hồi đi học , ngồi ngay cạnh bạn chữ viết không đẹp nhưng rất rất sạch , rõ ràng nhưng lúc nào cũng không theo kịp bạn khác , luôn mượn vở chép lại Chỉ cần rõ ràng để người đọc không phải đau đầu hoa mắt
Nét chữ là nết người, em nghĩ việc luyện chữ đẹp là cần thiết với các bé, không chỉ vì muốn các con viết chữ đẹp, sạch sẽ, rõ ràng mà còn để rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại qua mỗi nét chữ. Em ra trường đi làm đã mấy năm nhưng thường xuyên mua vở luyện chữ cho các bé tiểu học về viết, những lúc rảnh rỗi lại lôi ra hý hoáy, mua đống bút nước xịn về cũng chỉ để phục vụ công cuộc viết chữ, coi đây như một hình thức giải trí rồi chứ không đơn thuần là muốn viết chữ đẹp như khi đi học nữa.
he he, cái vụ sai lỗi chính tả. Bố bọn trẻ nhà mình giờ vẫn còn viết sai, con lăn tăn chữ nào hỏi bố, bố lại chỉ hỏi mẹ ^^ Lúc mẹ bí quá thì cũng search google ^^
dù rằng bây giờ chúng ta chủ yếu là gõ văn bản trên máy tính và các thiết bị thông minh khác. nhưng theo mình, luyện chữ đẹp cho con là cần thiết.
Vậy sao không giảm thời gian luyện viết chữ để có thể tăng thời gian làm việc nhà để khỏi phải tốn tiền thuê giúp việc nhỉ?
Theo quan điểm của em, chữ đẹp là cần thiết, mọi người nên rèn luyện chữ của mình, không chỉ có trẻ con mà còn cả người lớn nữa. Nhưng rèn ra sao và rèn như thế nào? Em thấy không nên ép buộc phải theo một kiểu chữ nhất định, mỗi người có một nét viết riêng biệt, như thế mới thể hiện một cá thể. Ép buộc viết theo một khuôn mẫu chỉ như những con robot kia thôi.