Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội chia sẻ với nỗi day dứt của bạn,chúc bạn bình an.Cầu chúc cho con sớm đc siêu thoát.
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội Tks chia sẻ của cả nhà. Giờ đã gần 5 năm rồi, và mình cũng cảm thấy nguôi ngoai dần nếu k có gì liên tưởng đến, nhưng cứ mỗi lần bước chân vào chùa đã gửi linh hồn con thì trái tim lại rung lên. Đau, đau lắm cả nhà ạ. Hi vọng không có em bé nào phải chịu cảnh này nữa.... Buồn... khi click chuột vào đây...
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội Nói về duy tâm một chút nhé, mẹ nó có bjo đi coi bói đâu. Vì m đã từng đi xem, và chứng kiến một ng xem trc mình, và cô đó còn xem đc là em bé đó ko đc sinh ra.... Rồi giờ ntn cơ.
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội Chính vì mình cảm nhận được hình bóng con lẩn khuất bên cạnh nên mình mới đi xem, và sau đó làm lễ cầu siêu cho bé đấy mẹ nó ạ. Chắc mẹ nó chưa đọc hết...
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội đọc bài viết khiến mik thật sự thấy buồn, cảm thấy có lỗi, rất nhiu, khi mik đã từng như vậy, xin lỗi con, ngàn lần xin lỗi con,.........................
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội Ôi đời còn dài.... Mình chưa bao giờ gặp phải nhưng thấy xót thương vô tận & cũng không biết sau này có rơi vào tình trạng thế này không nữa! Cố gắng để không bị lỡ thôi!
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội Con chưa có tim thai, con mới là giọt máu nhưng con vẫn luôn ở trong tâm trí của mẹ. Yêu con!!!
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội Hix, mong mẹ nó đừng nghĩ ngợi nhiều quá, tấm lòng của mẹ nó chắc bé sẽ hỉu
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội Khi tôi đọc bài viết này có lẽ là cũng rất nhiều bậc làm cha mẹ khác cũng đã đọc và tôi tin chắc rằng họ cũng có cảm nhận như tôi, vợ chồng tôi đã từng mất một đứa con một đứa con đúng nghĩa, chúng tôi thực sự rất buồn và nhiều khi tôi đã khóc và khi lên chùa tôi đã cầu nguyện cho linh hồn của con tôi sớm được siêu thoát. Thực ra khi chúng tôi mất đứa con đó chúng tôi đã không biết rằng chúng tôi đang có một đứa con. Con ơi cha mẹ thực sự yêu và nhớ con nhiều nhưng vì số con không được ở với cha mẹ nhưng cha mẹ hy vọng rằng linh hồn con sớm được siêu thoát, con ah con sắp sửa có em cha mẹ chuẩn bị chào đón thành viên mới nhưng từ trong ý nghĩ chưa bao h cha mẹ quên con. Cha mẹ yêu con rất nhiều cha hy vọng rằng mệnh con ngắn nhưng con sớm được tái sinh, nếu được như vậy cha mẹ sẽ yên lòng và có thể ngày nào đó con có thể nhìn thấy cha mẹ. Một lần nữa cha mẹ yêu con yêu nhiều nhiều.............!
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội K phải tự nhiên mà tồn tại thuyết Luân Hồi, hệ Nhân-quả, khi con ng ta làm việc gì đó trái lương tâm, k fai ai khác phán xét mà chính lương tâm họ luận tội..
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội một nỗi buồn khi đọc câu chuyện này cầu mong cho các con những đứa trẻ tội nghiệp được siêu thoát.
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội Mình đoán rằng bạn là một ông bố. Lời lẽ của bạn tuy cứng cỏi nhưng trái tim của bạn thật ấm áp. tks bạn nhiều. Bạn có thể lên chùa cầu siêu cho bé, để bé sớm được đầu thai vào nhà khác. Mình đọc và nghe nhiều, thì thấy rất nhiều ng kể rằng khi mất bé đầu họ có đánh dấu (bôi mực đen lên ng bé) thì đến bé sau vết mực y như bé trước. Nghĩa là bé có duyên với mình, vẫn muốn quay lại làm con của mình. Hi vọng, vợ chồng bạn sớm bình yên. Nếu bạn cần địa chỉ làm câu siêu cho bé, mình có thể giúp bạn. Cùng cảnh ngộ!
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội mẹ xin lỗi con bé nhỏ của mẹ. ko hiểu sao mẹ luôn cảm thấy con ở trong dáng hình em Bo bây giờ. Mẹ yêu con nhiều lắm !!!
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội hix2, cứ vào topic này đọc là mình lại thấy nghẹn ngào, tất cả các ông bố bà mẹ đều giành rất nhiều tình cảm cho các bé, mong các bé được bình yên
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội Vừa buồn, vừa lo, vừa sợ mà thương các con vô cùng. Mong các con luôn đc thanh thản, bình yên.
Ðề: Viết thay lời của một sinh linh vô tội Em đi thực tập tại một phòng khám siêu âm. Một ngày có một anh đưa một chị đến siêu âm. Em được nhìn hình ảnh một em bé nhỏ xinh chỉ như vệt đen trên màn hình. Cảm giác sung sướng khi nhìn thấy sinh linh bé nhỏ. Người mẹ hạnh phúc, vui vẻ. Em những tưởng chị ấy đến khám thai. Rùng mình khi nghe chị hỏi: Khi cô làm được cho cháu? Vẻ mặt tươi cười không chút cảm xúc. Em đau lòng, thương em bé mình vừa nghĩ sẽ được lớn lên và ra đời....